Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

NHỮNG GIÂY SAU CÙNG CỦA THẢM HỌA NỔ NMĐHN FUKUSHIMA

Một người bạn gửi cho mail này:
"Xin chuyển đến anh 2 clip youtube phim tai nạn hạt nhân Fukushima của NGC dựng được phụ đề tiếng Việt. Mời anh xem và giúp phổ biến
Thân mến
Ng Hùng"
Hội Địa Dư Hoa Kỳ (NGS) đã làm một phim dựng lại những phút giây sau cùng của thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima tiếp sau trân động đất và sóng thần kinh hoàng vào ngày 11 tháng 03 năm 2011.
Phim dài khoảng 45 phút, dựng lại những diễn biến của thảm họa Fukushima. Nhật Bản lúc đó may mắn có được một vị Thủ Tướng rất quyết đoán và tự trọng, ông Naoto Kan. Nhờ hành động can đảm và kịp thời của ông và nhóm 50 chuyên viên tại nhà máy Fukushima mà Nhật Bản rất may mắn tránh được một thảm họa hạt nhân tương tự như Chernobyl hay tai hại hơn nhiều lần.
Nếu lãnh đạo đảng cộng sản, quốc hội và nhà nước Việt Nam vẫn cố chấp tiến hành thực hiện dự án NMĐHN tại Ninh Thuận, thảm họa hạt nhân tại Việt Nam sẽ không như tại Fikushima mà sẽ tệ hại hơn thảm họa Chernobyl tại Ukraine năm 1986, vì Việt Nam không có được một Thủ Tướng như ông Naoto Kan.
Chúng tôi đã cố gắng phụ đề tiếng Việt cho phim này để nhiều người Việt, trong và ngoài chính quyền, xem biết rỏ hơn những gì đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, và quan tâm nhiều hơn đến những tai hại của dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Xin giới thiệu phim “Fukusahima những giây cuối cùng - phần 1 và phần 2”

Ngày 28 tháng 11 năm 2012
Nguyễn Hùng
Phân 1: Fukushima những giây cuối cùng - (National Geographic Channel)

Phần 2: Fukushima những giây cuối cùng - (National Geographic Channel)


Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Hà nội cổ qua kỹ xảo 3D

Sưu tầm 
Những tác phẩm đồ hoạ của Dự án “Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng 3D" do Nhóm 3D Hà Nội thực hiện sẽ khiến nhiều người sửng sốt khi được chiêm ngưỡng…

Dựa trên các công nghệ hiện đại, nhóm thực hiện dự án đã có sự khảo cứu nghiêm túc các tư liệu lịch sử về Hà Nội để có thể tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất không gian văn hoá của thủ đô cách đây 1 thế kỷ. 
Khu phố cổ đón Tết
Gánh hoa sen

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Từ cuộc thi Vietnam Idol

Xem ra có kiến thức về phối khí âm nhạc có thể biến "một con cóc xấu xí thành một nàng công chúa xinh đẹp"
Một sáng tác của một thí sinh dự thi Vietnam Idol  được coi là thảm họa của chương trình Vietnam Idol, cư dân mạng vô tình lại được thưởng thức rất nhiều bản phối lại hấp dẫn. Điều đó chứng tỏ không có thảm họa, chỉ có người không biết biến thảm họa thành bất hủ mà thôi.
Thí sinh Hồng Quang
Ca khúc "Mất trí nhớ" do thí sinh Hồng Quang sáng tác và trình diễn tại cuộc thi Vietnam Idol đã từng được coi là "thảm họa". Theo lời Hồng Quang thì ca khúc này được anh sáng tác từ một câu chuyện có thật của một người bạn bị tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả mất hoàn toàn trí nhớ. Nhưng chính nhờ những giai điệu của Hồng Quang mà một loạt các bản cover lại với bản phối mới và clip đẹp đã đưa "Mất trí nhớ" lên một tầm cao mới, trở thành cực kì phổ biến hiện nay.
Mọi người cùng thưởng thức những gì đang được nghe về "Mất trí nhớ" cùng so sánh nhé.
Bản gốc phần trình bày "Mất trí nhớ" của Hồng Quang tại Vietnam Idol:


Bản cover "Mất trí nhớ" của Chi Dân, dàn dựng và được phối khí kỹ lưỡng


Bản live acoustic hay không kém của Trịnh Thanh Vân


Nguồn: Hoa học trò

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Video: Ý tưởng quy hoạch Hà Nội đến năm 2030

Trong 10 phút, clip giúp người xem hình dung về quy hoạch Hà Nội trong tương lai với 5 đô thị vệ tinh và 3 thị trấn sinh thái. Trung tâm hành chính dự kiến đặt tại Hòa Lạc sẽ được kết nối với các khu vực bằng hệ thống giao thông hiện đại.
Với mục đích giới thiệu đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trang web hanoi.org.vn/planning vừa được khai trương nhằm tập hợp ý kiến phản biện.
Clip "Great Hanoi" được giới thiệu sau khi liên danh tư vấn quốc tế PPJ, đơn vị lập quy hoạch, báo cáo Thường trực Chính phủ lần 3 về đồ án quy hoạch Hà Nội. Với thời lượng 10 phút, clip diễn tả khá sinh động về quy hoạch, định hướng phát triển không gian thủ đô năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo thông tin liên danh PPJ đưa ra, Hà Nội năm 2030 với gần 10 triệu dân sẽ có một đô thị trung tâm (gồm vùng lõi lịch sử và mở rộng) cùng 5 đô thị vệ tinh (Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên - Phú Minh và Sóc Sơn). Trong đó, đô thị trung tâm sẽ bảo tồn nghiêm ngặt các di sản văn hóa Thăng Long cổ và lối sống truyền thống của người Hà Nội, khống chế kiểm soát mật độ và tầng cao xây dựng

