Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
Nhận thầy giáo
Tấm ảnh này không phải của lớp 10D, mà là của một lớp sau 2 năm. Trong ảnh có thày giáo đã từng dạy lớp 10D. Mọi người thử nhớ lại, thày tên là gì? và dạy môn gì?
TB: Thank you, Vinh ! 2 cụ ngồi mất 10 phút mới nhớ ra hết tên mọi người trong ảnh. Các cụ hỏi không biết có phải ảnh này chụp hội 108 khi đi sơ tán không ? Mà hình như vào khoảng những năm 1966 - 1967 ???
BT nói đúng đấy. Thầy đó là thày Kim dạy Nga văn. Còn 2 em đứng 2 bên thày đều tên Yến, đều cùng ở v 108. Ngoài cùng bên phải là e Kiệm con gái nhà văn Đào Vũ. Lớp này còn có 1 em hiện nay là chủ tịch HĐND thành phố HN.
@B Thắng & TB:
Trả lờiXóaGửi các cậu tấm ảnh này
TB:
Trả lờiXóaThank you, Vinh ! 2 cụ ngồi mất 10 phút mới nhớ ra hết tên mọi người trong ảnh. Các cụ hỏi không biết có phải ảnh này chụp hội 108 khi đi sơ tán không ? Mà hình như vào khoảng những năm 1966 - 1967 ???
@TB:
Trả lờiXóaTheo nhu Cụ nhà tôi nói:
Đây là ảnh chụp các chiến sĩ thi đua và quyết thắng của viện năm 1966-1967. Cụ Đ năm đó là chiến sĩ QT.
Ô, thế không ai đoán thầy giáo à? Thầy Điểm phải không?
Trả lờiXóaĐây là thầy Kim dạy Nga văn.
Trả lờiXóaĐứng đầu bên trái là hàng xóm nhà tôi - em VinhNQ, em đứng cạnh thầy bên phải cũng ở 108.
BT nói đúng đấy. Thầy đó là thày Kim dạy Nga văn.
Trả lờiXóaCòn 2 em đứng 2 bên thày đều tên Yến, đều cùng ở v 108. Ngoài cùng bên phải là e Kiệm con gái nhà văn Đào Vũ.
Lớp này còn có 1 em hiện nay là chủ tịch HĐND thành phố HN.