Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Một "thoáng" về giáo dục đại học ở Việt nam

Cậu con trai thứ hai của mình hiện nay đang là sinh viên năm thứ tư của Đại học Quốc tế , thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh . Khi cho con thi vào trường này , vợ chồng mình cũng đã cân nhắc rất nhiều . Có lẽ cũng hiếm có ở nơi nào mà các bậc phụ huynh phải lao tâm khổ tứ nhiều cho “sự học hành” của con như ở đất nước Việt Nam chúng ta. Cái “ đoạn trường “ lo cho con , cho những người chủ tương lai của đất nước gần như đặt toàn bộ lên vai các ông bố bà mẹ khốn khổ , xã hội hầu như không có một vai trò gì trong những đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai này , nếu không nói xã hội còn chất lên vai cha mẹ những gánh nặng trĩu cả về vật chất và tinh thần .
Khi con phải chọn trường để học , bọn mình cũng suy nghĩ rất nhiều . Nói về lí, thì thực ra , chuyện lựa chọn này , nên để cho con cái quyết định là chính , bố mẹ chỉ nên làm “ quân sư quạt mo “ thôi . Bởi vì khi thanh niên tốt nghiệp phổ thông trung học , chúng phải có đủ độ chín chắn và khôn ngoan để chọn ngành nghề cho tương lai . Nhưng ở Việt nam , với nền giáo dục như hiện nay , một thực tế là một thanh niên 17 , 18 tuổi mới tốt nghiệp phổ thông , hoàn toàn chưa được trang bị đủ những kĩ năng sống cần thiết , chưa được giáo dục để trưởng thành về nhân cách để chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình … lỗi này thuộc về cả gia đình và nhà trường . Các học sinh Việt nam hiện nay , khi tốt nghiệp phổ thông Trung học phần lớn đều quá non nớt , lờ ngờ như gà công nghiệp và hầu như chưa có những quan tâm đúng ra phải có ở lứa tuổi này về xã hội , về đất nước , về cả tương lai nghề nghiệp của mình. Người ta thường nói , trẻ em Việt Nam hiện nay “dậy thì sớm nhưng trưởng thành muộn” .
Trường ĐH Quốc tế với hứa hẹn sẽ dạy theo giáo trình ĐH của nước ngoài (Havard ), rồi thực tập nước ngoài , giáo sư nước ngoài có uy tín , … và tất cả các môn đều học bằng tiếng Anh . Thấy đây là một trường phần nào đáp ứng được những mong muốn của mình nên cậu con trai đã được quyết định cho thi vào trường . Thi vào với kết quả khá rạng rỡ, điểm cao thứ nhì của khoá đó và nhận được học bổng của trường . Sau 12 năm học phổ thông , với cách dạy dỗ như hiện nay , mọi đứa trẻ đều có khuynh hướng thụ động , ít sáng tạo , sách vở … con mình cũng vậy . Do đó , bọn mình động viên cho cháu học ngành Kinh tế, dù thực ra nó sở trường về Toán và các môn khoa học tự nhiên hơn . Nhưng mình muốn cho con hoà nhập và cởi mở hơn , “ đời “ hơn.
Bây giờ , nó đã học năm thứ 4 , chuẩn bị ra trường , đang làm khoá luận tốt nghiệp . Mình muốn kể cho các bạn nghe con mình đã làm khoá luận ra sao .
Chương trình cuả trường dành cho năm học thứ 4 là đi thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp . Để tìm chỗ thực tập , cả đám sinh viên “tự thân vận động “ … đi phỏng vấn , xin thực tập , không có ai hướng dẫn theo dõi gì cả. Mình cảm giác cả lũ thanh niên chạy như vịt để tìm chỗ làm … sợ hết thời gian thực tập mà vẫn không xin được việc . Không thầy , không đề tài , không mục đich yêu cầu …Đến khi làm khoá luận thì đúng là quá khổ sở. Không gặp được thầy ( thầy đi công tác , thầy đi nước ngoài … ) , năm lần bảy lượt hẹn mới gặp được . .. đề tài do sinh viên tự chọn lấy . Giúp đỡ duy nhất của thầy là “vứt” cho một luận văn làm từ thập niên 70 , cũ rich về Nhà máy xi măng Hà Tiên của một ai đó .