Trung tâm hành chính quốc gia trong tương lai sẽ đặt tại đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Xen giữa là vành đai xanh với 3 thị trấn sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn...
Các khu vực này sẽ được liên kết chặt chẽ bởi một hệ thống giao thông gồm đường hướng tâm, đường vành đai, đường quốc lộ chính, đường cao tốc và đường cảnh quan. Mạng lưới giao thông công cộng sẽ được chú trọng phát triển với hệ thống đường sắt trên cao, tàu điện nhẹ, xe buýt... Mạng lưới này được khẳng định sẽ giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội.
Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị VN, tuy chỉ nêu được những nét chính của đồ án, song đoạn phim đã mang tới người xem hình dung khá rõ ràng về không gian Hà Nội trong tương lai. Qua đó, mọi người có thể đóng góp ý kiến.
Theo: Nguyễn Hưng
Clip: Ashui.com - Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN

Nguồn You Tube

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Yoga với tuổi hoàng hôn

Chu Xuân Hải

Mỗi chúng ta ai cũng phải trải qua chặng đường " Sinh -Lão-Bênh-Tử" cùng với hàng trăm điều ước để phấn đấu, công hiến và gặt hái thành đạt.Nhưng đã đến chặng đường "hoàng hôn" thì chỉ còn một điều ước nữa thôi, đó là sức khoẻ. Nếu ai đã từng phải vật lộn với nhưng cơn đau ê ẩn của chứng thoái hoá xương khớp, chao đảo bồng bềnh của chứng tiền đình, ôm bụng vật vã vì dạ dày… thì mới thấy sức khoẻ là quý hơn vàng nhiều. yoga là một môn phái thể thao đã chắp cánh cho chúng ta thực hiện điều ước còn lại.
Cuối tháng 11/2011, trong tiệc cưới được ngồi cùng mâm giao lưu với mấy bác U60 "Kim vàng giọt lệ" là đạo diễn của Nhà hát kịch, nhà hát rối TW. Với chủ đề sức khoẻ, bác Phan nói : biết là yogacó tác dụng lắm, nghe nói phải kiên trì khổ luyện, nhưng thú thực là quyết tâm chưa cao. Bác Dũng thì cho rằng :yoga có cái gì thần bí, Bác Hưng thì cho rằng yoga chủ yêu là thở…còn với tôi: các bác cứ nhìn em đây, được nâng lên đặt xuống vô tư thế này là nhờ yooga đấy, cách đây 3 năm em nhiều bệnh lắm: dạ dày mãn tính, tiền đình, vôi hoa đốt song lưng, lồi 2 đĩa đệm cổ, mỡ máu, phì đại tuyến tiền liệt... không tháng nào dưới 2 triệu tiền thuốc, nhiều lúc lâm vào cảnh chán đời.
Khi còn trẻ, ai cũng thích các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, ten nít, đi bộ…nhưng tuổi tác mỗi ngày một cao nên các môn thể thao ấy dần dần không phù hợp nữa. Tôi đến với yoga là do động viên của cô con gái và mách bảo các bà đồng nghiệp.Nhìn lại thời gian qua, tội thật sự cám ơn yoga đã đem lại cho tôi một niềm vui mới, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mỗi khi gặp lại bạn bè cùng trang lứa, tôi không quên bày tỏ những trải nghiệm, tác dung, hiệu quả của yoga, không những phòng mà còn làm mất đi một số triệu chứng bệnh tuổi già. Điều đặc biệt là ai cũng có thể đến với yoga, không có sự phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp… miễn là thực sự yêu thích, tìm thấy niềm tin trong môn thể thao này.
Các môn thể thao đều sử dụng sức mạnh cơ bắp, tinh thần ý chí để vươn đến mục tiêu thành tích ở bên ngoài, nhưng đối với yoga thì lại hướng tất cả những tiền năng ấy vào bên trong con người bằng có hệ thống triết lý riêng, đó chính là sự diệu kỳ huyền bí của yoga. Nói như bác Phan cần kiên trì là quá đúng. Để duy trì sự sống cần phải nạp năng lượng vào cơ thể bằng ăn và thở, nhịn ăn 7 ngày vẫn sống, nhưng nhịn thở chí vài phút là chết liền, thế nên bác Hưng nói cũng đúng. yoga là sự kết hợp giữa các thế asana với thở đúng cách.Được biết yoga đã ra đời cách đây khoảng 7000 năm với trên 84000 tư thế (asana) và 4 môn phái khác nhau.Tư thế hoa sen của yoga đã trở thành biểu tượng ngồi thiền của phật giáo. Tôi thích Hathay yoga dễ tập và gần gũi với đời thường.Hít thởđược coi là phần cấu thành của Hatha yoga, hít vào hấp thu o xy (linh khí đất trời) là nguồn tài nguyên quy giá vô tận lại không mất tiền, tại sao ta lại không biết khai thác hưởng thụ.
Tôi rất tâm đắc với một bác sĩ nữ- doanh nhân có tiếng ở Làng Bái Ân Hà nội nói rằng: gặp nhau, chúc nhau, chào nhau thường là hỏi thăm sức khoẻ và con cái thành đạt? chứ ít ai hỏi thăm kinh tế thu nhập bao nhiêu tỷ /năm !sức khoẻ thật là quý báu, Qua thời gian trải nghiệm, dù thời gian không phải đã nhiều nhưng rõ ràng thấy yoga có tác dụng giữ gìn, bồi bổ sức khoẻ, phòng chống bệnh tật có hiệu quả mà không tốn kém câu kỳ như một số môn thể thao khác.chia xe cung cac ban 10d

