Đã lâu 10D cũng ít gặp nhau. Năm nay các bạn nữ cũng đã đến tuổi hưu, có thời gian rảnh, nhân dịp có TV và TN từ SG ra HN, lại có dịp ngồi hàn huyên và lên kế hoạch hưu cùng nhau.
Hôm đó trời Hà nội rất đẹp, theo ý kiến của "lãnh đạo" Kim Oanh, mọi người nhất trí ngồi thưởng thức bánh tôm Hồ Tây ôn lại những bữa bánh tôm hè năm 1973. Thành phần vẫn là những nhân vật ưa tụ tập của lớp.
Đi công tác MN cả tuần (sân bay Liên Khương - hay còn gọi là sb Đà Lạt; sb Tân Sơn Nhất) nên không dự vui Bánh Tôm được. Vào trong nớ cũng có gặp vợ chồng Nguyên, nói chuyện to, nhỏ. Cuối tuần theo bạn (khác) đi chơi (tắm) biển Long Hải, gần Vũng Tàu (20 km). Bến xe Miền Đông, cũng thuận tiện (nhiều Hãng xe, 10 phút/chuyến).
Trả lờiXóaĐã lâu lắm rồi chúng mình mới lại có dịp tụ hội bên nhau tại Bánh tôm Hồ Tây. Trời rất đẹp! Mình bật mí cho các bạn biết là hôm đó chỉ có 2 nhân vật được Chân Phương đặc biệt chú ý, đó là: Vinh được khen mặc áo đẹp, trẻ ra lại đẹp trai nhất lớp; còn Liêm mèo thì dẻo mồm tán gái lại thêm cái mắt gian. Phải nói là hôm đó vui ghê!!!
Trả lờiXóa@Bt: "Cuối tuần theo bạn (khác GIỚI)) đi chơi (tắm) biển Long Hải, gần Vũng Tàu (20 km)" hehe.
Trả lờiXóa@TM: chưa đủ nhé. Bị Super soi là anh LMT, đếm từng cốc, từng điếu...đến khổ, chả dám tán em nào