Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Cha & con gái

Bộ phim ngắn "Father and Daughter" của tác giả người Hà Lan Michaël Dudok De Wit đoạt giải phim ngắn xuất sắc tại Oscar 2000. Là video về tình cảm cha con được chia sẻ rất nhiều trên Internet. Bộ phim được trình bày trên nền nhạc của bản Waltz - Danube Wave (Ion Ivanovici).


Nguồn You Tube

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Bạn 10D

Đọc trên mạng thấy tin này và có hình ảnh bạn 10D:
KS biểu diễn tác phẩm thơ của mình (Ảnh: quehuongonline.vn)

"Đúng dịp Rằm tháng Giêng (tối 27/2), CLB "Người yêu thơ-Berlin" đã tưng bừng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu tại Nhà văn hóa Việt Nam trong khuôn viên Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, Berlin, CHLB Đức. Đây là những hoạt động văn hóa hưởng ứng 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức, đồng thời nhằm tăng cường trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tô điểm thêm đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt....Xem tiếp

Thoát Á luận và câu hỏi Tại sao người Nhật?

"Vì vậy, nhằm thực hiện sách lược của chúng ta thì chúng ta không còn thời gian chờ đợi sự khai sáng (enlightenment, bunmei kaika) của các nước láng giềng Châu Á để cùng nhau phát triển được mà tốt hơn hết chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây. Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên cả, chúng ta hãy đối xử với hai nước như thái độ của người phương Tây đối xử. Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với những người bạn xấu, thì chúng ta cũng trở thành người xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!"
Đọc cái này ở nơi khác lâu rồi, nay phát hiện thấy TuanVietnam cũng đã đăng. Trân trọng giới thiệu bạn nào chưa đọc và thích đặt những câu hỏi TẠI SAO?.
Mời đọc tiếp ở đây.

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

Vẫn thơ lẩm cẩm

Vừa đi vừa đá ống bơ
Mồm thì lẩm bẩm thế mờ thành thơ!
Bộ môn lịch sử bi giờ
Hình như nên học kiểu thơ thế lày? (thì dễ hơn?)
Đọc rồi cười sảng khoái cũng còn tốt hơn uốn thuốt bổ.
Bonus: xiếc Việt nam.

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Đi chơi cuối tuần.

Hôm nay, đầu tiên chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Sáng thứ 7, mấy người bạn già rủ đi chơi, cũng là một dịp được đi chụp ảnh thiên nhiên. Đến một nơi mà có lẽ dân Hà nội ít biết và chưa đến nhiều. Đó là Vườn quốc gia Xuân sơn.
(Bản đồ Google) Từ Hà nội, theo quốc lộ 32 qua Sơn tây, Trung hà, Hưng hóa (toàn địa danh quen thuộc từ hồi còn học trường Trỗi), đến ngã 3 Cổ Tiết rẽ theo lối đi Thị trấn Thanh sơn (Phú thọ). Qua huyện Thanh sơn, tại ngã 3 Thanh sơn – Xuân sơn - Nghĩa lộ, rẽ theo lối Xuân sơn vào tỉnh lộ 316C khoảng gần 30 km là tới Vườn quốc gia Xuân sơn.
Rừng Quốc gia Xuân Sơn thuộc xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Tìm trên Google tại Wikipedia có giới thiệu Vườn quốc gia Xuân sơn.
Đến nơi, đúng 11h trưa. Vào ban quản lý Vườn và được họ tiếp đón, sau đó được BQL giới thiệu một cậu thanh niên của trạm quản lý và bảo vệ Vườn, trực tiếp dẫn đi thăm quan. Nghe cậu thanh niên giới thiệu qua về Vườn QG ( có lẽ “dzừ” rồi, nhớ nhớ quên quên) vào được tai này lại ra tai kia nên phần giới thiệu Vườn QG Xuân sơn có lẽ xem tại đây.
Trong Vườn QG này có 4 bản, dân cư ở đây sống xen lẫn với rừng, có hai dân tộc chính sinh sống là Dao và Mường.
Hang động có 5, 6 cái, chúng tôi quyết định chỉ đi hai cái hang gần và dễ. Cái hang đầu tiên nghe nói là đang được công ty Xuân Trường (là công ty xây dựng chùa Bái Đính) chuẩn bị khai thác du lịch. Đường vào khu du lịch đang được làm. Lên đến hang, thấy cửa hang nhỏ nhưng tỏa hơi ra mát lạnh.
Leo trèo lên hang, như họ nói là 300 mét (hơi ghê). Đi rồi thì thấy là vừa cao vừa dài 300m. Chứ cao 300m, khối bác leo xong có mà “thăng” luôn. Những bậc thang bằng đá còn mới, chưa dấu vết chân của du khách. Vì hang còn nguyên thuỷ, nên chui vào hang phải dùng đèn pin mới đi được (đúng ra là bò).
Những ngôi nhà sàn phục vụ khách thăm, cũng đang được dựng lên.
Cạnh rừng là khóm tre và cọ, hình ảnh đặc trưng của đất Phú thọ.
Để đến hang thứ hai trong lịch trình, chúng tôi phải đi qua một bản của người Dao. Tại đây những nhà sàn "đời mới" đã được lợp bằng tôn hoặc fibrociment, xung quanh tường nhà được làm bằng gỗ, súc vật vẫn được nuôi thả rông.
Bản này trông thế thôi, "văn minh" nước máy công cộng của Hà nội thời bao cấp cũng đã "kịp" tới đây.
Đi qua một ngôi nhà sàn (chắc hộ nghèo của bản), trẻ con trong nhà thấy khách lạ ra ngó xem sao.