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Đi Cồn cỏ

Chán! cũng chẳng định đăng bài, nhưng mấy bạn biết mình vừa đi về, muốn thấy một địa danh nổi tiếng thời chống Mỹ nên thực hiện vậy.
Thời chống Mỹ lứa chúng ta vẫn nghe bài hát: "Thái Văn A đứng đó" sáng tác của nhạc sĩ Văn An
"Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ
Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió
Thái Văn A, Thái Văn A đứng đó
Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời
Mắt rõi tầm xa canh giữ biển trời
Đứng nơi đây thức canh cho đất nước
Nhìn khói lửa đang ngun ngút bờ Nam..."
Qua bài hát này mà Cồn cỏ đã được lưu giữ trong tâm trí của thế hệ chúng ta.

Hôm rồi được anh bạn, trong chuyến xuyên Việt từ Nam ra Bắc, khi qua Quảng trị đã "thiết kế" được chuyến ra Cồn cỏ, gọi điện rủ rê, đã lâu không nghỉ phép, tôi thu xếp đi một chuyến thư giãn cho biết đây đó.
 Sáng 12/7 tôi cùng 2 ông bạn già đi ô tô từ Hà nội vào. 5h sáng xuất phát từ Hà nội, đúng 18h cùng ngày có mặt tại Cửa Việt nơi sẽ là điểm xuất phát ra Cồn cỏ.
Cách đây 3 năm, đến Cửa Việt khi đó vẫn chưa có gì gọi là dịch vụ du lịch, năm nay đến đây đã thấy xuất hiện một số nhà nghỉ, nhà khách, nhà hàng được dựng lên sẵn sàng phục vụ du khách. Vào đến Cửa Việt thì gặp nhóm bạn "xuyên Việt" từ thành phố HCM ra. Cả nhóm thuê nghỉ tại nhà khách ngành cao su có đầy đủ máy lạnh, nước nóng và chỗ đậu xe rộng rãi.
Buổi tối hôm đó được mấy anh bên Biên phòng và Hải quan Cửa Việt mời cơm chiêu đãi.
Đảo hiện ra một màu lam thẫm
Sáng sớm hôm sau 5h sáng dậy, xuống tàu rời bờ ra đảo. Sau khi được Biên phòng cảng Cửa Việt cấp phép ra khơi và được họ giới thiệu thuê tàu. Chiếc tàu thuê là dạng tàu đánh cá, nhìn chiếc tàu kể ra cũng ái ngại. Chậc lưỡi tự động viên: "người ta đi được mình cũng đi được" Mười người lọt thỏm trên con tầu cá loại lớn. Kể có thêm hai ba chục người (chịu phơi nắng) nữa cũng được, chưa kể dưới hầm tầu, còn rộng rãi chán. Đúng 5h30 tàu xuất phát, đảo Cồn Cỏ cách Cửa Việt hơn 20 hải lý, sau gần 2 giờ đồng hồ, đảo Cồn cỏ đã thấp thoáng phía xa, từ xa thấy đảo như hai hòn tách rời nhau càng gần rồi dần hiện ra đảo một màu lam thẫm, Cồn cỏ thực sự là hòn đảo xanh. Đến gần nhìn rõ âu tàu đang được xây dựng bằng những khối bê tông gai cực lớn rải đầy xung quanh. Sau 2 tiếng rưỡi tàu cập bến trên đảo, cũng may trên đường đi không xảy ra trục chặc gì. Đã liên hệ trước từ trên bờ, khi tàu cập cảng đồn trưởng tên Trình
Đồn trưởng Trình (ngồi giữa)
của đồn biên phòng 214 trên đảo ra đón. Anh Trình nói chuyện và giới thiệu qua về đảo hướng dẫn đường đi nước bước trên đảo. Nói chuyện mươi phút, xin phép thăm đảo. Cách đây 8 năm Cồn cỏ đã được dân sự hóa, ngoài bộ đội biên phòng còn có khoảng 500 người là dân và đã có bộ máy dân sự cấp huyện được thành lập trực thuộc bộ máy hành chính tỉnh Quảng trị.  Nghĩ rằng chuyến đi của đám "phượt" già, không ngờ vì sự nhiệt tình của các anh biên phòng mà chuyến đi được nâng cấp lên bán chính thức, gặp gỡ chỉ huy biên phòng đảo. Trên đường thăm đảo chúng tôi ghé vào chào các lãnh đạo huyện Cồn cỏ. Lãnh đạo huyện giới thiệu về quá trình dân sự hóa và tương lai phát triển của Cồn cỏ, được lãnh đạo đảo ưu ái cho một chiếc xe bán tải duy nhất phục vụ một vòng quanh đảo, dừng thăm vài chỗ, chụp ảnh theo ý thích. Với sự đầu tư của NN và tỉnh Quảng Trị cùng nỗ lực  lớn của quân và dân huyện đảo, đến nay Cồn Cỏ đã không ngừng thay da đổi thịt, mang dáng dấp của một đô thị. Hệ thống đường sá, cầu cảng, trạm y tế, trường mầm non… được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Điểm thăm quan đầu tiên là "Hải đăng Cồn cỏ", cũng có ý định leo lên Hải đăng để được ngắm nhìn toàn bộ đảo, nhưng rất tiếc người trông coi hải đăng lại đi vắng.
Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
Danh bia LS
Tiếp đến là đài tưởng niệm anh hùng Cồn cỏ, tưởng niệm bộ đội và nhân dân đã chiến đấu (30 người) và phục vụ chiến đấu (73 người) trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. "Phục vụ chiến đấu" cho Cồn Cỏ là tiếp tế bằng thuyền buồm, thuyền chèo tay từ Vĩnh linh ra đảo vũ khí, đồ ăn và cả nước ngọt với trên trời là máy bay, trên biển là tàu biệt kích, là pháo hạm từ xa. Phục vụ mà hy sinh nhiều hơn trực tiếp chiến đấu, chưa kể còn những người trôi dạt bị bắt thành tù chính trị của chính quyền SG.
Đi một vòng quanh đảo bằng ô tô đâm ra thừa thời gian so với dự kiến, cũng may có ô tô của đảo trợ giúp chứ đi bộ vòng quanh Cồn cỏ với diện tích 4 km2...không biết mấy tay "phượt" già ra sao nữa. Quay về điểm xuất phát ngồi hóng gió và tán gẫu chờ bữa cơm lính đồn biên phòng chiêu đãi.
Thấy tháp nước của chương trình thanh niên tình nguyện. Được biết chương trình này nhằm phục vụ vài trăm thanh niên xung phong ra làm công dân đảo. Họ sẽ sinh sống bằng nhiều nghề trên đảo. Nhưng tới nay những điều kiện đảm bảo cuộc sống bình thường chưa đủ, đặc biệt là trường phổ thông, nên rồi họ phải rút dần về bờ. Những người còn lại trên đảo là cán bộ chiến sĩ nhân dân, đều phải sống "không gia đình".
Ốc thổ
Đến trưa đoàn được anh Trình mời một bữa gọi là cơm lính nhưng thể hiện được sự hiếu khách của lính đảo có món ốc thổ đặc sản của Cồn cỏ. Đồn trưởng Trình cũng thông báo món cua đá không thực hiện được vì đã bị đưa vào sách đỏ.
Sau bữa cơm, chúng tôi trao đổi số điện thoại, khi nào có dịp ra HN hoặc vào thành phố HCM các anh gọi để chúng tôi có dịp tiếp đón. Đúng 12h30 chúng tôi rời đảo trở về đất liền.
Trên đường từ Cửa Tùng vào Cửa Việt, dọc đường có rất nhiều bãi tắm tự nhiên hoặc bãi thuyền của dân, vẫn còn hoang sơ. Sau hàng phi lao chắn sóng là con đường ven biển trải nhựa phẳng, vắng lặng, thưa thớt nhà dân bên đường. Nếu từ Bắc vào Cửa Việt, mách cho các bạn biết con đường này đi rất ngắn đừng qua cầu Hiền lương theo quốc lộ 1A để đến Đông hà rồi rẽ vào Cửa Việt...rât xa mà rẽ vào Cửa Tùng từ Cửa Tùng đi dọc ven biển đến Cửa Việt vừa được ngắm nhiều bãi biển đẹp và đường đã đẹp lại ngắn đi rât nhiều có 20 km thôi
Ghi lại được một số hình ảnh của chuyến đi.


Đi vòng quanh đảo

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Hợp xướng TIẾNG HÁT NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN THÙY

Đã không dưới 1 lần hợp xướng "Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy" được nhắc tại Blog này. Tìm được trên trang Bài ca đi cùng năm tháng giới thiệu đầy đủ hơn về tác phẩm này và nhạc sĩ TÔ HẢI (theo link). Giới thiệu mọi người cùng quan tâm. Một tác phẩm để đời của âm nhạc Việt nam.
Dưới đây là phần lời của hợp xướng 4 chương.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Nhạc đỏ

Dòng Nhạc chính thống (cách mạng) là một dòng của tân nhạc Việt Nam gồm những bài hát sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau năm 1975 khi Việt Nam thống nhất. Dòng nhạc này vẫn thường gọi là nhạc đỏ. Các ca khúc nhạc đỏ thường nhằm mục đích khích lệ cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân trong kháng chiến mang đậm nét trữ tình "cách mạng" và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. 

Chọn lọc một album gồm một số hợp xướng và ca khúc tiêu biểu về dòng nhạc này giành cho mấy "cụ" yêu nhạc. 

PS: Ai không thích cứ việc cho trôi qua nha!

