Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010
Nhỡ Sơn Tây du ký, vì...., tuy nhiên vẫn không bằng du ký Sơn Tây
Nhỡ chuyến Sơn Tây vì Bee phải đi họp mấy ngày. Song không thể bằng Sơn Tây du ký rồi, loăng quăng vài hình lên blog để báo cáo.
Bạn Bee có thể cho biết chi tiết hơn về dự án được không ? Nó sẽ được làm ở đâu ? Có những hạng mục gì ? Thông tin về nó có thể tham khảo ở đâu ? Bạn muốn bạn bè ủng hộ như thế nào ? Về tinh thần hay vật chất hay là đầu tư vào công ty của bạn hay chỉ đầu tư riêng cho dự án này ? Nếu là đầu tư thì thông tin chi tiết tham khảo ở đâu ? Bạn bè đều sắp về hưu. Tôi thấy ý đưa công việc "có ý nghĩa" ra bàn với mọi người của Bee là rất hay đấy. Chúc các bạn và gia đình luôn vui, khỏe nhé.
Ban ngày của Thắng là ban đêm của các bạn. Đâu có sớm Vinh, Mùa hè thi` HN đi trước đúng 12 tiếng, mùa đông 11 tiếng. Nên, nếu blog của mình có chatroom thì Thắng cũng thành Thua... Hì.
Tớ chỉ đi họp mấy ngày thôi, khoogn có thời gian nên chập tối mới mò ra Twin Tower để chụp vội mấy cái ảnh.
Mình sẽ gửi bản tóm tắt dự án, cho bạn nào quan tâm. Dự án này thực hiện ở Bến Tre, vì đó là nơi chị Ba Định khởi hành trên thuền ra miền Bắc xin vũ khí. Là nơi mở đầu cho tuyến đường mòn này. Các bạn tham gia có thể nhiều hình thức, kể cả chỉ là thu thập các tư liệu, các câu chuyện xung quanh những con tầu không số. Cũng đã là rất quý rồi.Hiện nay điều khó nhất của dự án là tư liệu về tuyến đương mòn trên biển, vì tất cả hiện vật, con người đều bị vùi sâu dưới đáy đại dương. Nhiều bí mật bị mang theo sang thế giới bên kia. Dự án sẽ có 1 bảo tàng dưới đáy biển và tái hiện lại những câu chuyện, những hình ảnh, hiện vật, những nhân chứng...
Kinh phí thực hiện do Tỉnh Bến Tre đầu tư, một phần vốn Chính phủ, cùng với vốn đóng góp của các doanh nghiệp lớn, và Quỹ đường mòn HCM trên biển, Các bạn có ý định tham gia đầu tư, tham gia lập dự án, báo cáo đầu tư, tham gia vào phần thu thập tư liệu,... Nói chung rất nhiều việc, bọn mình cũng là mới bắt đầu, đã có nhiều doanh nghiệp xin làm, mọi người có thể tham gia theo sức của mình thôi. Nếu làm trực tiếp trong dự án sẽ có lương dự án. Có lẽ hôm nào offline mình sẽ trình bày.
Ở trên Kuala Lumpur Tower đấy, Từ tháp Truyền hình nhìn sang Tháp Twin Tower. Toàn là đội bạn đưa đi thôi, Chỉ đưa mấy cái ngoài lề, ai lại đưa ảng đi họp với hội thảo.
Bạn Bee có thể cho biết chi tiết hơn về dự án được không ?
Trả lờiXóaNó sẽ được làm ở đâu ? Có những hạng mục gì ?
Thông tin về nó có thể tham khảo ở đâu ?
Bạn muốn bạn bè ủng hộ như thế nào ? Về tinh thần hay vật chất hay là đầu tư vào công ty của bạn hay chỉ đầu tư riêng cho dự án này ? Nếu là đầu tư thì thông tin chi tiết tham khảo ở đâu ?
Bạn bè đều sắp về hưu. Tôi thấy ý đưa công việc "có ý nghĩa" ra bàn với mọi người của Bee là rất hay đấy.
Chúc các bạn và gia đình luôn vui, khỏe nhé.
Thế ra bà ấy đi...Malay. Không Sơn tây du ký thì du ký Malay
Trả lờiXóaThắng hôm nay nghỉ, online sớm rứa!
Ban ngày của Thắng là ban đêm của các bạn. Đâu có sớm Vinh, Mùa hè thi` HN đi trước đúng 12 tiếng, mùa đông 11 tiếng. Nên, nếu blog của mình có chatroom thì Thắng cũng thành Thua... Hì.
Trả lờiXóaTớ chỉ đi họp mấy ngày thôi, khoogn có thời gian nên chập tối mới mò ra Twin Tower để chụp vội mấy cái ảnh.
Trả lờiXóaMình sẽ gửi bản tóm tắt dự án, cho bạn nào quan tâm. Dự án này thực hiện ở Bến Tre, vì đó là nơi chị Ba Định khởi hành trên thuền ra miền Bắc xin vũ khí. Là nơi mở đầu cho tuyến đường mòn này.
Các bạn tham gia có thể nhiều hình thức, kể cả chỉ là thu thập các tư liệu, các câu chuyện xung quanh những con tầu không số. Cũng đã là rất quý rồi.Hiện nay điều khó nhất của dự án là tư liệu về tuyến đương mòn trên biển, vì tất cả hiện vật, con người đều bị vùi sâu dưới đáy đại dương. Nhiều bí mật bị mang theo sang thế giới bên kia.
Dự án sẽ có 1 bảo tàng dưới đáy biển và tái hiện lại những câu chuyện, những hình ảnh, hiện vật, những nhân chứng...
Kinh phí thực hiện do Tỉnh Bến Tre đầu tư, một phần vốn Chính phủ, cùng với vốn đóng góp của các doanh nghiệp lớn, và Quỹ đường mòn HCM trên biển, Các bạn có ý định tham gia đầu tư, tham gia lập dự án, báo cáo đầu tư, tham gia vào phần thu thập tư liệu,... Nói chung rất nhiều việc, bọn mình cũng là mới bắt đầu, đã có nhiều doanh nghiệp xin làm, mọi người có thể tham gia theo sức của mình thôi. Nếu làm trực tiếp trong dự án sẽ có lương dự án. Có lẽ hôm nào offline mình sẽ trình bày.
Trả lờiXóaCảm ơn Bee.
Trả lờiXóaChúc mọi sự tốt đẹp nhé.
Này Bee oi, cái quả grand piano ở đâu mà hòanh tráng thế nhờ ?????
Trả lờiXóaỞ trên Kuala Lumpur Tower đấy, Từ tháp Truyền hình nhìn sang Tháp Twin Tower.
Trả lờiXóaToàn là đội bạn đưa đi thôi, Chỉ đưa mấy cái ngoài lề, ai lại đưa ảng đi họp với hội thảo.