Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Chu Xuân Hải mời về quê Hưng Yên!


Nhà vườn đẹp thế này, không có hội lên chơi chuyện trò thì phí lắm!
Leen ngay nhé!!!

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

GIỚI THIỆU VIDEO CLIP BÍ THƯ THÀNH NÓI CHUYỆN VỚI CLB BẠCH ĐẰNG

Vì vụ này mà chiều nay lỡ cuộc gặp với Cu Vinh.

Cu Vinh: Mình đã không muốn đưa Clip này lên, vì đã có kiến nghị của các cụ lão thành cách mạng gửi Trung ương Đảng, nhưng do có công văn trên của CLB Bạch Đằng gửi Trung ương, nghĩ rằng, nếu mình không đưa clip lên thì các cụ dễ bị quy chụp. Đoạn clip sau đây cho thấy sự phản ứng dữ dội của các lão thành cách mạng với ý kiến của Bí thư Thành như thế nào, và có đúng như công văn của CLB Bạch Đằng là Hội viên CLB Bạch đằng rất hoan nghênh và nhất trí cao hay không...ĐỌC TIẾP

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

"Trưởng thôn khoai lang" kể chuyện tác nghiệp Tiên lãng


"Ai đó bảo tôi 'điên' thì tùy, nhưng tôi chỉ nói đơn giản đó là tính công dân của một nhà văn. Nhà văn lúc nào cũng cần chất liệu cuộc sống, và không lăn vào thì chất liệu đâu tự chạy đến" - nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chủ blog Cu Vinh kể chuyện bỏ việc chạy từ Quảng Bình ra nằm vùng ở Tiên Lãng, để đều đặn mỗi ngày đưa 1 - 2 bài viết cập nhật tình hình suốt từ khi vụ Tiên Lãng nổ ra, trở thành điểm nóng dư luận.
LTS: Theo đánh giá của nhiều người, 'vụ Tiên Lãng' là một chiến công lớn của báo chí. Trong cuộc họp kết luận về Tiên Lãng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã cảm ơn báo chí đã đưa thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời, giúp Chính phủ có nhiều nguồn thông tin hơn để xác minh sự việc với gần 1000 bài báo về vụ việc.
Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống báo chí của Nhà nước, góp sức không nhỏ trong việc phanh phui, cập nhật thông tin về Tiên Lãng là các blogger, những nhà báo tự do. Trong đó trang blog nổi bật của Cu Vinh với những thông tin, bằng chứng mới nóng nhất cập nhật từ tâm điểm.

Mục Gặp gỡ & Đối thoại tuần này, Tuần Việt Nam trò chuyện với blogger đặc biệt này.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Lại thêm một tội "trên bảo dưới không nghe"

8 giờ sáng ngày 17/2/2012, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan có buổi gặp mặt và nói chuyện thời sự với 500 cán bộ trung, cao cấp Hải Phòng đã nghỉ hưu thuộc Câu lạc Bộ Bạch Đằng. 
Trước khi ông Vũ Khoan nói chuyện thời sự Quốc tế và khu vực, Bí thư Nguyễn Văn Thành lên diễn đàn nói về tình hình vụ Tiên Lãng. Vì tất cả các bác, các chú lão thành cách mạng đều đã đọc báo, nghe đài, đều được biết rõ kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ Tiên Lãng nên yên tâm là Bí thư sẽ thông tin đàng hoàng, với những cam kết mạnh mẽ trong việc lãnh đạo thành phố và huyện Tiên Lãng xử lý nghiêm túc kết luận của Thủ tướng. 
Nhưng bất ngờ, nhiều thông tin của Bí thư Thành đi ngược lại ý kiến của Thủ tướng, gây bất bình rất lớn cho mấy trăm cán bộ lão thành cách mạng ..."“Bác Châu, một thương binh cụt tay…, đã không thể nén được bức xúc, nhảy lên diễn đàn, chỉ mặt Bí thư Thành ủy nói như hét: Đề nghị Bộ Chính trị cách chức Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành. Cả hội trường vỗ tay ủng hộ..".”...ĐỌC TIẾP.
Lời bàn: Bí thư Hải phòng đã ở tầm "chính khách" mà lại có những phát ngôn như vậy. Cán bộ lãnh đạo thời nay bản lĩnh chính trị ở tầm quá thấp. Chẳng cái dại nào giống cái dại nào, khác gì "mó d... ngựa".

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Nhà báo NQV trả lời phỏng vấn về vụ Tiên lãng.

Chiều nay, lúc 17h25 có cú điện thoại của Cu Vinh thông báo: "Trưởng thôn Khoai Lang vừa trả lời phỏng vấn Truyền hình Công an Nhân dân (Bộ Công an) về vụ Tiên Lãng". Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát trên kênh An ninh TV lúc 10h sáng Chủ nhật 19/2/2012. Mọi người đón xem. BỘ CÔNG AN HÃY GỬI THÔNG ĐIỆP NIỀM TIN ĐẾN NHÂN DÂN BẰNG VIỆC KHỞI TỐ NGAY VỤ TIÊN LÃNG. Về vụ Tiên lãng, blog Cu Vinh hiện đang rất "hot".

