Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Thăm cô Ngạn và thắp hương tưởng nhớ cô Ngân nhân ngày 20.11.2013

Bổ sung topic của VNQ. Đúng hẹn mọi người tập trung tại Highland Coffee Nhà Hát Lớn. Sát giờ thì BT bận báo không đi được. Sau khi thăm cô Ngạn, chúng mình đến thắp hương tưởng nhớ cô Ngân. Kết thúc bằng trận phở Mai Anh do bạn TTH tranh chiêu đãi. Một ngày mệt mà vui và đầy ý nghĩa. Tks all .

1 nhận xét:

  1. Vợ chồng Thường - con trai cô Ngân - phấn khởi lắm vì lâu rồi mới lại được đón khách tới chơi. Vợ chồng cậu ấy có 1 cậu con trai kháu khỉnh và nhanh nhảu, thấy có khách đến là nhắc mẹ mang bánh ra mời. Thế là thỏa mong ước của cô Ngân rồi, khi còn sống cô luôn luôn mong có được đứa cháu nội.
    Trong chuyến đi này, mấy đứa con gái chúng tớ cũng "phát hiện" được một điều là giọng chúng tớ còn "níu no" lắm nên bạn Phúc mải nghe mà đi quá đường thế là lại được vòng vèo quay lại làm cho Vinh và Khánh phải đứng chờ mà chẳng hiểu bọn này đi kiểu gì. Hì, hì, hì.

    Trả lờiXóa