Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Về "phe" nào?

Cái cột điện thì tất nhiên là của EVN (Tập đoàn điện lực VN), còn đa phần cái đám bùng nhùng mắc trên đó là của VNPT (Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông cũng ... VN!).
Thì cũng anh em trong nhà cả.
Từ hồi mới hòa nhập, anh VNPT vẫn trả cho anh EVN ít tiền tình cảm, gọi là để thuê cái cột giăng dây.
Giờ, anh EVN bảo Phải thêm tiền thuê cột. Anh VNPT bảo Không!
Hai anh hiện đang rất vướng ở cái đám bùng nhùng này, chưa ai chịu ai.
Về tình cảm hết sức cá nhân:
- Anh VNPT thì tớ hơi yêu, vì anh này cứ khuyến mãi, giảm giá điện thoại liên tục, liên tục;
- Anh EVN thì tớ hơi ghét, vì ảnh cứ tăng giá điện ... không (đối) thoại cũng liên tục, liên tục;
- Cả hai anh đều đang rất giầu!?
Bạn sẽ về phe nào? Hay có kế sách gì hòa giải hai anh?
Tớ hiện cũng đang rất bối rối, chưa biết nên về bên nào! - Bên thì Tình, bên thì (mất) Tiền...
Tạm thời, khi còn đang bùng nhùng, tớ cứ khấn:
Lạy Giời lạy Phật cho cái cột kia đủ sức chống Trời!

Loa kia ngự ở trên ... Trời
Trong hai anh ấy mày thời yêu ai?
(Nói đổ xuống sông xuống biển, chứ giả dụ, đùng một cái, cái cột kia đổ oạch, hay cái đám bùng nhùng kia đứt phịch một cái thì... thôi rồi.)
Nguồn ảnh: ST.

4 nhận xét:

  1. Tớ cũng chẳng ưa gì cái nhà anh Điên nặng đâu, cứ nay dọa tăng giá mai dọa tăng giá làm dân tình bức xúc; trong khi đó anh Thoại cứ ra sức khuyến mại (thế mới hay chứ). Thôi thì cứ theo tục ngữ dân gian mà khuyên hai anh này:
    Điện ơi thương lấy Thoại cùng,
    Tuy rằng khác Tập nhưng chung một VN.
    (Tập là Tập đoàn)

    Trả lờiXóa
  2. Điện ơi thương lấy Thoại cùng,
    Tuy rằng khác Tập nhưng chung một Vờ.

    Trả lờiXóa
  3. Mình chẳng ưa Điên nặng nhưng chả có anh khác để yêu. Còn anh Thoại thì còn có cái để mà chọn, so sánh, để liên tục khuyến mại. Thôi đành sống chung với "lũ" vậy. Mong các anh không đổ để có cái mà dùng và sớm có Điên nặng khác để cạnh tranh.
    Bài của chủ thớt hóm lắm. Thanks (vaytai)

    Trả lờiXóa
  4. Mới đây thôi, cái cột điện đầu đường gần nhà tớ (giống i sì một trong 2 cái cột trên) bỗng nhiên đổ oạch phát.
    Dây điện loằng ngòa loằng ngoằng đầy đường, nhà mẹ vợ mình mất cả điện thoại lẫn điện không thoại, phải mấy ngày mới khắc phục được sự cố.
    May không có ai được lên Thiên Đàng!
    Cũng không thấy người nhà hai anh đến nói gì!?

    Trả lờiXóa