Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Hà nội - kiến trúc "lổn nhổn"

Hôm lên thăm nhà mới của Hoa cỏ may, chẳng mấy khi được đứng từ trên cao ngắm Hà nội và chụp hình. Tìm một cảnh đẹp của Hà nội để chụp một bức ảnh, mà kiếm không nổi. Chụp tạm quang cảnh xung quanh đó được vài bức hình, mới thấy được kiến trúc "lổn nhổn" của cửa ngõ phía Tây Hà nội.
Phải nhờ KTS Beetizino có chuyên môn, đánh giá về qui hoạch kiến trúc này.


Các loại nhà ống

Khu chung cư mới.




 Thò, thụt, cao, thấp "lô nhô".


Dọc trục đường, dây điện thoại như mớ bòng bong.

4 nhận xét:

  1. Súng của QT bắn xa nhỉ ! Cái thứ hai và cái cuối cùng trông còn đỡ, mấy cái kia, đúng là "lổn nhổn" xịn !

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là mấy khi được ngắm HN từ trên cao (tầng 14)!!!, và, nhìn mới thấy và ko thấy đường đi cho các "bọn" xe 4b, cả 2b nữa!!
    Mình, Phúc, Khánh, Vinh còn bàn luận, đề xuất nên "phá" mấy cái nhà này, nhà kia (của dân) mở đường đi mới thành "ô bàn cờ", dễ cho "dân" đi lại.
    Bên TQ từ lâu họ đã áp dụng luật "Quyền sở hữu nhà, đất chỉ có hiệu lực 70 năm = 1 đời người". Như vậy giá nhà sẽ giảm đôi chút, nhưng rất tiện cho NN khi giải tỏa ...

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng đâu có kiểu kiến trúc "nhấp nhô sóng lượn" và "lổn nhổn xôi đỗ" như ở ta lại thêm đường dây điện và đường điện thoại "giăng tơ", đôi chỗ còn thả "thòng lọng" xuống, vô phúc ai vướng vào là thành "chết có số". Hu hu hu!!!

    Trả lờiXóa
  4. Bao giờ mình học được cái hay đó của Tầu nhể (vaytai(

    Trả lờiXóa