Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Đọc lại tư liệu của BT thấy rất quý, trân trọng thời "yêu đương sôi nổi", giản dị và giống nhau trong thời bao cấp, nhưng không kém ý nghĩa, trang trọng so với bây giờ. Mình tiếc là khi đó đang đóng quân ở SG nên nhiều đám cưới của các bạn không đi dự được, xin cáo lỗi nhé
Chúng mình "cưới xin" phần lớn là vào những năm này nhỉ. Bọn mình cũng cưới vào năm 80. Chẳng có bạn nào ở 10D dự cả. Mình cũng chỉ dự được một đám cưới duy nhất của 10D là của Bùi Khánh .
Chuyện của tôi: Sau khi cưới vợ xong được 1 tuần. Ngày 15/12 tôi nhập ngũ vào QĐ. 5-6 năm liền đi thi công lắp đặt thiết bị cho các công trình do quân đội LX viện trợ. Xong công trình này lại tiếp tục công trình khác, trong Nam ngoài Bắc, ít có thời gian về HN. Nên cũng chẳng biết bạn nào có đám cưới mà tới dự. Năm 1986 trở lại HN thì mọi người cũng yên bề gia thất, hết đám cưới và được dự đám cưới của nhà Mai-Lâm. Có chuyện này bây giờ nghĩ lại, thấy mình hồi đó "ngu xuẩn" thế. Là năm 1983, TT tổ chức đám cưới vào chiều chủ nhật, lần đó tôi được về thứ 7 và 18h chiều CN fải có mặt tại đơn vị, thế mà không dám ở lại HN dự đám cưới của bạn, nghĩ lại cứ áy náy và tại sao mình ấu trĩ thế.
hahaha, Cứ cơm rồi thì lại phải phở, chứ cứ cơm mãi thì chắc cũng chán đây, có phải không các pác giai ???? (không phải các pác gái, vì các pác gái chịu khó ăn cơm hơn !!!!)
Người ta đánh cờ khôgn bao giờ nên chơi 1 nước. Lúc nào cũng cần chủ động bằng nhiều nước cờ. Ngày ấy mình rất không thích 2 cái chữ cứ xoắn tít lại, dân kiến trúc thì hay cho thế là "quê", xin lỗi các bạn nhé.Luc do da dinh tu thiet ke lay mau thiep doc dao, nhung luc ay ngheo qua, chang con tien ma mua giay can, nen lai thoi, in đại 1 cai cho xong quach, lai do met. Thực ra mình thấy kiểu "Tây" cũng hay, kết hôn bằng bản giao kèo hợp đồng, hết hợp đồng nếu vẫn OK lại ký tiếp, còn thấy không OK nữa là chấm dứt và ký hợp đồgn khác.
CAC10D oi may cai thiep nay lam toi khoc den chet mat (se^'n qua' di ma^'t) moi day ma da chan 5 nam roi
TB: neu ngac nhien binhnv la ai thi xin xem y kien o bai Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn hóa… để làm gì? mao muoi mao muoi :)) Nhan noi ve thiep cuoi, co chuyen xin hau CAC10D (di ban cua binhnv): Dem ki niem 20 nam le cuoi, vo chot thuc giac, khong thay chong dau, ben xuong bep tim (cho quen thuoc!). Nang bat gap chang guc dau thon thuc ben tach caphe ti tach. Nang ben hoi: lam sao anh khoc. Chang thon thuc: Em nho khong, 20 nam truoc dau bo em di sung vao dau anh, hoi anh chon 20 nam kho sai hay la cuoi em. Neu anh chon 20 nam kho sai thi hom nay anh da duoc giai phong roi. Noi xong doan, chang van sut sui. Nang ngam ngui quang tay qua vai chang: Anh yeu, neu anh chon 20 nam kho sai thi hom nay em la nguoi dung o cua nha lao don anh ve voi tu do. Chang nghe toi day ngat xiu. (Phan sau la di ban do binhnv toi tu thiet ke) Cam on Cam On Em chai 1972-75 8C/9C/10C
@vaytai Hừm hừm, 30 năm thi có bị "tảo hôn chút đỉnh" không nhỉ, hmm, let's see, 2008 - 30 = 1978, chu choa, mới ra trường mà wedding liền, bái fục bái fục. he he ECCatNgoi
TB:
Trả lờiXóaMr TQ sửa giúp hộ, tốn chỗ quá.
thanks.
OK, thank Mr. and Mrs. Thang-Binh
Trả lờiXóaĐọc lại tài liệu lịch sử lại thấy buồn cười, mời bạn đến dự còn đúng 15h30, đúng là chưa thấy ai mời như vậy??? hahaha
Trả lờiXóaĐọc lại tư liệu của BT thấy rất quý, trân trọng thời "yêu đương sôi nổi", giản dị và giống nhau trong thời bao cấp, nhưng không kém ý nghĩa, trang trọng so với bây giờ. Mình tiếc là khi đó đang đóng quân ở SG nên nhiều đám cưới của các bạn không đi dự được, xin cáo lỗi nhé
Trả lờiXóaChúng mình "cưới xin" phần lớn là vào những năm này nhỉ. Bọn mình cũng cưới vào năm 80. Chẳng có bạn nào ở 10D dự cả. Mình cũng chỉ dự được một đám cưới duy nhất của 10D là của Bùi Khánh .