Đi hết bản người Dao này, phía sau bản là cái hang ngay chân núi. Hôm đó trời rất nóng, được cậu thanh niên giới thiệu: "nước ở đây trong và mát lắm, các bác có thể tắm được". Hang này cũng chưa được khai thác vẫn còn nguyên thủy, sát mép nước là bãi cát như ven sông Hồng. Cái hang này có lẽ không vào sâu được vì đi một đoạn là trần thấp xuống, có bãi cát thoải xuống nước. Nước trong, nhưng lặng không chảy. Nghe chuyện rừng thiêng nước độc đã nhiều nên chuyện tắm cũng đành phải gác lại.

Thăm thú xong cái hang thứ hai đã gần 2 giờ chiều, bụng đói, chúng tôi kết thúc chuyến đi, quay về trạm kiểm lâm nghỉ và ăn cơm (đã đặt trước). Mâm cơm chúng tôi được thưởng thức: Góc dưới bên trái là món lợn "lửng" món lợn nuôi thả rừng của dân Phú Thọ. Thứ đến là cá kho tương với riềng giã; thịt vịt hoa chuối rừng nhồi ống bương nướng; rau muống xào lòng; thịt lợn nướng và gà "chạy bộ" luộc. Có một mùi thơm khi ăn mà ít người biết, là mùi hạt cây gỗ dổi. Người dân tộc ở rừng dùng hạt dổi nướng giã nhỏ cho vào món chấm (muối, nước mắm, kho cá, ướp thịt,...) như dưới xuôi ta dùng hạt tiêu.
Ăn xong, nghỉ ngơi 20 phút, hơn 3 giờ chiều chúng tôi trở về Hà nội.
Nếu là người yêu thiên nhiên, yêu núi rừng hoang dã cũng nên có những chuyến đi như thế này. Nơi đây chỉ cách Hà nội gần 130 km, có thời gian, lần sau chắc đi tiếp.
Leo núi cũng bở hơi tai đấy! (Ảnh do người bạn chụp). May cũng mới "thửa" được cái flash nên vào hang tối chụp không hề gì. Dưới đây một số hình ảnh Vườn Quốc gia Xuân sơn:

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Thơ thẩn nhân Tám tháng Ba

Tớ loay hoay cả ngày hôm nay mới mần được những vần thơ này tặng các bạn nữ 10D, đặc biệt là mấy bạn nữ ở xa mãi trong Sì Gòng nhân Tám tháng Ba. (Do khả năng hạn chế, đúng là phải vần nhau với thơ cả ngày, vất vả quá!). Tuy nhiên, các bạn nam đọc ké thì cũng không sao.
Thơ nè:
Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Trung quốc tuy thế cũng là anh em?
Bây giờ mắt mũi lèm nhèm
Nếu không đeo kính thì xem thế nào?
Đời người thì có là bao
Hà nội mở rộng hôm nào bạn ơi?
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Đúng ngày Chủ nhật cũng hơi bất ngờ?
Đồng hồ mới chỉ tám giờ
Mà sao vơ vẩn vẩn vơ suốt ngày?
Răng hàm mà có lung lay
Thì chơi chứng khoán gặp may thế nào?
Huế tớ cũng chưa được vào
Nhưng mà Hà nội tại sao Đống Đà? (Đống Đa)
Bao giờ bạn ở trỏng ra
Thì mời ngay tớ, ta ra liên hoàn? (liên hoan)
Thơ mần xong cũng chẳng biết đặt tên là gì, thôi thì giấy ngắn tình dài, các bạn thông cảm, tự đặt tên hộ tớ nha!
Chúc cả nhà vui tám (tháng 3) nha!

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Nghề thày bói

Bạn có rảnh?
Đọc chiện của tay thày bói này xem sao.
Chúc vui.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Lại chiện chăn gối – mệt quá!

Các lão bà, lão ông già hói 10D còn ai quan tâm chiện gối chăn?
Này này, cười cái giề? -Đừng có chủ quan tưởng bở mà coi thường nha!
Đã chắc gì sang năm mới Con Hổ này, các lão bà lão ông, ai cũng như ai - khỏe như Hổ: ĂN như Hổ, LÀM cũng như Hổ luôn?
Hiu rồi thì ... thôi, còn như chưa hiu, mong sao các lão thêm sức khỏe, thêm hăng hái, thêm rẻo rai, thêm nhiệt tình, nhà nhà thi đua, người người thi đua, tranh thủ giờ làm tám nhiều cho khỏe, “bùng cháy” trong ... công tác sao cho hoành tráng, vài năm nữa ngẩng cao đầu về... …hiu trong vẻ vang!
Vấn đề gối chăn là vô cùng quan trọng cho giấc ngủ - tức là sức khỏe, của các lão bà, lão ông U60 già hói hay trằn trọc, mất ngủ đấy.
Không xem thường được đâu!
Nên tham khảo thêm về chiện gối chăn ở đây nè.
(Hoặc ở đây, hoặc ở đây cũng được, nhiều lắm.)