Thế rồi , thấy nó cũng đọc , cũng gõ lách cách … . Chỉ biết nó rất ít gặp được thầy , đâu hai ba lần gì đó cho nên “ học hỏi“ từ thầy chắc là cũng ít ỏi . Sát ngày nộp , nó tìm cách xin thầy một cái hẹn …Và mang “công trình” của mình lên trình thầy thì được thầy phán một câu xanh rờn :” - Đề tài cậu chọn dở quá, chắc là phải làm lại đề tài khác và bảo vệ sau" (tức là 6 tháng nữa) . Vốn là một anh chàng khá tự tin và chuyên cần , nó mang đề tài về sửa lại và thuyết phục thầy chấp nhận đề tài của mình , Thầy chấp nhận , nhận khoá luận và hẹn gặp lại sau một tuần nữa . Ngày tháng trôi qua , hạn nộp cho khoa đã hết mà “chú” sinh viên không thể liên lạc được với thầy . Thực ra bảo vệ sau nửa năm nữa không phải là chuyện quá lớn nhưng đối với cậu con trai mình thì mình thấy cũng rất xót xa . Nó học các năm kết quả rất tốt . Nhìn cuốn khoá luận của con , gần 80 trang , viết bằng tiếng Anh , trình bày chững chạc . Mình không thể tìm được lí do im lặng khó hiểu của thầy ( có lẽ là thầy không buồn đọc vì đang bận rộn việc gì đó ?) . Qua một vài người bạn có biết thầy , mình cũng có nhắc khéo về chuyện thầy nên đọc và kí vì thời hạn nộp khoá luận đã hết . Chỉ được nghe thấy thầy trả lời : “Tôi đang đọc , không có vấn đề gì đâu !” . Lại chờ đợi tiếp , không hề có một tín hiệu nào , ngày bảo vệ cũng gần kề. Ông cụ nhà mình , vốn là một GS , trước đây cụ làm ở Bộ Giáo dục , môi trường Đại học là môi trường của cụ và cụ rất am hiểu về những quy trình đào tạo trong nhà trường . Hiện nay, cụ vẫn tham gia các hoạt động khoa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh . Ông cảm thấy không thể đành lòng vì cậu cháu cứ chạy quanh, lúng túng như “gà mắc tóc “ . Ông đã có những tác động để nhắc thầy đọc khoá luận . Và thứ 3 vừa rồi , thầy mới cho con mình gặp , trả lại khoá luận và kí ( không hề sửa một chữ nào ) . Nhận được khoá luận từ thầy thì văn phòng Khoa cũng không nhận nữa , tuy còn 5 ngày nữa mới đến ngày bảo vệ . Thế là thất vọng não nề , nó cũng định nhờ thầy nói giúp với Khoa ( vì thầy là một vị trong Ban Giám hiệu nhà trường ) , nhưng thầy thờ ơ :
“- Chuyện nộp cho Khoa là chuyện của sinh viên , quá hạn hay không tôi không quan tâm “.
Chiều nay , trong một cố gắng cuối cùng , “chú” sinh viên đến trường để xem có thể năn nỉ làm một danh sách bảo vệ bổ sung không (hy vọng rất mong manh ).
Có lẽ là phải đợi đến tháng 12 , con trai mình mới bảo vệ được .
Sáng nay , nó nói với mình : “ Thôi , không có bằng con cũng đi làm đây . Con đăng kí đi làm ở Đồng Nai rồi . “ Mình hỏi : “- Con đang làm ở công ty này cũng tốt rồi , sao phải đi Đồng nai làm gì ?” ( Chả thấy giải thích gì cả - Chán thật !) . Hiện nay nó đang làm ở công ty AAA , lương sinh viên thôi cũng đã 6 triệu rồi ) ...
Thôi , cũng dông dài một chút để chia sẻ với các bạn một bức xúc . Rồi sau này ra đời , con chúng mình sẽ còn gặp vô vàn những khó khăn , có thể chúng nó sẽ gặp phải những con người thờ ơ vô trách nhiệm với cuộc đời chúng. Tuy nhiên , chúng mình , những người làm cha làm mẹ lúc nào cũng mong muốn cho con cái gặp nhiều may mắn trong cuộc đời , mong sao nếu cho chúng có gặp phải những sóng gió thi đó cũng là những sóng gió giúp cho chúng nên người …

