Là những người bạn và những người thân của các thành viên trong gia đình Đại tướng, chúng tôi vinh dự được gia đình tạo điều kiện đi dự lễ an táng Đại tướng tại quê hương Quảng bình. Hình ảnh và chi tiết lễ an táng đã được các phương tiện truyền thông trực tiếp gửi đến nhân dân cả nước. Dưới đây chọn một số hình ảnh tiêu biểu trong số ảnh tôi ghi được trực tiếp tại hiện trường.
Áo quan của Đại tướng trông thế thôi, cũng 6 tạ phần gỗ
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên UVBCT dù tuổi cao sức yếu vẫn tiễn đưa Đại tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Khu vực mộ phần của Đại tướng.
Chuẩn bị làm lễ an táng và vĩnh biệt
Chuẩn bị hạ huyệt
Không thể tiếp cận được bàn thờ, đành đứng vòng ngoài vái vọng.
VNQ đang "tác nghiệp" (Ảnh do con rể Đại tướng chụp và gửi)
Ảnh: VNQ
VNQ đang "tác nghiệp" (Ảnh do con rể Đại tướng chụp và gửi)
Trước chia tay trở về Hà nội, mỗi thành viên trong đoàn được gia đình lưu niệm 1 huy hiệu và 1 áo thun có hình ảnh Đại tướng.


Vinh quả là người quá may mắn được đưa tiễn bác Giáp về tận nơi an nghỉ cuối cùng của Bác và ghi lại những hình ảnh không thể nào quên.
Trả lờiXóaVinh siêu nhỉ
Trả lờiXóatheo P mùa này đi tắm nước nóng ở Thanh thủy ,rồi ăn uống ở đó ngon mà lại không đắt , cả ăn và tắm chưa đến 300 1 người , đi mãi bánh tôm Hồ tây chán
Trả lờiXóahay là đi V start Hòa Bình rất đẹp
Trả lờiXóaChân Phương lạc đề nhé! nhận xét phải đúng chủ đề. :)
Xóaxin lỗi V nhé thật ra là tại P không biết cách chuyển sang mục đi chơi thôi
Trả lờiXóaThế lúc hạ huyệt có gì đó lình xình vậy?
Trả lờiXóaVì mắc cái dây nhỏ không rút lên được, mãi sau mới rút được. Nhưng chuyện ngoài lề là do chuyên tâm linh gì đó nên "cố tình" kéo dài thời gian. Chẳng hiểu nữa.
XóaCam on ban Vinh !!!!
Trả lờiXóa