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Ngày của MẸ

Nhân dịp "Mother's Day"
Trình bày: Hiền Thục
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Thể hiện tranh cát: Nguyễn Văn Chung
Hỗ trợ kỹ thuật tranh cát: Nghệ nhân Đức Trí

Tâm sự của tác giả:

"Lần đầu tiên tôi thấy 1 ca sĩ khóc khi thu âm bài hát của mình, thật lạ là tôi lại cảm thấy vui! Bởi vì tôi biết rằng mình đã thành công khi truyền tải được tất cả cảm xúc vào bài hát này! Cũng phải, vì đây là bài hát mà tôi tự hào nhất trong số những bài hát mà tôi đã viết. Tôi mất 3 ngày để suy ngẫm, lựa chọn và để sửa từng câu, từng từ, để rồi hoàn tất nó vào 5g sáng ngày thứ 4. Tôi tin rằng trên đời này, Mẹ là người phụ nữ tốt với tôi nhất, yêu thương tôi nhất, quan tâm đến tôi nhất và bao dung với tôi nhất! Tôi đã viết bài hát này với tất cả sự kính yêu dành cho Mẹ! Nếu bạn có thời gian để nghe và chiêm nghiệm từng lời từng chữ trong bài hát này, có lẽ nước mắt rơi lúc nào các bạn cũng không hề biết đấy!
Xin cám ơn Hiền Thục đã hát bằng tất cả tình cảm của mình!"

Nhật ký của Mẹ



Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Felix Mendelssohn với Violin Concerto E minor, Op. 64

Đã lâu, chủ đề âm nhạc bị lãng quên. Sưu tầm được món này, biên tập lại để các bác cùng thưởng thức.
Violin Concerto E minor, Op. 64
Sáng tác: Felix Mendelssohn

"Viên ngọc của trái tim" - món quà từ Meldenssohn
Tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 75 của mình, Joseph Joachim (1831–1907), một trong những nghệ sĩ violon có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, đã nói với các vị khách:
Người Đức có 4 bản violon concerto.
Bản vĩ đại và không thỏa hiệp nhất là của Beethoven.
Bản của Brahms ganh đua quyết liệt với nó một cách nghiêm trang.
Bản phong phú và có sức quyến rũ nhất là do Max Bruch viết.
Nhưng bản nội tâm nhất, viên ngọc của trái tim, là bản của Mendelssohn.”
(nguồn: liveinternet.ru)
Felix Mendelssohn

“Viên ngọc của trái tim” mà Joachim nói đến chính là bản "Violin Concerto in E minor, Op. 64" (Violon concerto giọng Mi thứ, Op. 64) của nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn (1809–1847). Khi mới 12 tuổi, Joachim đã được trình diễn tác phẩm này trong vai trò soloist (nghệ sĩ độc tấu). Mendelssohn đã viết bản concerto này dành tặng nghệ sĩ violon tài năng Ferdinand David, một người bạn thân của ông (trên danh nghĩa cũng là thầy dạy của Joachim - người được ông bảo trợ). Quãng thời gian đó, David là concertmaster (nghệ sĩ violon chính) của dàn nhạc Leipzig Gewandhaus mà Joachim là thành viên và Mendelsshohn được giao trọng trách chỉ huy từ năm 1835.
Năm 1838, Mendelssohn đã hứa soạn một bản violon concerto dành cho Ferdinand David. Trong một bức thư gửi David đề ngày 30/7/1838, Mendelsshohn viết :
Tôi muốn viết một bản violon concerto cho anh vào mùa đông tới. Một bản ở giọng Mi thứ đang lướt qua óc tôi và đoạn mở đầu của nó sẽ không để cho tôi yên ổn.”
Trong suốt thời gian soạn bản violon concerto này, Mendelssohn đã thư từ qua lại thường xuyên với David để nhận lời khuyên về tác phẩm. Đáp lại những thắc mắc của David năm 1839, Mendelssohn trả lời :
Anh thật là tốt khi thúc ép tôi về bản violon concerto! Nhưng đó là một nhiệm vụ không dễ dàng.” Quả thật, phải mất 6 năm, Mendelssohn mới thực hiện xong lời hứa của mình. Một trong những nguyên nhân chậm trễ là do vị quốc vương mới lên ngôi năm 1840 của nước Phổ, Friedrich Wilhelm IV.
Đó là một người không thực tế và hơi điên rồ. Ông ta triệu tập hầu hết những nhà soạn nhạc nổi tiếng của Đức và vạch ra những kế hoạch phô trương cho Berlin - điềm báo trước cho những kế hoạch kỳ quái của Hitler sau này. Gia đình Mendensshohn đã chuyển đến thủ đô năm 1811 và giục giã ông rời Leipzig trở về nhà ở Berlin.