12 nhận xét:

  1. Đã lâu lắm mới được đọc bài của bạn, thật là vui. Mình chia xẻ nỗi bức xúc của bạn trước thái độ thờ ơ của người được gọi là "thày giáo" con bạn. Đến trường VN cũng không khó chịu như thế. Thất đáng xấu hổ khi gọi là "thày giáo" của trường ĐH Quốc Tế. Nhưng quan trọng là con bạn đã tự lập, có kiến thức để làm việc theo áp lực "quốc tế", đó là điều đáng mừng. Thêm nữa, các bạn đã lo lắng cho con chu đáo, chọn trường... đầy đủ rồi, còn "thành sự tại thiên" nữa, đúng không? Chúng mình cũng không lo được cho con cái thế đâu. Mong đây cũng là các kinh nghiệm cho các bạn có con chuẩn bị vào ĐH, để các cháu thuận lợi hơn ít "bức xúc" hơn.Mong con bạn bảo vệ luận văn nhanh hơn.
    Thêm một câu hỏi AAA là gì? Có phải Cty bảo hiểm Mỹ không?

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên ơi, Đọc bài về chuyện học hành của con trai mà thấy buồn.
    Mình lại để cậu nghe về chuyện học hành cua con gái mình. Nó học ngành Kinh tế tế quốc tế, ở Uni Bremen, Germany, mình nghĩ cũng tương tự như ngành con trai Nguyên, hoặc là như là kinh tế đối ngoại. gần cuối năm 2006, cháu học hết năm thứ 2, theo quy định ở các trường ĐH ở Đức thì SV phải đi ra 1 nước nào đó, khác nước Đức để học 3 môn Kinh tế theo quy định của Khoa cho từng SV (đó là chương trình học liên kết để tăng sự mở rộng, nòi chung các GS thường họ có mối quan hệ với các trường ĐH khác trên toàn thế giới, nên họ thường giới thiệu cho SV của mình, Ngày đấy ông GS phụ trách con gái mình có giới thiệu cho nó về 1 trường ở Ấn Độ,song lúc đó mình lại dại dột xi nhan cho nó về học lở VN, cháu lin hệ voi RMIT ở TPHCM, họ đồng ý, cháu xin chương trình học và trình ông GS, ông ấy chê trình độ của giáo trình thấp, nhưng ông ấy chấp nhận 2 môn, còn 1 một kinh tế vĩ mô, ông ấy đề nghị học chỗ khác, vì đã trót về VN, nên đành phải theo lao, nhờ chồng của Căng xin vào học môn KTVM ở trường ĐH QG để học chung chương trình với hệ cao học, họ đồng ý cho học và cho thi lấy điểm. Vì vậy hồi nó về VN để học liên kết lại phải học ở 2 truờng ĐH. May chỉ phải học 3 tháng, hết chương trình học liên kết là đi thực tập, thì vẫn làm thực tập ở Việt Nam, vì xin vào lam được ở UNDP. Việc đi thực tập của SV ở đây cũng đều phải tự thân vận động hết, tự người đó phải xin được vào 1 cty, 1 tổ chức để tập làm việc. Có thê có lương, có thể khong, tùy từng chỗ.
    Một điểm mình muốn nói là những nhận xét của cháu Hoa khi về học liên kết ở RMIT và ĐHQG TPHCM là nó bị sốc rất nặng vì không ngờ ở VN lại học đại học như vậy, chẳng có sách vở, giáo trình, thư viện không thể nói là thư viện vì tài liệu và sách vở thì toàn loại kiến thức rất cổ lỗ, ngày đó mình phải nhờ mấy cậu đang học ở Mỹ gửi sách cho cháu. Đấy là chưa nói đến cách dạy của giáo viên.....Ở RMIT thì khá hơn, nhưng các kiến thức cũng không được hiện đại lắm, và nó nhận xét là chắc các trường quốc tế mở ở VN họ nghĩ dân mình trình độ thấp nên chỉ dạy thế thôi. Đấy là chưa kể đợt vê VN để học liên kết đấy, ngày nào đi học cũng vừa đi vừa khóc vì thấy sao bẩn thế, phố xá, đường, xe cộ, cứ bụi tung mu, mưa thì lầy lội. Tất nhiên đang ở CHLB Đức mà về VN thì tất nhiên là thế thôi. Nên mình cũng thấy hối hận là “tư vấn đểu” cho con gái. Sau khi hết 3 tháng học ở TPHCM, ra Hà Nội để thực tập ở UNDP, cũng tưởng là làm ở chô nước ngoài cũng sáng sủa, nhưng cách làm và tổ chức bị Việt Nam hóa nhiều rồi, nên cô ấy thấy chán, quay ngay về Đức xin thực tập bên đó. Có 1 điều là mình thấy ở Đức các sinh viên thực tập cũng đều phải tự thân vận động, tưj đi xin việc và làm không công, cũng có những chỗ họ trả, nhưng thấp lắm.
