Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Lỗi do đâu?

Mình xem tấm pano này và cố tìm tòi "theo dòng lịch sử" mà chẳng biết khẩu hiệu này kỷ niệm sự kiện nào. Có bạn nào biết thì mách giùm.
Ảnh: VnExpress

2 nhận xét:

  1. thủ đô được giải fóng năm 75 à hay thế,công nhận bây giờ kỷ niệm là cứ kỷ niệm, chả biết gốc tích ra sao, cứ có tý tiền lễ với được nghỉ là thích, mà cũng có ai còn đau đáu ngáy này nữa không hay chỉ còn vài anh lính cụ Hồ về già nhớ lại những ngày chiến tranh nằm hầm ở rừng mà đôi khi tự hỏi mình đã ra đi, bạn đồng đội nằm xuống vì cái gì hay vì những cái như ngày hôm nay đang làm đau lòng thêm bao thế hệ.
    Cám ơn TM cho thêm một hòn than nhỏ cho bếp 10D đang nguội lạnh

    NNCũ
    Sài Gòn một sáng sớm dậy.

    Trả lờiXóa