Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Hãy dành một phút xem giới trẻ nghĩ gì về việc lập gia đình

Ở lứa tuổi chúng ta, đã có rất nhiều bạn đã làm ông bà nội,ngọai. Hãy dành một vài phút xem giới trẻ nghĩ gì khi chọn lựa bạn đời. Có lẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với thế hệ phụ huynh chúng ta.
"Nhưng với vai trò làm chồng thì lại khác. Làm chồng tốt cũng cần nhiều tính chất khác nhau, lãng mạn, mạnh mẽ, giỏi giang, phong độ, tháo vát, thông cảm, bao dung, chăm chỉ... gi gỉ gì gi, cái gì cũng cần, cái gì cũng tốt. Nhưng tất nhiên là thật khó mà tìm được người hoàn hảo như vậy. Mà nếu có kiếm được, thì chắc bạn cũng chả đủ hoàn hảo để mà lấy được người ta. Thế thì, nếu như phải rút gọn, phải lựa chọn và quyết định trong những đức tính ấy, trong số những người bạn "có thể" lấy được, thì bạn sẽ lấy ai, lấy người như thế nào?"...Xem tiếp

10 nhận xét:

  1. Bài viết này được đăng trên trang Webtretho, là diễn đàn của các bà mẹ trẻ, là nơi chia sẻ thông tin, chăm sóc baby, dạy dỗ con cái, mua sắm trong gia đình, ẩm thực, hôn nhân, hạnh phúc gia đình v.v... Theo mình bài viết này viết dưới một cách nhìn của người không thành công lắm trong hôn nhân. Cách viết khá dí dỏm, hài hước nhưng nhiều chi tiết khá thực tế và không phải là không có ích.

    Trả lờiXóa
  2. "Người ta không chỉ bắt gặp các tâm sự kể tội chồng đi nhậu tới khuya chưa về mà cả những chia sẻ về chuyện chồng mê máy tính hơn cả vợ. "Ông xã nhà tớ cứ vào phòng là lập tức thò tay nhấn nút Power (khởi động) rồi mới đi thay quần áo hoặc làm việc khác. Sau khi con ngủ thì dính luôn lấy laptop, vợ hỏi gì cũng không thèm quay ra, mắt có chăng chỉ là chuyển từ màn hình này (máy tính) sang màn hình khác (TV) nếu đang có bóng đá"

    Trả lờiXóa
  3. Sưu tầm được bài này, các bạn đọc chơi.

    Thấy ai mắt lé, lấy làm chồng
    Khi giận, khi hờn, mắt chẳng trông
    Nhìn đông, ngó tây mình đỡ sợ
    Một mắt còn hơn thấy hai tròng
    Lấy chồng, thì nên lấy chồng lùn
    Tối ngày mèo chuột chẳng chiụ ưng
    Đắp chăn ngủ kỹ mình không sợ
    Ghen ngược ghen xuôi, khổ quá chừng
    Lấy chồng răng hô khỏi buồn lòng
    Sáng trưa chiều tối, cười hở răng
    Ngày qua tháng lại, đời vui vẻ
    Mình trẻ trung hoài, hỗng nếp nhăn
    Lấy chồng răng sún được lắm mà
    Khỏi đi nha sĩ tốn đô la
    Thịt thà đồ biển, mình hưởng hết
    Hắn khỏi nhức răng, sướng thí bà
    Lấy chồng trai non khoẻ quá chừng
    Đêm về đấm bóp khoẻ cái lưng
    Hủ hỉ năm canh ôi sướng nhỉ
    Hạnh phúc nào bằng, sao chẳng lưng?