Trả lờiXóaChuyện của tôi: Sau khi cưới vợ xong được 1 tuần. Ngày 15/12 tôi nhập ngũ vào QĐ. 5-6 năm liền đi thi công lắp đặt thiết bị cho các công trình do quân đội LX viện trợ. Xong công trình này lại tiếp tục công trình khác, trong Nam ngoài Bắc, ít có thời gian về HN. Nên cũng chẳng biết bạn nào có đám cưới mà tới dự. Năm 1986 trở lại HN thì mọi người cũng yên bề gia thất, hết đám cưới và được dự đám cưới của nhà Mai-Lâm.
Trả lờiXóaCó chuyện này bây giờ nghĩ lại, thấy mình hồi đó "ngu xuẩn" thế. Là năm 1983, TT tổ chức đám cưới vào chiều chủ nhật, lần đó tôi được về thứ 7 và 18h chiều CN fải có mặt tại đơn vị, thế mà không dám ở lại HN dự đám cưới của bạn, nghĩ lại cứ áy náy và tại sao mình ấu trĩ thế.
Thiep moi cua Btzn khong thay co 2 chu long vao nhau, nen tach ra de hon, co khi lai hay??!!
Trả lờiXóaThế , 1 trang tên chú rể , 1 trang tên cô dâu, tách ra càng dễ ?
Trả lờiXóahahaha,
Trả lờiXóaCứ cơm rồi thì lại phải phở, chứ cứ cơm mãi thì chắc cũng chán đây, có phải không các pác giai ???? (không phải các pác gái, vì các pác gái chịu khó ăn cơm hơn !!!!)
Bạn đời , lại là bạn tâm giao , cuộc đời đẹp sao , như trong mơ nhỉ ?
Trả lờiXóa(10 D có được mấy đôi ? )
Người ta đánh cờ khôgn bao giờ nên chơi 1 nước. Lúc nào cũng cần chủ động bằng nhiều nước cờ.
Trả lờiXóaNgày ấy mình rất không thích 2 cái chữ cứ xoắn tít lại, dân kiến trúc thì hay cho thế là "quê", xin lỗi các bạn nhé.Luc do da dinh tu thiet ke lay mau thiep doc dao, nhung luc ay ngheo qua, chang con tien ma mua giay can, nen lai thoi, in đại 1 cai cho xong quach, lai do met.
Thực ra mình thấy kiểu "Tây" cũng hay, kết hôn bằng bản giao kèo hợp đồng, hết hợp đồng nếu vẫn OK lại ký tiếp, còn thấy không OK nữa là chấm dứt và ký hợp đồgn khác.
Thế , 5 năm lần thứ nhất, OK .5 năm lần thứ 2 . nhỉ ...
Trả lờiXóaV A
Không, tơ chỉ có hơn 5 năm lần thứ nhất một tẹo thôi. He hehe
Trả lờiXóaCAC10D oi
Trả lờiXóamay cai thiep nay lam toi khoc den chet mat (se^'n qua' di ma^'t)
moi day ma da chan 5 nam roi
TB: neu ngac nhien binhnv la ai thi xin xem y kien o bai Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn hóa… để làm gì?
mao muoi mao muoi
:))
Nhan noi ve thiep cuoi, co chuyen xin hau CAC10D (di ban cua binhnv):
Dem ki niem 20 nam le cuoi, vo chot thuc giac, khong thay chong dau, ben xuong bep tim (cho quen thuoc!). Nang bat gap chang guc dau thon thuc ben tach caphe ti tach. Nang ben hoi: lam sao anh khoc. Chang thon thuc: Em nho khong, 20 nam truoc dau bo em di sung vao dau anh, hoi anh chon 20 nam kho sai hay la cuoi em. Neu anh chon 20 nam kho sai thi hom nay anh da duoc giai phong roi. Noi xong doan, chang van sut sui. Nang ngam ngui quang tay qua vai chang: Anh yeu, neu anh chon 20 nam kho sai thi hom nay em la nguoi dung o cua nha lao don anh ve voi tu do.
Chang nghe toi day ngat xiu.
(Phan sau la di ban do binhnv toi tu thiet ke)
Cam on Cam On
Em chai 1972-75 8C/9C/10C
Em chai ơi, mới 20 năm mà thế thì CAC10d sắp là anh hùng vì đã 30 năm rồi đấy. Sợ chưa? Hihi
Trả lờiXóa@vaytai
Trả lờiXóaHừm hừm, 30 năm thi có bị "tảo hôn chút đỉnh" không nhỉ, hmm, let's see, 2008 - 30 = 1978, chu choa, mới ra trường mà wedding liền, bái fục bái fục. he he
ECCatNgoi