Buổi gặp mặt vui quá! mà vui thì lại uống nhiều, mà đã uống nhiều thì mệt, mà đã mệt thì phải ngủ, ngủ cho đến giờ mới dậy, đã thức thì phải "post" ảnh lên cho mọi người cùng xem. Trước mắt "post" mấy cái ảnh chung nhất lên.
Còn rất nhiều ảnh, để mai khỏe rồi, có thời gian tôi sẽ sắp xếp và đưa dần lên để mọi người cùng "chộ"*. Nhờ có photoshop mà tên trường của chúng ta đã được trả lại. :). Huy động "vốn" cật lực, tất cả được từng ấy người. Nhưng rất vui.
Phần chụp ảnh ở trường vắng Liêm, Đại, Dũng "gái" và Đình Cường do bận nên không kịp đến cùng chụp ảnh. Cũng rất tiếc, một số bạn mặc dù đã được thông báo nhưng vì các lý do khác nhau không thu xếp được để đến chung vui cùng lớp.
Phần chụp ảnh ở trường vắng Liêm, Đại, Dũng "gái" và Đình Cường do bận nên không kịp đến cùng chụp ảnh. Cũng rất tiếc, một số bạn mặc dù đã được thông báo nhưng vì các lý do khác nhau không thu xếp được để đến chung vui cùng lớp.
Mong các bạn thông cảm. Thế nhé!
Ảnh trên (do thợ xịn chụp), ra về mỗi người đều có 1 cái, ai chưa có xin liên hệ với Tiểu Muội nhé!
Vì chưa kịp đăng bài không có chỗ "còm". Chân Phương đành phải "còm" Ở ĐÂY: “hôm nay đi giao lưu vui ghê, thư thả lại rủ nhau đi chơi nữa nhé các ban/”
* Xem, coi, nhìn (tiếng quê vợ mình)
(Để xem ảnh rõ và to: Để trỏ chuột vào ảnh bấm phím phải chuột chọn xem ảnh)
(Để xem ảnh rõ và to: Để trỏ chuột vào ảnh bấm phím phải chuột chọn xem ảnh)
Cuối chiều, trước khi về trong trạng thái "lâng lâng" lại còn kiếm được 1 cái hoàng hôn...lãi.
20h 2/12/2013
Tổ mấy đây?
Duy chỉ có tổ 4 là quân số bao giờ cũng đông nhất.
Hai anh già của lớp
Tình cờ gặp được thày Điểm và một cô giáo dự hội một lớp khóa sau rất nhiều, Phúc đề nghị thày cô cùng chụp kỷ niệm với lớp.
Mọi người đã tề tựu đông đủ tại nhà hàng ở Quảng an
Thay mặt "lãnh đạo" lớp, anh BT có vài lời khai mạc.
Hai cô dâu của 10D (vợ của Nguyễn Anh Dũng và Chu Xuân Hải) tuy ít tham gia cùng lớp, nhưng khi gặp cũng rất nhanh hòa nhập được với không khí vui chung của lớp.
BTC hội lớp phải đứng "trình diện"
Hai tên Bình ( một cựu lớp D và 1 dâu lớp D)
Không biết Phúc Minh có "trò" gì lạ đây?
Thu lúc nào cũng "bán" chè tươi.
Họp lớp kỷ niemj 40 năm lần này thật vui vì:
Trả lờiXóa1. Đông đủ các bạn đến dự (hầu hết rồi). Tổng số 31 người (+ 01 trẻ nhỏ). Trong đó có 3 khách danh dự (phu nhân các bạn B.T; Dũng "già" và Hải "c...".
2. Có đủ cả ăn uống, hát hò hết mình.
3. Phong cảnh đẹp, đúng Hà Nội.
4. Mọi người đều tham gia rất nhiệt tình.
5. Ban tổ chức chu đáo chọn địa điểm, ăn uống hát hò tốt. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay với: Ca sĩ, nhiếp ảnh gia... Quang Vinh và ca sĩ, tài xế, tài trợ KOK ... Phúc Minh
Còn nhiều thứ nữa mong các bạn tiếp tục bổ sung.
Đề nghị anh B.T tường thuật một bài về lần hội lớp này để mọi người bổ sung
Cuối cùng là chờ ảnh của QV.. Vỗ tay.....
Tất cả cũng chỉ mong mọi người được vui, thế cũng bõ công. Các bác cứ gọi nhà cháu là "nhiếp ảnh gia" ngượng chết, cũng cố gắng tránh những hình ảnh "mâm cao cỗ đầy" do cậu thanh niên ở nhà hàng hôm qua bấm máy hộ.