Khi kế hoạch của nhà vua sụp đổ thì Mendelsshohn đã lãng phí hai trong số vài năm buồn bã còn lại của cuộc đời. Đây chính là lý do chủ yếu khiến ông không thể hoàn thành được bản violon concerto cho đến tận năm 1844. Thêm một điều không may mắn cho ông nữa : Mendelssohn bị ốm nên không thể chỉ huy buổi công diễn tác phẩm lần đầu tiên vào ngày 13/3/1845 tại Leipzig. Nhà soạn nhạc người Đan Mạch Niels Gade đã chỉ huy thay ông và phần độc tấu violon do người được đề tặng - Ferdinand David đảm nhiệm.
Nét nhạc xao xuyến, rạo rực do đàn violon độc tấu ngay lúc bắt đầu chương I (Allegro molto appassionato) đã làm những người sành sỏi Saxon ngạc nhiên và vui thích. Bỏ qua đoạn trình bày kép theo thông lệ, Mendelsshohn để cho violon kéo dài một chủ đề chính trữ tình được bắt đầu ở ô nhịp thứ hai. Giai điệu nồng nàn say đắm là đặc trưng nổi bật nhất của bản concerto nhưng sức hấp dẫn cân bằng là cách Mendelssohn phát triển. Ra khỏi phần mở đầu không theo thông lệ, một cấu trúc trong đó nghệ sĩ độc tấu và dàn nhạc quấn quýt một cách linh hoạt và đa dạng, hơn là chỉ đơn giản đảm nhiệm những bè đối lập với nhau một cách hào nhoáng.
Đây là một trong những tác phẩm viết cho dàn nhạc cuối cùng và giàu cảm hứng nhất của Mendelssohn. Mendelssohn đã đạt tới đỉnh cao của những cảm xúc thanh cao, tinh tế trong tác phẩm này. Âm nhạc của nó đầy sức lôi cuốn bởi tính chất nhiệt thành, say đắm lãng mạn chủ nghĩa, nguồn cảm hứng trữ tình, vẻ đẹp duyên dáng tuyệt vời của những giai điệu uyển chuyển ngập tràn tác phẩm.
Violon concerto giọng Mi thứ đã trở thành một tác phẩm trụ cột trong vốn tiết mục thể loại violon concerto. Mỗi năm, nó lại có mặt trong vô số các chương trình hòa nhạc lớn nhỏ khắp nơi trên thế giới. Giới phê bình xếp nó ngang hàng với các concerto xuất sắc của Beethoven, Brahms và Tchaikovsky.
Còn khán thính giả thì hầu như luôn bị nó mê hoặc ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Vì thế mà dù trong di sản âm nhạc của Mendelssohn có đến 7 bản concerto khác nhưng cụm từ “concerto của Mendelssohn” lại thường xuyên được ưu ái dùng để chỉ tác phẩm này mà thôi.
Mendelssohn được coi là thần đồng âm nhạc xuất chúng (có lẽ chỉ đứng thứ hai sau Wolfgang Amadeus Mozart), Mendelssohn biểu diễn trước công chúng khi mới lên 9, bắt đầu sáng tác nhạc lúc 11 tuổi. Âm nhạc của Mendelssohn luôn luôn mang tính trong sáng và yêu đời, ngay cả đối với các bản nhạc viết ở cung thứ thì tinh thần lạc quan cũng không bao giờ bị mất đi cả (điều này thì trái với Chopin, nhạc của Chopin sầu muộn và u uất...)
Giống như Mozart, Mendelssohn có một tài năng thiên bẩm trong việc chọn giai điệu cho tác phẩm, cho nên hầu hết các bản nhạc ông sáng tác đều dễ nhớ bởi vì giai điệu đẹp.

Bản "Violin Concerto in E Minor, op. 64" được Mendelssohn hoàn thành vào năm 1844, tính từ lúc ông bắt đầu có ý tưởng viết cho đến lúc kết thúc là mất khoảng 8 năm.... Bản nhạc này là tác phẩm nổi tiếng nhất của Mendelssohn, và gần như tất cả các nghệ sĩ violin tài năng đều chọn để trình bày khi bắt đầu sự nghiệp của mình.
Violin Concerto E minor, Op. 64 gồm 3 chương: (3 chương này được chuyển từ CD rồi upload lên mạng)
Chương I: Allegro Molto Appassionato - 14'07"

Chương II: Adante - 7'45"
Chương III: Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace - 10'25"

 
Flute Version of Mendelssohn's Violin Concerto (Người biểu diễn: Denis Bouriakov) - Nguồn You Yube.
F. Mendelssohn: Violin (flute) Concerto in E minor. Part 1/3

F. Mendelssohn: Violin (flute) Concerto in E minor. Part 2/3

F. Mendelssohn: Violin (flute) Concerto in E minor. Part 3/3

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Gặp nhau ngày 30.4

Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ ý tưởng gặp nhau vui vẻ. Đặc biệt có khách mời danh dự của v.c mình và nhiều bạn là bạn T. già. Các bạn về vội quá và khổ chủ bị rịu ngon của T. già làm liêu xiêu nên quên chia lộc: còn nhiều kem, hoa quả (và xôi nữa V.A ạ) quá mà chả nhớ chia nhau mang về cho con cháu. Sorry nhá. Tiếc là các anh Miên, Lân và ca sỹ "hịn" khác vắng. Còn 1/2 chai Chi 18 bao giờ gặp lại để uống nốt đây? Năm tới là kỷ niệm 40 năm ra trường và 40 năm tuổi quân của chúng mình. Xây dựng ý tưởng tổ chức sự kiện này đi các bạn ơi
Có đoạn video hợp ca của mọi người. Tks alls and see you gain.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

TIN NÓNG

Tổng hợp thông tin trước cuộc cưỡng chế tại Văn Giang-Ecopark
6h45′ - Tin từ các CTV có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế ở Văn Giang-Ecopark: “Lực lượng cưỡng chế đất đã phải  nổ súng, tiếng súng Ak nổ rền liên thanh từ lúc 6h10 phút đến 6h20′. Chưa có thương vong cụ thể. Tinh thần bà con quyết giữ đất trên cánh đồng Phụng Công, Cửu Cao. Chúng quá lo sợ mà nổ súng với dân !”  TRỰC TIẾP: KHỞI ĐỘNG CƯỠNG CHẾ Ở VĂN GIANG, HƯNG YÊN. 

