Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012
Về chơi quê Chu Xuân Hải
Theo lời mời của Chu Xuân Hải, như đã hẹn, hôm nay bạn 10D rủ nhau về chơi, thăm quê CXH.
Lâu lắm mới tụ tập đông bạn như hôm nay 18 người. Nhiệt tình của các cụ ham chơi đã vượt qua cả trời mưa. - Vợ Hải còn khéo là: đón tiếp các anh chị lúc nào cũng sẵn sàng. Làm mình cảm động quá, tý thì định ở lại thịt nốt con "nhợn" mán xong mới về. - Chỉ khổ thân mình: Hai ngày trời chả có hột gạo nào vào mồm, toàn bánh mỳ (để cứu nồi sốt vang bị ế) huhu - Tks các bạn đã đứng ra hô hào, tổ chức. Tks vợ chồng Chu Hải. - Đăng ký trước 20/4 hoặc 1/5 ở nhà mình nhé
Hôm qua trời mưa, ảm đạm, khó ở, lái xe lo an toàn nên việc phối hợp, hẹn hò hơi trục trặc, nói hơi to, mong các bạn thứ lỗi!! Cám ơn Hải và các bạn, một buổi vui vẻ!
Về quê vui quá ... Mình cũng suýt được chiêm ngưỡng ngôi nhà quê của bạn Hải, bây giờ du lịch qua màn ảnh nhỏ thấy cũng thán phục quá.Hẹn đến lúc nào có dịp ra HN lại cùng các bạn về thăm quê bạn Hải cái nhỉ.
Trang trại nhà bạn Hải còn có cả núi đá phong thuỷ, ko được đến thăm trại của bạn thật là tiếc. Đành ngó nghiêng, chẹp chẹp xem hình bác Vinh chụp cho đỡ thèm, cũng khá lâu mới thấy đội hình 10 D trên blog, bác QT bận cháu ???
Lâu lắm mới tụ tập đông bạn như hôm nay 18 người. Nhiệt tình của các cụ ham chơi đã vượt qua cả trời mưa.
Trả lờiXóa- Vợ Hải còn khéo là: đón tiếp các anh chị lúc nào cũng sẵn sàng. Làm mình cảm động quá, tý thì định ở lại thịt nốt con "nhợn" mán xong mới về.
- Chỉ khổ thân mình: Hai ngày trời chả có hột gạo nào vào mồm, toàn bánh mỳ (để cứu nồi sốt vang bị ế) huhu
- Tks các bạn đã đứng ra hô hào, tổ chức. Tks vợ chồng Chu Hải.
- Đăng ký trước 20/4 hoặc 1/5 ở nhà mình nhé
Hôm qua trời mưa, ảm đạm, khó ở, lái xe lo an toàn nên việc phối hợp, hẹn hò hơi trục trặc, nói hơi to, mong các bạn thứ lỗi!!
Trả lờiXóaCám ơn Hải và các bạn, một buổi vui vẻ!
Về quê vui quá ... Mình cũng suýt được chiêm ngưỡng ngôi nhà quê của bạn Hải, bây giờ du lịch qua màn ảnh nhỏ thấy cũng thán phục quá.Hẹn đến lúc nào có dịp ra HN lại cùng các bạn về thăm quê bạn Hải cái nhỉ.
Trả lờiXóaTrang trại nhà bạn Hải còn có cả núi đá phong thuỷ, ko được đến thăm trại của bạn thật là tiếc. Đành ngó nghiêng, chẹp chẹp xem hình bác Vinh chụp cho đỡ thèm, cũng khá lâu mới thấy đội hình 10 D trên blog, bác QT bận cháu ???
Trả lờiXóaĐến cái thời ko thích làm việc, chỉ thích đi rong chơi du lịch và nhớ về ngày xưa, làng quê, nhỉ?
Trả lờiXóa