Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013
10D gặp mặt đầu xuân
Tết vừa qua Đặng Tiến Dũng từ nước Tiệp cũ về đón Xuân tại Hà nội. Thứ bảy (2/3) các bạn cựu 10D đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân nhân dịp ĐT Dũng "sếu" đang ở Hà nội. Một số hình ảnh của buổi gặp.
các bạn gặp nhau vui quá. Lâu ngày nhìn lại thấy thật khó nhận ra bạn Đặng Tiến Dũng ngày xưa?(Có phải là người hay xuất hiện ở bìa trái các tấm ảnh ko?)
BT: Đúng rồi, ĐTDũng đứng cạnh Phúc trong ảnh cuối. Trong ảnh cuối (từ trái sang) còn 4 người ít họp: Hoàng Đăng Hiệp (6), Phạm Văn Khanh (10), Đặng Ngọc Quang (Cẩm - 12), Chu Mạnh Cường (14), bạn MN có nhận ra ko??
Ngày xưa mình và Dũng "sếu" hay đứng hàng cuối, ngồi bàn cuối và mình thấy Dũng chả thay đổi nhiều, vưỡn nhận ra ngay. Dạo sinh viên còn là đối thủ trên sân bóng rổ nữa chứ. Thoắt cái đã 40 năm rồi. Giừ hết cả rồi. Hẹn gặp nhau 40 năm ra trường vào dip 2.9. 2013 đê
các bạn gặp nhau vui quá. Lâu ngày nhìn lại thấy thật khó nhận ra bạn Đặng Tiến Dũng ngày xưa?(Có phải là người hay xuất hiện ở bìa trái các tấm ảnh ko?)
Trả lờiXóaBT:
Trả lờiXóaĐúng rồi, ĐTDũng đứng cạnh Phúc trong ảnh cuối.
Trong ảnh cuối (từ trái sang) còn 4 người ít họp: Hoàng Đăng Hiệp (6), Phạm Văn Khanh (10), Đặng Ngọc Quang (Cẩm - 12), Chu Mạnh Cường (14), bạn MN có nhận ra ko??
bạn Q ít tụ tập nên cũng hơi khó nhận ra.
Trả lờiXóaNgày xưa mình và Dũng "sếu" hay đứng hàng cuối, ngồi bàn cuối và mình thấy Dũng chả thay đổi nhiều, vưỡn nhận ra ngay. Dạo sinh viên còn là đối thủ trên sân bóng rổ nữa chứ. Thoắt cái đã 40 năm rồi. Giừ hết cả rồi. Hẹn gặp nhau 40 năm ra trường vào dip 2.9. 2013 đê
Trả lờiXóa