    Cũng có đứa có thầy giáo giợi thiệu, nhưng ít, chủ trương của họ là để sinh tự thân làm để học cách giao tiếp, học cách tự kết nối các quan hệ công việc, học cách tự quyết định các vấn đề của mình. Mình không hiểu ở VN cũng để SV tự như vậy có phải là với mục đích giáo dục không? hay là vì vô trách nhiệm??? Nhưng mình thiên về vô trách nhiệm hơn, vì con gái mình cũng nhận xét vậy, thầy giáo chẳng quan tâm gì, dạy được chăng hay chớ, đến lớp dạy cũng không có giáo án. Mình vẫn thường xuyên theo dõi việc học hành của con gái, thi thấy ở Đức họ dạy rất trách nhiệm, họ để SV tự chủ tiếp thu kiến thứcm chức không phải là học cưỡng bức, gợi mở và phân tích rất kỹ. Các báo cáo, luận văn, họ sửa chữa rất tỉ mỉ, rất quan trọng về chính tả, Sửa từ cách chấm, phảy, cách viết luận văn phải có Form chuẩn. Luận văn trước khi nộp cho Khoa phải qua 2 GS hướng dẫn, qua một số SV khác ở lớp trên xem và góp ý...Nói chung rất cản thận. Hồi chấu về VN học, nó bảo: con thấy thương các bạn SV ở VN quá, học thế thì làm sao mà học được? toàn học chay?? Thật nguy hiểm. HIện nay con gái mình đã tốt nghiệp ĐH rồi, đang học cao học tiếp. Tuần vừa rồi, trường cho mang luận văn TN ĐH đi báo cáo tại 1 hội nghị quốc tế ở Hà Lan. Và GS đang đề nghị dựa vào luận văn này để làm tiếp tiến sĩ, nhưng nó lại không muốn làm tiến sĩ. Cũng chưa tính chính thức. Nhưng bây giờ bọn mình cũng không thể áp đạt thế hệ trẻ được, chúng nó đã có học, được tiếp xúc, hiểu biết nhiều, nên nó phải tự quyết định con đường đi của nó thôi. Bọn mình cũng không nên can thiệp sâu vào những quyết định của chúng nó.
    Điều quan trọng là mình phải biết phương pháp luận của nó trong cuộc sống của nó có chuẩn không???? . Điều đó quan trọng hơn là mình cần biết nó muốn cái gì? muốn làm cái gì?, mục đích có hướng thiện khôgn?, có bị mất hài hòa không? nếu có mới góp ý để bọn nó hiểu ra. Còn những suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ rất khác bọn mình, xã hội bây giờ cũng khác ngày xưa. Nhiều khi vì mình cứ nghĩ chúng nó bé bỏng qua, ngờ nghệch quá, lo thế này, lo thế kia. Nhưng thực ra cũng không phải lo lắng quá đâu. Những đứa như con trai Nguyên, nó hoàn toàn có khả năng nhận thức được nó phải làm gì??? Phải làm ở đâu? Chỗ nào phù hợp với nó?/ Chỉ tiếc nó phải học ở môi trường giáo dục của VN, (dù là trường quốc tế, nhưng vẫn là VN). Tuy vậy, đừng ngại, đến tháng 12 tốt nghiệp cũng chẳng sao. Điều quan trọng là nó phải có ý thức trau dồi thêm kiến thức, đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn để nắm bắt được những cái mới và xu hướng phát triển, mô hình phát triển, những kiến thức mới nhất của xã hội, chứ đừng dừng lại ở kiến thức do trường ĐH day. Qua nhiều năm làm việc, mình nhận thấy 1 điều là các SV đại học của VN hầu hết khi ra trường đều khôgn làm việc được, ở công ty mình tất cả các cháu mới ra trường đều được công ty mình đào tạo lại, từ kiến thức cơ bản, từ cách làm việc, từng li từng tý một, rất vất vả. Nhưng dù sao lại vẫn hơn là nhận những người đã đi làm một vài hay nhiều năm, vì nếu mình đào tạo được chúng nó, nó sẽ làm được việc theo ý mình tốt hơn.Do đó trong công ty mình vẫn phải có 1 bộ phận chuyên đào tạo cho KS mới ra trường.
    Đôi dòng tâm sự về con cái và giáo dục cùng với Nguyên và cả các bạn nữa.
    Mong tất cả đều an lành.

