Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Thăm Chùa Non Nước và tượng đài Thánh Gióng Xuân Tân Mão

Hưởng ứng post ảnh du Xuân với anh BT. Nhà em chụp bằng đt nên các cụ xem tạm. Have fun
Đầu tiên là xôi anh Miên nấu rất ngon. Nhà em ăn phở rồi cũng làm thêm được nắm xôi khá to-ngon

Sau là các cụ leo lên tượng đài






Các cụ đều lên đến "ĐỈNH" cả


Sau khi thắp hương tượng đài




Lại chiến đấu với bún mắm tôm đậu phụ, giò thủ bắp bò, nem... NGON TUYỆT


BAO GIỜ LẠI TỔ CHỨC ĐI ĂN CHƠI NỮA NHỈ?

5 nhận xét:

  1. Mấy cái ảnh "măm", các cụ "măm" tốc độ quá làm mờ cả ảnh?

    Trả lờiXóa
  2. Nỏ phải "măm" tốc độ mô. Khói lẩu bún cua + Mắm tôm đấy. Ai ko đi thật tiếc.
    Thêm một câu cảm ơn 2 bác tài đã đưa chúng ta đi vui vẻ, an toàn

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng với tất cả tinh thần khiêm tốn của tuổi U60, chúng tôi thẳng thắn thừa nhận là các cụ măm tốc độ thật. Vì quá đói và lại còn ngon nữa. Ai có gì dùng cái đấy, gần món nào ăn trước món đấy, ko có ghế ăn đứng vẫn ngon như ăn "buffet". Công nhận là các cụ ăn rất khỏe như "chai chẻ". Tiếc là món nem thì bụng hết chỗ chứa mất rồi.
    Có ý kiến là thiếu tiết mục văn gừng, cây nhà lá vườn, rượu vào mà chả có chỗ cho lời bay ra. Lần sau phải khắc phục vậy

    Trả lờiXóa
  4. lâu quá mới về thăm nhà cũ ... thấy các vui và vẫn trẻ khoẻ (ai cũng lên đụoc đỉnh) mà mừng quá...

    Trả lờiXóa