Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Để những người có bằng cấp thực sự là trí thức

Thiếu một không gian để bày tỏ những ý kiến khác nhau thì đương nhiên là không thể làm xuất hiện một đội ngũ có thể coi là trí thức….XEM TIẾP

10 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ một khi "Nặc danh" đã dám nói lên những suy nghĩ của mình, há gì mà lại phải NẶC DANH.

    Trả lờiXóa
  2. Thưa phải!
    Thú thực, Nặc tôi không hề định giấu Danh! Song, Nếu tại hạ ký danh (không phải thành viên trong 10D của các vị) thì các vị cũng đâu biết là ai!
    Cũng muốn được làm một người "quen biết" của các vị đồng quan điểm lắm! Nhưng chưa biết phải làm thế nào!
    Nay xin tạm gửi 1 ít thông tin này vậy: simplecoldguy@yahoo.com
    Kính mong được chỉ giáo thêm để tiếp tục có cơ hội đóng góp, chia sẻ quan điểm tương đồng, xây dựng!
    Đa tạ!
    Một gã đơn giản, lạnh lùng hướng tới Chân, Thiện, Mỹ.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng thế , thiếu một không gian để bày tỏ những ý kiến khác nhau thì chẳng có ai tồn tại cả , chỉ có mỗi một "nhân vật" tồn tại mà thôi (?)

    Trả lờiXóa
  4. May quá! "Không gian" để "bày tỏ" đây rồi! (Không gian đáng lẽ để bày tỏ đã bị chặn!)
    KẺ ĐỐ nói: Xin lỗi Bee-Tizino!
    Tôi vốn muốn chia sẽ thú chơi chữ cùng quý vị! Song, không do cố ý, đã xúc phạm đến bác! Vì quan điểm của tôi về cái "nick" ảo không trùng của bác!
    Chắc tôi cũng nên tự hiểu rằng điệu cười của chúng ta không đồng!
    Cùng với lời xin lỗi, tôi nhắc lại lời cảm ơn cho nụ cười bác đã giành cho một con chữ nào đó của tôi!
    Trước khi chia tay, dù đã rất vô duyên, Kẻ Đố cũng xin tiết lộ danh tính (dù vẫn là ảo) của mình!
    Hơi tiếc khi nhận ra diễn đàn này không còn chỗ cho kẻ góp cười tên là:
    THỢ NHAI
    Kính chào!

    Trả lờiXóa
  5. Thợ Nhai nói:
    Nếu không phiền, kính nhờ QT 10D chuyển giúp lời xin lỗi của tôi tới Bee-Tizino!
    Vì tôi e rằng B-T không chắc sẽ nhận được nó dưới dạng 1 nhận xét của 1 bài không phải do mình đăng!
    Cảm ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thích gã đơn giản, lạnh lùng hướng tới Chân, Thiện, Mỹ, các "nhại thơ" rất hóm vui của bạn. Mong là ông QT gửi thư mời tay này đăng bài cho vui, thêm một không gian để bày tỏ những ý kiến khác nhau. Mong "ông Kố Đẻ" thêm nhiều bài vui. Thân (vaytai)

    Trả lờiXóa
  7. Theo chủ quan của tôi: Tay "Nhại thơ & Kẻ đố" cũng là thành viên 10D. Có gì đâu mà giận dỗi. Về già chọc nhau tí chút, thích mọi người fải suy nghĩ đoán chơi và để nhớ đến nhau, ôn lại những chuyện ngày xưa. Mong đây là chỗ các bạn gặp nhau và cũng nên xưng danh tính, sau một hồi ú tim.
    @ "NHẠI THƠ": Xin lỗi BTZN cần "đếch" gì fải nhờ ông QT, trên blog này ông cứ tự nhiên xin lỗi nếu thấy mình có lỗi. Hôm nào thông báo giao ban tháng trên blog, biết thông tin mời ông đến dự.
    Rất vui khi ông tham gia.
    P/s: Các madam 10D rất muốn gặp ông đấy!

    Trả lờiXóa
  8. Thế là em thấy ấm lòng,
    Nhờ 2 "nhận xét" mới đăng vừa rồi!
    Tất nhiên phải tạ ơn thôi!
    Xin tặng thơ đã nhại hơi bị vần!
    Ngày xưa, em đã có lần,
    Yêu cô hàng xóm ở gần nhà em.
    Sau đây mời các bác xem,
    Tình yêu ấy có xây nên lâu đài?
    Xin ông Nguyễn Bính một bài,
    Cháu thêm mấy chữ cho dài ra thôi!
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
    Cách nhau cái sợi dây phơi áo quần.
    Tôi bắt đầu thấy phân vân,
    từ khi nàng rút cái quần của tôi.
    Giá đừng có sợi dây phơi,
    Thế nào tôi cũng qua chơi xin quần!
    Tôi chiêm bao có một lần,
    Một em bướm trắng mang quần trả tôi.
    Bướm ơi, bướm hãy ngồi chơi,
    Cho tôi hỏi một đôi lời, chút thôi!
    Tại sao không thấy nàng cười,
    Từ hôm nàng rút của tôi cái quần?
    Hé môi đỏ, bướm dỗi dằn:
    Quần anh bục chỉ, hở phần... khó coi.
    Nàng thấy anh bị... thiệt thòi,
    Rút về kim chỉ, còn đòi cười ư?!
    Dứt lời, nhịp cánh từ từ,
    Bướm về bên ấy hình như không chào!
    Tôi đi ra, lại đi vào,
    cái áo bục chỉ!... lẽ nào?... Lại phơi!
    Thế rồi ngày ấy đẹp trời,
    Tôi giặt áo sớm, đem phơi, ngồi rình.
    Bướm sang báo bất thình lình,
    Chiều nay, Hoàng Đạo,...cô mình,...cô dâu.
    Là tin nàng bước sang cầu,
    Tôi rút áo rách về khâu, tự mình.
    Vẫn là một kẻ thất tình,
    Từ chiều nay chả đựơc rình dây phơi!
    Nàng sang thôn ấy mất rồi!
    Sợi dây ngắn ấy dài ơi là dài!
    Ký dưới danh bút Thợ Nhai,
    Ký xong, cờ líc, pốt bài lên luôn.

    Trả lờiXóa
  9. 10d cũng có nhiều "tay bút tre" nhỉ. Rất vui là ông lại "Kố đẻ" được bài thơ nhại vui. Không ai giận ông đâu. Ông đã nhận được thư mời của QT chưa? Lần sau ông ra câu đối phải dùng là hai "từ" gồm bảy "chữ" nhé. Thân (vaytai)

    Trả lờiXóa
  10. Kinh gui cac bac "tho nhai" hay "ke do" gi do.
    BTZN nay co gi dau ma phai gian doi. Chang qua cai cach toi cu khoay khoat ve giai thuong cua bac la de toi keo dai thoi gian suy nghi, day la meo trong tat ca cac tro choi dau tr, phai loi dung cac diem chua ro rang de them thoi gian thuc hien. Chu khong phai la toi chac lep, nhung cac bac lai ko hieu thoi. Vi toi thuong xuyen phai thuong thao cac hop dong voi doi tac nen thanh thoi quen roi. Tat ca cho co vay thoi. Chu toi ko tu ai gi dau. Chang qua toi dang ban qua, cung ko co thoi gian ma giai thich nua. Mong ca nha htong cam.
    Chuc tat ca van vui ve, nhiet tinh. Nho bao thoi gian giao ban cho toi nhe anh QT va BT.
    Bye

    Trả lờiXóa