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Nông dân Văn giang, DẬY MÀ ĐI

Để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark) được quảng cáo xây dựng trên quy mô gần 500 ha tại huyện Văn Giang, Hưng yên, chính quyền huyện Văn giang đã ra quyết định thu hồi hàng trăm ha đất của nông dân giao cho chủ dự án là công ty Việt Hưng. Đã nhiều lần bà con nông dân huyện Văn giang đã kéo lên Hà nội khiếu kiện với Thanh tra Chính phủ không có kết quả.
Ngày 12/4/2012 Đoàn thanh tra Chính phủ do một Phó Tổng thanh tra Chính phủ dẫn đầu đến UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhưng rồi cuộc đối thoại này đổ vỡ vì mục tiêu của 2 bên quá khác nhau. Về phía đoàn nhà nước, UBND huyện Văn Giang chỉ mời 166 hộ gia đình ở xã Xuân Quan đến họp. Theo chủ tịch huyện, đây là các hộ có đất liên quan trực tiếp đến việc giải phóng mặt bằng 70 ha sắp tới để bàn giao cho chủ đầu tư (XEM VIDEO). Huyện chỉ nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ này trước khi giải phóng mặt bằng, thực chất là cho dân nói “xả hơi” rồi… cưỡng chế! Về phía nhân dân, các đại biểu đòi hỏi phải đối thoại về toàn bộ dự án liên quan đến gần 2000 hộ dân, phải có đại biểu của cả 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao dự họp. Chủ tịch huyện không đáp ứng yêu cầu này, tuyên bố sẽ thực hiện lệnh cưỡng chế vào ngày 20/4/2012. Đáp lại, nhiều người dân bày tỏ quyết tâm giữ đất, dù có phải “đổ máu” cũng không chịu mất đất. Cuộc đối thoại chưa thành đã phải giải tán, chưa biết được rồi ngày 20/4 sắp tới sẽ xẩy ra điều gì? và ngày hôm qua 20/4/ đã tới. Xem video clip dưới đây để biết nông dân Văn giang đã làm gì.
Sáng ngày 20-4-2012 hàng ngàn nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao (Văn giang) đã kéo ra cánh đồng 70 ha sắp bị cưỡng chế để giữ đất ruông. Khẩu hiệu viết: "hết ruộng là chết !"

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Nhà văn Lê Lựu đã bán linh hồn cho ai?

Trần Mạnh Hảo
Vừa rồi, tôi, kẻ viết bài này gọi điện thoại thăm nhà văn Lê Lựu, sau khi báo chí phỏng vấn ông, hỏi vì sao một nhà văn lớn như ông mà bị trượt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học năm 2012 mới công bố. Ông cười với nhà báo và cả cười với tôi : “Chuyện nhỏ, ông quan tâm làm gì, ở đâu, đến ngay làm vài li với tớ”. Khi biết tôi đang ở Sài Gòn, Lê Lựu bồn chồn, rằng “thời trẻ tụi mình nghèo kiết xác, cà lơ phất phơ cả với nhau mà vui quá ông nhỉ ? “...ĐỌC TIẾP

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Mother in the Dream

Trong cuộc thi "China's Got Talent năm 2011", cậu bé người Nội Mông Uudam qua bài hát của mình “Mother in the Dream” đã lấy được nước mắt của Ban giám khảo, khán giả và....khi xem clip trong lòng cũng chùng lại.
Bản tiếng Việt do Thùy Chi trình bày.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

