Hôm nay CN, trời Hà Nội nắng vừa đẹp, không nóng, bạn bè lớp mình, nhắn tin được cho một số, đến điểm hay hẹn - Kem4mùa-CafeHapro- để gặp nhau trò chuyện. Kỳ Sơn về VN chăm sóc bố ốm, bạn bè có dịp gặp nhau. Gặp nhau cứ hỏi thăm nhiều, năm nay có nhiều thay đổi trong lớp, có nhiều bạn thay đổi vị trí, tính chất công việc, nhất là các bạn nữ - chuẩn bị cuối năm nay nghỉ hưu. Mình nói với cán bộ 4mùa: "Dạo này thấy bạn vẫn bận, hay ở lại thêm 1 nhiệm kỳ nữa?!", ko ngờ nhận được câu trả lời rõ ràng, vui vẻ, là về thôi! Đại khái như vậy, vẫn thêm các chủ đề về con cái, cháu nội, ngoại.Hôm nay chớp được hình, các bạn thấy Phương nhà ta cười tươi chưa! Rất tự tin, rất nhớ nhiều điều (ví dụ hôm nay sinh nhật Mai, ...) chỉ trừ nằm bệnh viện nào thì chịu, đành nghe mọi người kể lại.
Xem ảnh nhớ bạn, nhớ Thái Hòa năm nay không còn nữa, mới ngày nào chụp hình chung cùng các bạn ở cổng trường (2003), rồi đám cưới Hòa con trai Phúc, tháng 11-2008 ở Hồ Tây kỷ niệm 35 năm ra trường. Sơn muốn đến thăm nhà, thắp hương cho bạn, các bạn cùng đi. Anh Hùng tiếp đón. Sơn nói, xúc động, thay mặt các bạn và blog gửi lại các bài lớp mình viết về Thái Hòa, hồi năm ngoái, dịp bạn nằm ốm, đấu tranh để sống, cũng là 1 kỷ vật. Anh Hùng nói sẽ xem và đọc cho Hòa nghe.Gần đến trưa, mình và Sơn, Thuận sang thăm cô giáo chủ nhiệm, cô Ngạn ở Bồ Đề, Gia Lâm. Cô vẫn nhanh nhẹn, sáng suốt, lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ trò Sơn, và xem ảnh vẫn nhận ra nhiều bạn khác trong lớp. Cô nhắc đến Nguyên, lâu không gặp... Cô vẫn đều đặn tập thể dục giữ sức khỏe. Học trò rất phấn khởi, chúc cô cứ mạnh khỏe, sống vui vẻ, cho con cháu, gia đình, bạn bè, trong đó có cả bọn học sinh cũ chúng em.
Mình còn đùa, nói rằng đến năm tới một số bạn nữ lớp em nghỉ hưu sẽ thường xuyên đến thăm cô hơn. Chắc Thuận và các bạn không giận mình!!
Một ngày đẹp trời, làm được nhiều việc, trong lòng thấy vui.
Tuần sau có khi lại sẽ hẹn gặp các bạn nữa, Sơn cũng nói muốn gặp thêm 1 số bloggers, như TTuấn, ThuNga, Thu, Oanh, VAnh, Phúc, ...