Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

"Khoe" chút: Chơi với cháu

Sáng nay, "cô bé" cháu dậy sớm. Chắc ngủ no giấc nên nó tươi tỉnh vui đùa. Không nỡ đi làm ngay, ở lại chơi với nó vài phút. Cũng nhanh, con bé đã 9 tháng rồi; bây giờ thả xuống đất là bám tường "đi" nhoăy nhoắy.

Con biết thổi sáo đấy

Cái này con chơi được không?

Thích quá! được ông chụp ảnh.

Ra đây là ngã ông nhỉ?

Ông có cái gì hay thế?

Ông cho con mượn chút

Ông đi làm kẻo muộn.

3 nhận xét:

  1. Ngắm ảnh cháu đủ biết sướng nhất ông

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, trộm vía, thích thế ! thế này thì ở nhà thôi, đi làm làm gì, ở nhà chơi với cháu cho đỡ xì chét !

    Trả lờiXóa
  3. Hanh phuc qua , da co chau de khoe, minh khong biet den bao gio????

    Trả lờiXóa