Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Gặp nhau đầu năm

Sáng nay, nhân dịp năm mới Thu mời các bạn tới thăm nhà mới và gặp mặt đầu năm. Căn hộ của vợ chồng Thu nằm trên tầng 14 trong một chung cư trên đường Cầu giấy.
8h45, là người đến đầu tiên nên tôi được chứng kiến sự nhiệt tình và hiếu khách của "khổ chủ". Lên phòng thấy ông chủ đang chuẩn bị đồ để đón khách và trông coi nồi măng trên bếp do bà chủ giao "nhiệm vụ", trong lúc đó bà chủ xuống siêu thị (tầng 1) mua thức ăn đãi khách. Tuy gọi là "offline cafe" tại gia nhưng cũng có thể gọi là buổi liên hoan mừng nhà mới của bạn. Rồi lần lượt mọi người đến, sau cùng là Bùi Nguyên Khánh và Thu Nga. Vì hôm nay chủ nhà chuẩn bị nhiều đồ ăn quá, "thương" bạn không muốn "khổ chủ" phải giải quyết "hậu quả" cộng với đầu năm thời gian rảnh rỗi nhiều nên mọi ngưởi phải "offline cafe" thành hai hiệp. Chính đây cũng là cơ hội để mọi người có dịp trò chuyện và lên "kế hoạch" cho năm mới. Theo đề xuất của mọi người, tất cả nhất trí vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán năm nay, lớp sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân để kết hợp với các bạn miền Nam ra HN ăn Tết, có điều kiện cùng tham dự. Địa điểm, thời gian sẽ thông báo sau.
Hơn 14 giờ, buổi gặp mặt kết thúc.

Chung một kiểu ảnh kỷ niệm nhà mới với chủ nhà

Thu - "khổ chủ"

6 nhận xét:

  1. Cảm ơn "khổ chủ" thật nhiệt tình và hiếu khách đã tạo cơ hội cho buổi gặp mặt đầu năm 2010 thật vui vẻ. Cảm ơn Vnq đã làm tin và ảnh kịp thời làm cho blog trông vui mắt vì nhà đẹp của Hoa Cỏ may nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh chị Miên Thu, "khổ chủ" nhiệt tình quá, bạn bè luôn "tốt bụng" nên nhiều ý nghĩa trong ngày đầu năm mới quá. Nhà mới đẹp quá, toàn đồ "hịn", mợ HCM trông "tẻ" ra. Theo "Gia Cát Dự" là có nhiều người muốn "học hỏi" anh Miên để làm theo đấy. Anh Miên bây giớ là cố vấn cao cấp cho những ai muốn cải tạo nội thất đấy. "Giá mà mình được như anh ấy?" hehe. Bao giờ lại "tân gia" nhà Tràng Thi nhể?
    Cảm ơn bác QT đã có ảnh và bài "nóng hổi". Mọi người nhớ mồng 5 Tết tụ tập nhé. Chúc cả nhà ta năm mới An Khang Thịnh Vượng Mọi Sự Tốt Đẹp

    Trả lờiXóa
  3. Minh roi nha di choi 2 ngay cuoi tuan, ve la mo Blog 10D ra ngay de doc tin. Ai nay deu thay " banh choe ", anh Mien co ve tre hon so voi chuyen di dau nam voi lop.To truong to 4 thi luon luon tuoi ca luc o ngoai lan trong anh, chac " suong co so " ca roi. Chuc ca nha gap nhau mung 5 vui ve.

    Trả lờiXóa
  4. Nhà đẹp quá, chúc mừng HCM nha! Tớ vướng cái sự ăn hỏi đứa cháu, tiếc không được gặp bạn bè...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn anh chị "khổ chủ" Thu - Miên!
    Cả nhà ơi, về nhà có ai ngủ mơ không? "Góc tình" nhà HCM ấm cúng quá!

    Trả lờiXóa
  6. Chào bà con,
    Đáp lễ hơi muộn, lý do chắc bà con đã biết và thông cảm ( vì máy tính rỏm, chỉ đọc thui, kô hồi âm được .
    Thay mặt Mr.Miên, tui xin cảm ơn tất cả bà con đã thịnh tình đến thăm và chung vui cùng gia chủ, cảm ơn các bà con dù bận, kô đến được nhưng vẫn quan tâm và chia vui cùng gia chủ ( Lại Văn Sâm một chút....).
    Mr. Mien rất vui nếu được chia sẻ kinh nghiệm trang trí nội thất với các bạn....
    Hy vọng được đón các bạn đến chơi nhiều lần khác nữa....
    Bạn Duy Thắng : vẫn còn rất nhiều việc cần " bốc vác " đấy, tớ để dành chờ bạn đến giup nhé và tât nhiên là cả nhiệm vụ chở hết các thức ăn tớ nấu nữa nhé .....( gay đấy, vì tớ nấu dở lắm đấy )ha....ha....

    Trả lờiXóa