Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Lễ tưởng niệm ngày 17/2/1979 tại Hà nội.

Để đối phó với lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ 6 tỉnh biên giới đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống quân Trung quốc xâm lược ngày 17/2 1979, của nhân dân Hà nội tổ chức tại tượng đài Lý Thái Tổ, HN vào Chủ nhật ngày 16/2/2014. Chính quyền Hà nội đã tiến hành XEM Ở ĐÂY. Mặc dù vậy nhân dân Thủ đô vẫn tiến hành buổi lễ như đã dự định. Dưới đây một số hình ảnh của buổi lễ được ghi lại.
.
Băng rôn và huy hiệu của nhân dân dự lễ

 Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ là một cái sân khấu đang thi công dở dang.

Câu lạc bộ Hồ Gươm tổ chức mới các CLB khác của HN đến "chiếm chỗ" của buổi lễ để tổ chức luyện tập biểu diễn khiêu vũ.
Đây là cái cách "tưởng niệm" của chính quyền HN chăng?

Phía bên kia đường, cạnh bờ Hồ, đồng bào đang chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 17/2/1979. Băng rôn, hoa và huy hiệu được phát cho mọi người tham gia.








Đặng Bích Phượng, một nhân tố tích cực trong những hoạt động chống Trung quốc xâm lược.



                            Những phụ nữ của buổi lễ tưởng niệm.


Ts Đỗ Xuân Thọ, một người tích cực chống Trung quốc xâm lược.
Mấy chổ rộng rãi định để tổ chức buổi lễ bị chiếm dụng, rất linh hoạt những người dự lễ tiến hành tuần hành xung quanh Bờ Hồ một cách trật tự.

Cụ bà Lê Hiền Đức công dân chống tham nhũng nổi tiếng đang trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài,

Giáo sư Chu Hảo trả lời phỏng vấn.
"Cặp bài trùng" 2 ông bạn tôi



Người cựu chiến binh già và Ths Đào Tiến Thi

Tuyên bố tiến hành buổi lễ bằng cách tuần hành xung quanh Hồ Gươm
 













 Blogger nổi tiếng Nguyễn Tường Thụy
Dừng lại trước Thủy tạ, hô khẩu hiệu tưởng nhớ các chiến sĩ chống Trung quốc đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau khi đi một vòng quanh hồ Gươm do khoảng sân trước đài cảm tử quân đã bị các cháu đoàn viên TNCSHCM "chiếm dụng" làm chỗ nhảy múa hát ca....đến trước Đền Ngọc sơn, những người tham gia tuần hành dừng lại giương cao những khẩu hiệu tưởng nhớ các liệt sĩ xả thân chống giặc xâm lược Trung quốc.






...và tiến vào dưới chân Tháp bút để đặt những bông hoa tưởng niệm các liệt sĩ.


Đọc văn tế các liệt sĩ. (Nội dung bài văn tế)




Hà nội, sáng 16/2/2014.
Xem thêm video trên You Tube

6 nhận xét:

  1. như thế mới là Vinh , lúc nào cũng nhiệt tình , năng nổ , qua bạn mình mới biết được điều gì đang diễn ra ở hà nội . Ngồi ở nhà mù tịt à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều đáng nói ở đây, chính quyền đã vong ơn các liệt sỹ không dám tổ chức buổi lễ tưởng niệm, khi dân tự đứng ra tổ chức thì lại phá đám bằng những cái cách bỉ ổi mạt hạng như vậy. Như Phương nói: "Ngồi ở nhà mù tịt à" cũng vì thế mà tôi cũng muốn bằng cái sức mọn của mình, muốn gửi tới những người ở nhà như cậu hoặc những người "thờ ơ" với những gì đang diễn ra trên đất nước này, một chút thông tin quanh cuộc sống đương thời. Chỉ thế thôi. Cảm ơn về sự quan tâm của Phương.

      Xóa
  2. sao lại như thế được nhỉ , thật đáng xấu hổ , lãnh đạo mà đầu ngắn thì chỉ thế mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Thật là nghịch cảnh! Một bên nhân dân phải tự tổ chức tưởng nhớ đến những người con yêu quý đã ngã xuống để bảo vệ biên cương Tổ quốc nhưng lại bị ngăn cản; còn một bên CQ lại cho phép một nhóm người nhảy nhót, uốn éo trước tượng đài Lý Thái Tổ, trông rõ kệch cỡm, lố bịch.
    Trông Phóng viên chiến trường 10D tác nghiệp rất chuyên nghiệp trong dòng người diễu hành.

    Trả lờiXóa
  4. Vinh ơi cậu đã xem bài đăng ở ' Quê choa' chưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê choa là trang tôi đọc thường xuyên mà!

      Xóa