NHÀ BÁO MẶC LÂM BIÊN TẬP VIÊN RFA VIẾT VỀ CU VINH

Bài này để trong bản nháp đã lâu, sau khi biên soạn xong, gặp một số việc rồi quên mất. Rỗi việc, dọn dẹp lại phần quản lý bài đăng, tự thấy thiếu sót nếu không đăng lên. Qua vụ Tiên lãng lại có thêm một người bạn mạng trùng cả tên lẫn họ là nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Cũng đã vài lần cùng "Offline" với nhà văn "Cu Vinh" và cũng hiểu thêm nhiều điều từ Cu.
--------------------------------------------------------------------
Nguồn: RFA
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh trò chuyện cùng Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Mặc Lâm mời quý vị theo dõi cuộc mạn đàm giữa Mặc Lâm và nhà văn, nhà báo, blogger Nguyễn Quang Vinh, một cây viết nổi tiếng trong lĩnh vực xã hội. Nguyễn Quang Vinh viết trên nhiều mảnh đất khác nhau. Anh vừa viết tiểu thuyết, soạn kịch bản sân khấu và điện ảnh, lại vừa ghi tên mình vào lĩnh vực văn hóa khi làm tổng đạo diễn cho các festival lớn. Nguyễn Quang Vinh không những nổi tiếng với những kịch bản sân khấu và điện ảnh mà anh còn được độc giả theo dõi rất nhiều trong vai một nhà báo chống tiêu cực. Hàng chục vụ tham nhũng, móc ngoặc bị anh phanh phui và người vi phạm cũng bị trừng phạt. 
Trong thời gian gần đây Nguyễn Quang Vinh trở lại với trang blog của mình và cũng như các lĩnh vực khác, trang blog Nguyễn Quang Vinh của anh có rất nhiều người ghé thăm và để lại hàng trăm comment trên mỗi bài viết. 
Vụ Tiên Lãng xảy ra được cả nước theo dõi và trang blog của Cu Vinh đóng góp một phần công sức không nhỏ cho gia đình của anh Đoàn Văn Vươn. Với kinh nghiệm của một nhà báo chống tiêu cực trong nhiều năm, Nguyễn Quang Vinh đã tập trung nhiều nhân chứng và vật chứng chống lại hành động sai trái của chính quyền Tiên Lãng trong đó hai anh em chủ tịch huyện đóng vai trò chủ chốt. 
Không dừng lại ở việc tố cáo, bênh vực người dân đơn cô thế cô, blogger Cu Vinh còn kêu gọi sự đóng góp của nhiều người ghé thăm trang blog của anh để gia đình nạn nhân có một cái Tết tươm tất hơn khi nhà cửa, tài sản của họ bị chính quyền xóa sạch. 
Hôm nay mời quý thính giả theo dõi thêm những chi tiết mà chính nhà văn Nguyễn Quang Vinh tiết lộ thêm qua cuộc mạn đàm với chúng tôi. Trước tiên nhà văn trình bày ngắn gọn về những hoạt động của anh trong thời gian qua: 

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

PHỞ...liều "thuốc" hạ hỏa?

Chuyện vụn.
6h30 sáng, từ tầng 3, người đàn ông xách cặp xuống chuẩn bị đi làm. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, tiếng bát đĩa "rộn ràng" va vào nhau nghe không được êm tai. Đi qua bếp người đàn ông nhẹ nhàng hỏi:
- Làm sao mà tối hôm qua không rửa bát?
Trong bếp, người đàn bà đang rửa bát quay lại với thái độ khó chịu, trả lời bằng một câu hỏi:
- Cái gì?
- ???
Không nói gì, dù trong lòng khó chịu, người đàn ông lẳng lặng lấy xe đi làm, bỏ lại đằng sau những lời càm ràm của người đàn bà.
Chưa dùng bữa sáng, trên đường đi làm, người đàn ông tạt vào hàng phở quen, gọi một bát "chín". Xong bát phở, như không còn luẩn quẩn đoạn đối thoại trên trong đầu...bắt đầu công việc của một ngày mới.

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Lời cảm ơn

Gia đình Oanh - Hương xin chân thành cảm ơn các bạn 10D ở Hà Nội cũng như ở Tp. Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ chúng tôi là bà Bùi Thị Nghiên trong thời gian bà ốm và đã chia sẻ, đến dự lễ tang, tiễn đưa mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Gia đình chúng tôi rất trân trọng sự chia sẻ và tình cảm của các bạn đối với gia đình chúng tôi trong thời khắc đau buồn này.

TM. gia đình
Phạm Kim Oanh
Trịnh Thanh Hương

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Hôm nay trời đẹp, lòng người vui vẻ, khởi hành đi Lạng Sơn. Bác Tài Tâm Phương đón mọi người tận nhà, Đúng 7 giờ lên đường. 10g45 đã đến điểm đầu tiên:
Đồng Đăng Linh Tự - Đền Mẫu






Bên trong động Tam Thanh



Cổng trời động Tam Thanh

Trên cổng trời động Tam Thanh


Gần Cổng trời động Tam Thanh


Vắng như...


Đường vào động Nhị Thanh


Cuối động Nhị Thanh-Nơi trước đây đi thông sang được động Tam Thanh


Bên trong động Nhị Thanh


Tượng bia ghi công Ngô Thì Sỹ


Bên trong động Nhị Thanh

Cảm ơn Tâm Phương thật nhiều, đã cho bon mình đi chơi vui vẻ, an toàn, trên 300km không mệt mỏi, không thay tài. "Giá mà mình được như anh ấy! hehe"

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Tin buồn

Cụ bà BÙI THỊ NGHIÊN
thân mẫu bạn Lê Kim Oanh
Do tuổi cao sức yếu đã tạ thế ngày 21/3/2012 tại Hà nội. Hưởng thọ 91 tuổi.
Lễ viếng từ 15h - 16h Thứ Bảy ngày 24/3/2012
Tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà nội.
Trân trọng kính báo.
BLL 10D hẹn các bạn tập trung viếng cụ lúc 15h ngày 24/3/2012.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Về chơi quê Chu Xuân Hải

Theo lời mời của Chu Xuân Hải, như đã hẹn,  hôm nay bạn 10D rủ nhau về chơi, thăm quê CXH.





Được quà quê, cười...thu hoạch.





Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Chúng ta đi chúc mừng đám cưới con anh Thu-chị V.Anh

Chúc mừng hạnh phúc hai cháu, các cụ ông-cụ bà lại có dịp ngồi tán nhau


Các quý bà vẫn trẻ đẹp như ngày hôm qua mồng 8.3

Các quý ông vẫn galang