Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường 20/11/1960 - 20/11/2010

Hôm nay 20/11/2010 Trường THPT Trần Phú, Hà nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tất cả các thày cô giáo đã từng dạy, học sinh đã từng học dưới mái trường này qua các thời kỳ mang tên trường khác nhau đều về dự kỷ niệm, trong đó có trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội . Do thông báo chưa đến được nhiều người nên số lượng học sinh của khóa 1970 - 1973 đến dự không nhiều. Số thày cô giáo dạy thời kỳ chúng ta học cũng không còn nhiều. Nhà trường không tổ chức lễ mít tinh nên mọi người chủ động gặp nhau theo khóa, lớp là chính.
Một số hình ảnh của buổi gặp mặt hôm nay.
Bạn nào có nhu cầu lấy ảnh khổ lớn thì VÀO ĐÂY tải xuống.

13 nhận xét:

  1. Đầu năm học lớp 8 (9/1970) khi chúng tôi 10 người từ trường Trỗi về học tại trường CNHN, tất cả được xếp vào lớp 8A do cô Nhung làm chủ nhiệm. Sau thời gian tập quân sự đầu năm, BGH trường có lẽ lo tập trung hs Trỗi đông quá vào một lớp dễ nghịch ngợm khó quản lý nên chuyển 5 người sang lớp 8D của cô Ngạn. Gặp cô Nhung tôi vẫn nhận ra.

    Trả lờiXóa
  2. - Hôm nay còn thấy thày Ngọ dạy Hóa, định lại gần bắt chuyện nhưng các lớp khác kéo thày đi nên không gặp được. Gặp thày Chí dạy thể dục, mình mạnh dạn vừa nói, vừ như hỏi: Hình như thày hơn bọn em khoảng 10 tuổi?! Thày hỏi lại khóa năm nào? 70-73. Thày bảo thế thì phải 20 tuổi. Cuối cùng thì bây giờ thày 75. Được thể cả bọn xúm vào khen thày trẻ, còn phong độ. Không thấy cô Ngạn (cô Ngạn thuôc diện khỏe trong các thày cô giáo. Hình như cô chú đang thăm con gái ở Cali), cô Thảo Nga văn, cô Oanh dạy Địa, cô Tuyết Văn.
    -

    Trả lờiXóa
  3. - Hôm nay đại diện các lớp khóa mình (70-73) coi như đủ: Lớp A - Trọng Bảo; lớp B - Mai; lớp C - Bích Thu, Khoa; lớp D - 15 bạn; E - Thanh Tuấn, Vinh; G - Hoàng Mai. Hô hào mọi người khi nào hẹn gặp mặt qui mô cả 6 lớp, tất cả đều OK. Mà ko biết khi nào?!. Hay còn nóng, hẹn luôn tháng 12 này?!
    Tuấn, Vinh lớp E rất nhiệt tình, nói sẽ nhập luôn vào blog đang có này. Chưa biết cái Đang mới này đi đến đâu!!

    Trả lờiXóa
  4. Mình rất vui vì hôm nay được gặp lại các bạn cũ khóa 70-73. Mình sẽ thường xuyên tham gia blog này cùng các bạn. Xin cảm ơn bạn Thắng vì đã lập ra địa chỉ liên lạc này cho chúng ta.

    Trả lờiXóa
  5. @ Thanh Tuấn 10E:
    Hy vọng cậu sẽ giành thời gian cho trang tin này.
    Cho biết email của cậu để tôi gửi quyền đăng bài. Gửi vào địa chỉ: vinhnq1956@gmail.com

    Trả lờiXóa
  6. - Tên trường bây giờ là TrPhu-HoanKiem - cái này phải nhờ TTuan bình luận! Chắc ở HN này, nhất là sau khi mở rộng, nhiều trường muốn lấy tên TrPh nên chắc có đến 10 trường TrPh-q.1-10 và 10 trường TrPh-h.1-10 (note: q.=quận; h.=huyện).
    Hnay đến mà cả lũ cứ ngơ ngơ mình ở trường nào?!

    Trả lờiXóa
  7. Rất vui là gặp mặt nhau tại trường cũ nhân 50 năm. Chúng mình ra trường đã gần 40 năm rồi. Nhìn các cháu lớp 12 trẻ sao mà thích thế. "Mình mà ở tuổi chúng nó bây giờ thì....ối cô chết" hehe.
    Vào lớp cũ sao thấy hẹp thế??? Ngày xưa lớp mình rộng lắm cơ mà??? Mình “dừ” rồi hay tại lớn lên???
    Dù sao cũng phải công nhận là trường mình đẹp nhất Hà Nội.
    Gặp lại thầy Điểm dạy Văn- Bí thư Đoàn trường cũ, cũng đi bộ đội (sau mình thì phải) rồi trở về dạy học. Thầy nhớ mặt mà ko nhớ tên mình (no vấn đề – đông học sinh, nhiều khóa làm sao thầy nhớ được). Thầy vẫn khỏe và phong độ lắm. Ngày xưa mẵng học sinh đanh đá phết như: “dí mũi vào tủ kính”, kiểm tra nhận thức về Đoàn.
    Hơi buồn là tên trường cũ của mình cứ bị thay đổi, giờ ko còn nữa, nên cảm thấy mất mát, tủi thân.
    Cảm ơn các bạn đã chộp ảnh gửi lên cho mọi người. Ảnh mình lại còn nhắm mắt mới vui chứ.
    (vaytai)

    Trả lờiXóa
  8. @ VT:
    Cũng đừng trách làm gì. Ngay cái ảnh đầu tiên, trong cái bảng thông báo lịch dự lễ kỷ niệm: Buổi sáng 20/11 trường PT Công nghiệp được nêu đầu tiên đấy chứ! Họ cũng không quên đâu.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay vào lại thấy bổ sung nhiều ảnh đẹp nữa. Bác QT chịu khó quá.
    Hôm nay gặp Trịnh Thanh Hương, mình hỏi sao ko đến dự. H bảo bận. Mình có giới thiệu với H về các ảnh chụp này. Hy vọng H vào xem và chung vui với mọi người (vaytai).

    Trả lờiXóa
  10. Chào các AC10D,
    eccn cũng vềthăm trường, nhìn dáo dác không nhận ra ai ở 10D có lẽ do lệch "múi" giờ.
    Có thì giờ các AC10D thăm trang web eccn chụp nhân dịp này, chủ yếu xem eccn về thăm cây đa cát ngòi bác Vinh nhắc 1-2 năm trước

    http://www.flickr.com/photos/youareporcutel/5220115270/in/set-72157625372102587/

    Hẹn gặp lại
    ECCN (Nguyễn Văn Bình, 10C 72-75)

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn ảnh nhận ra cô Đào (người hay thăm hỏi má eccn ngày còn ở Nha trang) cô Lan hiệu phó (hàng xóm 3 năm cẩp 3), thầy Chung, thầy Bắc (lớp eccn mời được thầy đi liên hoan)
    còn lại chẳng nhớ được ai
    thanks thanks many thanks to you Mr Vinh
    :0)

    ECCN

    Trả lờiXóa
  12. @ ECCN:
    Đúng là lớp 10D cũng đã từng học trong căn nhà lá ở dưới CÂY ĐA này. Bọn mình vẫn chưa tổ chức nhau quay lại được đây. Cảm ơn Bình đã cho nhìn lại Cát ngòi.

    Trả lờiXóa
  13. À, cây đa, nhớ ra lớp học bằng lá, ngày đấy là mình đi học phải mang theo bộ bàn ghế cá nhân, gần như ngồi bệt dưới đất nhỉ.

    Trả lờiXóa