    Đừng nên lấỵ..
    Ham chi cái cảnh lấy chồng giàu
    Tối ngày hội họp chẳng gặp nhau
    Con cái suốt ngày chẳng thấy bố
    Hạnh phúc thế này chẳng được đâu
    Lấy chồng đẹp trai cũng phát rầu
    Hở ra, bồ nhí được gì đâu
    Hỗng lẽ tối ngày cứ ghen mãi
    Hưởng thụ còn đâu, chỉ nhức đầu
    Lấy chồng đừng lấy ông chồng già
    Dắt tay dạo phố ngỡ ông cha
    Chiều tà xế bóng thân cô lẻ
    Ổng sớm quy tiên,chỉ còn bà

    Trả lờiXóa
  4. WTT là một diễn đàn đông đảo và bổ ích đấy. Có rất nhiều điều hay học được ở đó, mà bài của TB là một ví dụ. Tiếc rằng muộn rồi, nhiều người không kịp học nữa??? hehehe, Ngay cả đàn ông chúng mình cũng thấy cần đọc và học đấy. Thanks TB

    Trả lờiXóa
  5. Dear Vaytai,
    Theo mình, hòan thiện mình không bao giờ là muộn cả !?!? ta có thể bắt đầu lại ở tuổi 60?!?!, 70?!?! hoặc 80 ?????? Why not ????

    Trả lờiXóa
  6. @TB: Không bao giờ hoàn thiện được đâu!
    Cái ông cái bà đã trót dại cùng ký vào cái tờ Đăng ký Kết gì mầu hồng hồng ấy, sau này mới thấy hối hận. Nhưng mà chẳng còn lối thoát nào khác nên cứ đành "nhắm mắt đưa chân" cho đến ngày về với ông bà thôi.
    Còn những bà đọc hết sách hướng dẫn chọn chồng này đến sách hướng dẫn chọn chồng khác thì cuối cùng (cà cuống rồi), đều lấy được chồng ưng ý.
    Mỗi tội các ông này đều có tuổi rồi nên thỉnh thoảng rất hay bị ... tai biến, hoặc chí ít thì cũng có tật "mắt chớp chớp, môi đớp đớp"!?

    Trả lờiXóa
  7. Cái lo-ve (love) nó vẫn luôn vậy thôi. Trải qua năm tháng, các cụ ở tuổi 50-60-70-80 và trên nữa đã tự "hoàn thiện" mình nên thấy cái lo-ve của bọn trẻ bây giờ khác trước. Bây giờ cho các cụ trở lại tuổi teen xem... không khéo rồi VẤN ĐỀ lại CÓ VẤN ĐỀ.

    Trả lờiXóa
  8. À, tớ kể thêm chuyện 1 cậu ở cơ quan tớ. Cậu ta bảo tiêu chuẩn chọn vợ của cậu ta là 1 em phải hơi xinh 1 tí, hơi thông minh 1 tí, hơi ngoan 1 tí, hơi chăm chỉ 1 tí, hơi khéo tay 1 tí, hơi khéo cư xử 1 tí, hơi biết chiều chồng 1 tí, hơi biết chăm con 1 tí. Tóm lại là không cần phải quá giỏi, chỉ cần đủ 8 tí hơi hơi nêu trên. Nghe xong, mọi người đồng thanh nói "thế thì mày chỉ có lấy lợn thôi, chứ kiếm đâu ra em nào có đủ 8 tí"

    Trả lờiXóa
  9. Ở tuổi 50, 60...khi đã tự "hoàn thiện" bản thân, các cụ lại tiếp tục "hoàn thiện" cái chuyện "lo ve" để ..."hoàn thiện" hơn. Đúng! Luôn phải tự "hoàn thiện":-)

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi chuyện chúng mình cố gắng hoàn thiện thêm "một tý". Sau một thời gian nhìn lại thấy mình có " nhiều tý". Lúc đó không biết gọi mình là "giống gì"? Hì.
    T nghĩ: Luôn hoàn thiện là cần thiết,là tốt nhưng cũng không nên cố thành ra luôn "kiễng chân", chóng mỏi mệt mà có khi mất "tên" mình thì buồn lắm.

    Trả lờiXóa