    Trả lờiXóa
  3. AAA không phải là công ty của Mỹ, mà là 1 công ty bảo hiêm của tư nhân, trong đó có cá nhân người nước ngoài góp vốn. Đây cũng la 1 công ty rất mạnhcả về thế.
    Mình cũng có ký hợp đồng làm cho họ một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận.
    Con Nguyen lam được voíư họ là rất tốt đấy. Nhưng dù sao ý kiến của mình cũng chỉ la để tham khảo cho cac 8x 9x thôi, thế hệ này nó hoàn toàn chủ động được.

    Trả lờiXóa
  4. BTZN nhầm đấy , công ty AIA mới là công ty bảo hiểm của Mỹ. Con mình làm ở công ty AAA là công ty phân phối đôc quyền sữa của Abbot của Mỹ và hoá mỹ phẩm , công ty này của Việt nam .

    Trả lờiXóa
  5. AIA la cong ty bao hiem cua My
    AAA la cong ty bao hiem cua VN, tu nhan hoan toan, trong cty do co yeu to nuoc ngoai vi co 2 nhan vat gop von la nguoi mang quoc tich NN, nhung chi la ca nhan gop von.
    Minh dang duoc ho moi ve lam quan ly du an cho ho la du an XD chuoi -logicstic AAA-Vinamoto.
    Ngay hom qua ho cu lam lam ra quyet dinh cho minh de ve han day, nhung minh khong the, vi minh con cong ty cua minh la AA-Consulting. Chi co the ky hop dong lam tu van cho ho, chu khong the tro thanh nguoi cua ho. Mac du muc luong ho dua hoi bi hap dan, neu ve day rat on ma chang phai lo lang gi. Song minh van phai can nhac ve su tu do cua minh, La nguoi cua hoc se bi phu thuoc, va minh co cac du dinh va y tuong se kho co the lam duoc.
    Minh rat biet cong ty nay, thuc su ho co the luc. Du an chuoi cac diem dung chan cua duong bo la 1 sieu du an. Chac minh chi nhan lam chan tu van, chu khong the ve han day duoc. Vi thuc ra minh can nhieu thoi gian tu do, chu khong phai can nhieu tien.

    Trả lờiXóa
  6. AAA co nhieu mang hoat dong kinh doanh, Bao hiem la mot linh vuc chinh, con sua ABBOT... cung la mot trong nhung hoat dong kinh doanh cua ho.