Xóahoan hô lớp trưởng tổng kết vụ này , thật vui phải không các bạn
Trả lờiXóaBT: Hôm qua có nhiều người để ý, ChPh luyện nhiều bài hát. Cao độ, trường độ được, đặc biệt âm vực lớn, thể hiện sức khỏe tốt, luyện thêm sẽ bằng phong độ của "Cô lái đò Pakô"?!
Trả lờiXóađược khen phổng cả mũi , bất mí nhé CP 2 lần hát ở nhà hát nhớn rồi đấy , bây giờ thèmhát lắm mà có hát được đâu hò hét cho vui thôi
Trả lờiXóaMay cho các cậu đấy, hôm qua tớ với "cụ" Bình và "cụ" Quang "lạc đường" ngồi uống nước chè ven đường đến muộn chứ không thì các cậu ko có cơ hội thể hiện đâu :)
XóaCuộc gặp mặt thật vui vẻ và thành công mỹ mãn; bác Vẫy tai đã tổng kết đầy đủ. Đặc biệt là nhờ sáng kiến của Phóng viên chiến trường mà trường mình đã được "trả lại tên cho em". Thế mới là "chuẩn không phải chỉnh". Ngoài ca sĩ kiêm tài xế Phúc Minh, còn có "Việt kiều Mỹ" và 1 vài bạn nữa cũng tài trợ cho buổi gặp mặt này, cùng với sự đóng góp của tất cả các bạn; thay mặt Ban Tổ chức, mình rất cám ơn các bạn. Tiếc là các bạn ở Miền Nam không ra dự được.
Trả lờiXóaNgười vui, cảnh đẹp nên ảnh nào cũng tuyệt. Nhiếp ảnh gia amateur còn chộp thêm được cảnh hoàng hôn Hồ Tây, đúng là rất...Hà Nội.
Cái tổ có 4 tên thì 3 tên ở tổ 2, còn 1 tên thì hình như "lạc" từ tổ 3 sang, do không nhớ nên được gọi vào tổ 2 thì...vào.
Trả lờiXóaBTC trông cũng "khí thế" đấy chứ nhỉ!!!
Còn 1 người chưa nhận ảnh, hình như là bác Bình cụ (ngoài ảnh của Quang Cẩm nhờ Vinh chuyển giúp).
Tôi đang giữ 2 ảnh của "Cụ" Bình và "Cụ" Quang, tôi sẽ gửi.
XóaXin chào các bạn! Tôi là Tuấn ở 10e, rất vui khi được xem các ảnh của QV chụp. Ngày kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp trường của các bạn thật vui vẻ quá, nó làm tôi nhớ lại những tháng năm học trò của chúng mình. Cám ơn các bạn, lần sau tôi sẽ cố gắng tới tham dự cùng các bạn cho vui nhé.
Trả lờiXóaChào Tuấn. Trước ngày họp lớp, được VNQ báo bạn có tham dự, tiếc là không đến được. Hẹn lần sau nhé. Chúng mình đang đề nghị 5 năm thôi, 10 năm họp lớp thì lâu quá. Mong có nhiều bạn đồng khóa chung vui.. Welcom.
Xóacảm ơn bạn đã chia sẻ ,lớp chúng tớ luôn mong có bạn đến chia vui
Trả lờiXóaảnh 4 ng là ;Phúc và 3 ng của tổ 3 ,Duong Tiến Dũng là tổ truong tổ 3 đến sau .Trần Minh Tâm không vào chup
Trả lờiXóaTôi không vào duoc .đành kí ;
Van Anh
Vân Anh Đỗ vẫn đang dùng được tài khoản, sao lại kêu không vào được, còm 2 phát rồi lại xóa mà. Chịu khó dùng tài khoản google ko để lâu lại "mốc" mật khẩu đấy :)
XóaẢnh của cụ Bình là Oanh vẫn cầm, hôm nào tiện sẽ chuyển cho Vinh sau.
Trả lờiXóaTại Mama cứ thích mình nên lôi vào tổ 3 đấy chứ. Hehe. Duy nhất mình là người 2 tổ. Thích thía. Xem ảnh cũ tổ 2 mình cứ lấp sau KELACDAN, chắc ngượng???
Trả lờiXóaU50 roi ma nhin cac ban van tre dep That tiec vang cac ban mn
Trả lờiXóaSao lại là U50? O50 hoặc U60 chứ!
XóaBạn Phúc Minh đang có trò lạ: Cho tôm tươi (dám nhảy xuống đất) uống rượu cho nó cùng say. hehe.
Trả lờiXóaKhi nào hết ảnh xịn. Mình xin mở thớt mới toàn ảnh "không xịn" ca sỹ nhé. Hãy đợi đấy, nhiều ảnh 'kinh hoàng" luôn.
Trả lờiXóahehehheheeh
Trả lờiXóa