Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010
Vẫn thơ lẩm cẩm
Vừa đi vừa đá ống bơ Mồm thì lẩm bẩm thế mờ thành thơ! Bộ môn lịch sử bi giờ Hình như nên học kiểu thơ thế lày? (thì dễ hơn?)
Đọc rồi cười sảng khoái cũng còn tốt hơn uốn thuốt bổ. Bonus: xiếc Việt nam.
Cảm ơn TT giới thiệu bài này. Nhưng không biết TT và các bạn nghĩ gì? T đọc không thấy cười sảng khoái, mà chỉ cười "tủm tỉm" khi đọc, rồi khi đọc xong để lại cảm giác nhàn nhạt hơi khó chịu. Không biết vì sao? Có lẽ tại nội dung "lộn xộn" ? Có lẽ tại lối trào phúng này không hợp với đề tài lịch sử ? Cũng có thể tâm trạng của T không ổn.
Hãy thả lỏng đi, thả lỏng nữa vào, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhiều vấn đề của LS, trước đây nhìn nhận khác, bây giờ lại thấy tổ chức các hội thảo nhìn nhận lại, đánh giá lại đấy. Lấy ví dụ như bây giờ, trong nước, nhiều hội thảo khoa học, người ta đang nhìn nhận, đánh giá lại nhà Nguyễn (Ánh) chẳng hạn... Bao nhiêu điều trước được học như thế, như thế, cứ tưởng thế là đúng, hóa ra lại hơi méo mó! Vấn đề chỉ là ĐỌC, ĐỌC và chịu khó ĐỌC...
@thang: cậu có biết tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình trong rất nhiều kỳ thi ĐH thời gian qua ở VN không? Nếu biết, cậu có tự đặt cho mình một câu hỏi TẠI SAO và thử đi tìm câu trả lời của riêng mình không? Nếu bận, hoặc nếu cậu không quan tâm thì đành thôi vậy. Còn nếu rỗi, cậu thử gúc chút xem! Chúc khỏe, vui nha!
T có đọc nhiều tài liệu LS của VN từ nhiều nguồn khác nhau. Vì chính trị mà bóp méo LS thì đó là nỗi đau muôn thủa của loài người. Không chỉ của các dân tộc VN.
@thang: ừ, tiếc là nó lại thế đấy thang ạ! Nhớ hồi nào mình còn bé tẹo, cũng đã rất ngưỡng mộ anh Lê Văn Tám... thang thử tưởng tượng vào thế kỷ thứ 13 (nhỉ?), cái hồi mà Đại Việt ta 3 lần đánh thắng quân Nguyên ấy, dân số nước ta mới có 1,5 triệu (đọc là một phẩy năm triệu!), không hiểu bộ đội ta khi đó có bao nhiêu người mà đánh tan dững 500.000 (đọc là năm mươi vạn!) quân Nguyên thiện chiến! Kinh nhỉ? Lịch sử rất cần sự trung thực. Thân!
@thang: hình như trong Kinh Thánh có câu thế này thang ạ: "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn." Rồi các cụ nhà ta cũng có dạy "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", phải không thang? Tớ cũng như cậu, tìm đọc LS từ nhiều nguồn, bỗng thấy Hồ Thơm = Quang Trung = Nguyễn Huệ không giống như mình đã được học ở nhà trường ngày xưa! Hoang mang quá.
Cảm ơn TT giới thiệu bài này. Nhưng không biết TT và các bạn nghĩ gì? T đọc không thấy cười sảng khoái, mà chỉ cười "tủm tỉm" khi đọc, rồi khi đọc xong để lại cảm giác nhàn nhạt hơi khó chịu. Không biết vì sao? Có lẽ tại nội dung "lộn xộn" ? Có lẽ tại lối trào phúng này không hợp với đề tài lịch sử ? Cũng có thể tâm trạng của T không ổn.
Trả lờiXóaHãy thả lỏng đi, thả lỏng nữa vào, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.
Trả lờiXóaNhiều vấn đề của LS, trước đây nhìn nhận khác, bây giờ lại thấy tổ chức các hội thảo nhìn nhận lại, đánh giá lại đấy.
Lấy ví dụ như bây giờ, trong nước, nhiều hội thảo khoa học, người ta đang nhìn nhận, đánh giá lại nhà Nguyễn (Ánh) chẳng hạn...
Bao nhiêu điều trước được học như thế, như thế, cứ tưởng thế là đúng, hóa ra lại hơi méo mó!
Vấn đề chỉ là ĐỌC, ĐỌC và chịu khó ĐỌC...
@thang: cậu có biết tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình trong rất nhiều kỳ thi ĐH thời gian qua ở VN không?
Trả lờiXóaNếu biết, cậu có tự đặt cho mình một câu hỏi TẠI SAO và thử đi tìm câu trả lời của riêng mình không?
Nếu bận, hoặc nếu cậu không quan tâm thì đành thôi vậy. Còn nếu rỗi, cậu thử gúc chút xem!
Chúc khỏe, vui nha!
T có đọc nhiều tài liệu LS của VN từ nhiều nguồn khác nhau. Vì chính trị mà bóp méo LS thì đó là nỗi đau muôn thủa của loài người. Không chỉ của các dân tộc VN.
Trả lờiXóaNghĩ về điều này cũng không thấy vui, phải không TT?
Trả lờiXóa@thang: ừ, tiếc là nó lại thế đấy thang ạ!
Trả lờiXóaNhớ hồi nào mình còn bé tẹo, cũng đã rất ngưỡng mộ anh Lê Văn Tám...
thang thử tưởng tượng vào thế kỷ thứ 13 (nhỉ?), cái hồi mà Đại Việt ta 3 lần đánh thắng quân Nguyên ấy, dân số nước ta mới có 1,5 triệu (đọc là một phẩy năm triệu!), không hiểu bộ đội ta khi đó có bao nhiêu người mà đánh tan dững 500.000 (đọc là năm mươi vạn!) quân Nguyên thiện chiến!
Kinh nhỉ?
Lịch sử rất cần sự trung thực.
Thân!
@thang: hình như trong Kinh Thánh có câu thế này thang ạ:
Trả lờiXóa"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn."
Rồi các cụ nhà ta cũng có dạy "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", phải không thang?
Tớ cũng như cậu, tìm đọc LS từ nhiều nguồn, bỗng thấy Hồ Thơm = Quang Trung = Nguyễn Huệ không giống như mình đã được học ở nhà trường ngày xưa!
Hoang mang quá.
T rất thích bonus. Cảm ơn TT.
Trả lờiXóa