Đã làm quan là phải đàng hoàng

Qua vụ việc ở Tiên lãng, Hải phòng dư luận thấy được bộ mặt của lãnh đạo và bộ máy chính quyền Hải phòng vì nhân dân phục vụ..."hết lòng" .
Hôm nọ trên Sài gòn TT online có bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Sự Bí thư Thành ủy Hội an - Quảng nam, thấy được chân dung của một Bí thư vì dân như thế nào.
SGTT.VN - Tự nhận là người… thiếu văn hoá nhất Hội An, nói to nhất Hội An, con người bén nhọn, nhạy cảm đến quyết liệt ấy suốt 30 năm qua đã sống chết với Hội An, để gìn giữ cho được một không gian sống vừa xưa cũ, vừa hiện đại. Giữa không gian liêu trai của ngày Hội An ở Sài Gòn (10 – 12.2), ông đọc cho tôi nghe bài thơ của Chế Lan Viên: 
Yêu ở đâu thì yêu 
Về Hội An xin chớ
Hôn một lần ở đó
Cả đời vang thuỷ triều...
"Trải qua nhiều đời lãnh đạo, Hội An tự hào vì một đội ngũ lãnh đạo trong sạch. Chưa có một đồng chí nào lợi dụng chức quyền lấy một tấc đất của dân. Bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru nhờ không ai lợi dụng việc công sách nhiễu, tước đoạt của dân.ĐỌC TIẾP

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Nơi tin cậy cung cấp thông tin về vụ Tiên lãng, Hải phòng

Từ trước Tết, hơn tháng nay mình rất quan tâm đến vụ cưỡng chế thu hồi đất đai ở Tiên lãng, HP. Mấy ngày đầu, đọc mấy cái báo mạng gọi là "lề phải" chỉ thấy thông tin được đưa ra theo quan điểm định hướng từ 1 phía (thiếu khách quan)...chán chẳng buồn đọc. 
Tình cờ biết được một ông bạn mạng (cùng tên), nguyên là phóng viên báo Lao động, nhờ một lần xem vở diễn về Đại tướng VNG do hắn dàn dựng được phát trên VTV1. Cậu này (có nick là Cu Vinh) là em ruột chủ blog Quê Choa, cách đây mấy năm cũng đã từng biết hắn có một loạt phóng sự về đồng bào Rục (Quảng bình) không có gạo ăn được đăng trên báo Lao động. 
Cu vinh trên khu đầm nhà Vươn - Quý
Nay đến vụ Tiên lãng Cu Vinh lại là một phóng viên có nhiều thông tin đáng tin cậy nhất. Khi mà các phóng viên "lề phải" còn chưa đặt chân được vào Tiên lãng, cách đây hơn tuần (cuối chiều 4/2/2012) Cu Vinh một mình một xe trong đêm đã mò về đất Tiên lãng. Suốt gần 1 tuần qua hắn đã lăn lộn dưới đó để làm loạt phóng sự cung cấp thông tin một cách rất nhanh và chính xác trung  thực cho bà con dân mạng. Mình đánh giá: Xử lý vụ Tiên lãng đã và đang diễn ra, mặc dù TT Dũng đã kết luận nhưng dư luận vẫn đang tiếp tục theo dõi việc thực hiện xử lý hậu quả của bộ máy công quyền ở Tiên lãng nói riêng và lãnh đạo Hải phòng nói chung như thế nào. Đêm hôm kia (9/2/2010) Cu Vinh lại lộn về HN đê hôm qua chầu chực thông tin về kết luận của TT. Qua điện thoại tôi được biết Cu Vinh đã quay trở lại tiếp tục công việc ở Tiên lãng để cung cấp thông tin trung thực,nhanh nhất cho dân mạng trong nước và người Việt ở nước ngoài về kết quả của vụ Tiên lãng. Đợt vừa qua Blog của Cu Vinh cũng góp phần rất quan trọng đưa được những tiếng nói và là nơi thể hiện ý chí của người dân về vụ việc Tiên lãng.  Để có cái nhìn toàn cảnh về vụ Tiên lãng một cách khách quan nhất, địa chỉ blog "Cu Vinh": http://nguyencuvinh.wordpress.com/  là nơi đáng tin cậy có thông tin trung thực.
Mong vụ việc Tiên lãng được xử lý có hậu cho đại gia đình Đoàn Văn Vươn và tạo tiền lệ để giải quyết cho hàng vạn gia đình nông dân khác hiện đang bị cưỡng chế thu hồi đất đai phục vụ những dự án nhằm chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm đại gia và các quan chức chính quyền.