    Trả lờiXóa
  7. Chia sẻ, chia sẻ!
    Mình còn không đựợc tham gia ý kiến vào công việc học tập của con. Các chú tự lo, quyết lấy. Bọn mình chỉ trả lời tư vấn những câu hỏi vào những vấn đề cụ thể.
    Biết vậy nên thỉnh thỏang mình chỉ gợi ý hoặc gửi một số bài viết dạng tổng quan, phương pháp, hoặc cập nhật các vấn đề quản lý xã hội ...
    Vấp ngã cũng là điều không tránh khỏi. Cái chính là "quá trình nhận thức" phải liên tục.
    Nhất trí với ý kiến Vnq và Btzn: bổ sung kỹ năng sống hợp lý ... biết chia sẻ, làm việc nhóm.
    Cu cậu, tên gì nhỉ, hôm trước gặp rồi lại quên, qua đây chắc đã có được chút ít kinh nghiệm ứng xử xã hội, phương pháp giải quyết công việc, ít nhất là làm thế nào thì không được ...
    Chuyện nhà mình mấy năm trước cũng "nặng" lắm - ông cháu trưởng thi trượt ĐH Y, ... bây giờ chú học với các em dưới 1 tuổi, tự nhiên thành người đứng đắn, lo toan, tin cậy hơn. Cả nhà yên tâm.
    Bây giờ có thời gian, cho chú về chơi HN, thư dãn, du lịch, các cô, chú đón ở Cafe off-line.

    Trả lờiXóa
  8. @BT: À, cu cậu tên là Phương , anh chàng gầy nhom đeo kính cận hôm nọ đấy .Anh chàng này hăng hái thích đi làm kiếm tiền lắm , chắc ko có ý định đi chơi .
    @BTZN: À , hình như thằng nhỏ nhà mình cũng rất quan tâm đến logicstic đấy . Nếu có việc gì liên quan đến lĩnh vực này , Nga thông báo nhé.

    Trả lờiXóa
  9. cam on cac ban. Minh thay trang web nay rat hay va thuc su cam dong.

    Trả lờiXóa
  10. Cu Phuong tieng Anh chac tot chu ha???
    Neu no quan tam den mang Logicstis, thi tuan sau minh vao trong do (thu 5 vao), den gap minh nhe. Minh dang tien hanh ban voi AAA-Logicstic ve viec to chuc thuc hien chuan bi dau tu du an va tu van quan ly du an, Minh dung o vai cong ty quan ly du an AAA-Vinamoto cho AAA-Logicstis, Ho muuon ve han cho ho, nhung minh con cty AA Consulting cua minh nua, nen chi ky hop dong lam tu van thoi. Khi trien khai cung can nhieu nguoi de trien khai. Day la du an Dau tu va XD chuoi diem dung chan doc theo cac tuyen duong bo so 1,6,8,9. Ca du an co 38 du an tai 38 tinh, TP tren toan quoc.Day la du an rat hay.
    Nguyen co the bao cu Phuong dowload cuon sach : Huong dan xay dung cac diem dung chan (Roadsid Station-Michinoeki- theo duong link sau
    Your link to the file: http://www.savefile.com/files/1657757

    Day la sach huong dan lam 1 du an system Logicstis cua WB.
    Chac bon minh se nghienc uu du an cua AAA theo huong nay. Neu no quan tam co the ve cho minh lam luon, hoac lam o giai doan trien khai o MN. Nhung anh chang van phai hoc va nghien cuu Du an tu bay gio de hieu tat ca quy trinh lam viec, nghien cuu, thi moi hoa nhap duoc voi cac can bo khac tham gia du an.
    Chau Hoa nha minh cung lam luan van tot nghiep ve Logicstics, hien nay huong luan cua cao hoc cung phat trien van de nay len nhung la Chuoi dich vu hang khong cua EU, la 1 du an rat lon cua cac nuoc EU ma dung chu dao la CHLB Duc. Cac GS huong dan dang de nghi nang cap de nghien thanh luan an TS luon, vi tuan truoc di bao cao o Ha Ln duoc nhieu nuoc ung ho. Nhung no lai khong muon lam TS (no bao lam TS lai so thanh "gai gia"???.Dang dong vien co gang lam luon cho tien 1 cong hoc. Nhung noi chung tu no quyet dinh thoi
    Con cai bay gio nhu the day. Phai de chung no tu quyet dinh

    Trả lờiXóa
  11. OK , khi nào N vào thì gọi nhé.

    Trả lờiXóa