Có đoạn video hợp ca của mọi người. Tks alls and see you gain.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012
Gặp nhau ngày 30.4
Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ ý tưởng gặp nhau vui vẻ. Đặc biệt có khách mời danh dự của v.c mình và nhiều bạn là bạn T. già. Các bạn về vội quá và khổ chủ bị rịu ngon của T. già làm liêu xiêu nên quên chia lộc: còn nhiều kem, hoa quả (và xôi nữa V.A ạ) quá mà chả nhớ chia nhau mang về cho con cháu. Sorry nhá. Tiếc là các anh Miên, Lân và ca sỹ "hịn" khác vắng. Còn 1/2 chai Chi 18 bao giờ gặp lại để uống nốt đây?
Năm tới là kỷ niệm 40 năm ra trường và 40 năm tuổi quân của chúng mình. Xây dựng ý tưởng tổ chức sự kiện này đi các bạn ơi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)






Hôm qua vui, tý nữa thì "quên" mất đường về. May cũng về an toàn. Cảm ơn 2 bạn P-K đã cho một bữa "viêm họng"
Trả lờiXóaTks bạn đã up hộ cờ níp. Áy náy quá là v.c mình quên gởi quà cho trẻ con ờ nhà các bạn. Lại phải ăn tham hết đống kem và hoa quả đó. Hôm nay nóng quá mà chưa hết được 1 hộp. Giá mà nhà gần thì mình mang sang ngay đấy.
Trả lờiXóaTrời ơi, tiếc quá! Tớ cũng thích kem lắm đấy! Cám ơn khổ chủ đã tổ chức 1 bữa vui đã đời.
Trả lờiXóa@ NQV:
Tớ nghe nói phải có người nhắc Vinh mới "nhớ" về đấy, "hư quá".
@Tiểu muội:
Trả lờiXóaThú thật là từ ngày ra trường đến giờ, mới được lần duy nhất ngồi chia sẻ với Ph "lu". Đàn ông bọn tớ sướng hơn phụ nữ, khi có chút men, nói chuyện với nhau thẳng thắn và tự nhiên hơn. Thế nên mới suýt "quên"....về :))) Về nhà bị "quản giáo" tế cho: "tưởng sáng mai ông về sớm" :))))
@NQV:
Trả lờiXóaĐúng là dàn ông các cậu sướng thật, thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào thì về; nếu có bị "quản giáo" phạt thì cười xòa 1 cái là xong; chứ không như bọn tớ, đi đâu thì đến giờ cũng phải nhớ mà về để lo cho cả 1 đoàn rơ-mooc. Khổ thế đấy, nhưng cũng có cái sướng là được làm "quản giáo".
Bác QT ơi, mình "chọc ngoáy" thế nào làm mất clip rồi. Làm ơn post lại giúp mình đê. Tks
Trả lờiXóa@Vay tai:
Trả lờiXóaLại "mắc bệnh nghề nghiệp" rồi, cứ táy máy chọc ngoáy linh tinh là thế nào?
@QT. Tks again
Trả lờiXóa@TM. Hôm nay mình đi hội thảo, có chữ TMH = thế mà hay; thế mà hỏng. Nhưng hay nhất là giải thích TMH = TỐI MỚI HAY. hehe
Thế bác Vaytai đã biết VLC chưa?
Trả lờiXóaVLC = vui là chính ; vờ là chính; vơ là chính; vợ là chính (quan trọng lắm đấy. Hi hi
Báo cáo Mama tổng quản nhà em là thành viên VLC lâu rồi ạ. Quản giáo nhà em thì chỉ thích giải thích VLC theo hai nghĩa đầu và cuối của mơ thôi ạ. hehe
Trả lờiXóa