Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Ô, cảm ơn quản trị đưa lên blog. Mình chỉ gửi qua email thôi mà. Nhiều điều, nhưng mỗi ngày ngẫm 1 tý, lâu rồi cũng vào. Chúng ta chẳng ai hoàn toàn cả, nhưng cứ mỗi ngày để ý một tý thôi mình nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn là chỉ nhìn vào những cái không hoàn hảo xung quanh.
Vừa nhiều vừa nhanh thế này thì làm sao mà thực hiện được hở giời?
Trả lờiXóaĐọc vội xong rồi quên tiệt rồi!
Hehehe!
Ô, cảm ơn quản trị đưa lên blog. Mình chỉ gửi qua email thôi mà.
Trả lờiXóaNhiều điều, nhưng mỗi ngày ngẫm 1 tý, lâu rồi cũng vào. Chúng ta chẳng ai hoàn toàn cả, nhưng cứ mỗi ngày để ý một tý thôi mình nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn là chỉ nhìn vào những cái không hoàn hảo xung quanh.