Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008
Thành viên mới !
Tôi là Thu "Béo" xin chào tất cả các bạn lớp 10D !
OK.Cũng muốn mờicác bạn lắm rồi nhưng 2 cô con gái thì cứ " bình chân như vại cổ ". Chắc đành ngậm ngùi làm bố mẹ ngoan " con đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy vậy thôi "
Thu Béo! Khi nào cưới con gái thì báo nhé !
Trả lờiXóaOK.Cũng muốn mờicác bạn lắm rồi nhưng 2 cô con gái thì cứ " bình chân như vại cổ ". Chắc đành ngậm ngùi làm bố mẹ ngoan " con đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy vậy thôi "
Trả lờiXóaThu nhớ nhiều kỷ niệm thời đi học thì viết lại để mọi người cùng comments. Tích cực lên nhé !
Trả lờiXóa