Đêm nay Bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
Xe bác Toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá"
Bão giá
Sao em không về xem bão giá
Từ mấy ngày qua chới với luôn
Tiền lương lãnh được cầm đi chợ
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn
Giá theo lối giá lương đường lương
Đời sống hôm nay thật thảm thương
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá
Có trụ qua mùa bão giá không?
Mơ đến ngày nao đến ngày nao
Lương mình được lãnh tăng thật cao
Điện nước xăng dầu ừ chuyện nhỏ
Cuối tháng lãnh lương thở cái phào
ST
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008
Thơ và ....Thơ !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
TB:
Trả lờiXóaNgày 9 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu khẳng định không tăng giá xăng dầu, điện, than sắt, thép, phân bón ...trong 6 tháng cuối năm..., vậy nên mới:
"Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói một đằng làm một nẻo... "
Mỹ thua VN cũng vì TB nói đấy, chẳng biết đường nào mà lần. Cảm ơn đã ST thơ hay và comment của TB
Trả lờiXóaHay lam
Trả lờiXóaCác cụ dạy rồi: "Miệng quan = Trôn trẻ"
Trả lờiXóaNgười VN được rèn luyện và thử thách nhiều nên ai cũng có một trái tim can đảm và sự kiên nhẫn vô bờ bến .Lúc nào cũng ngong ngóng về phía trước và ... lại thất vọng tràn trề (?)
Trả lờiXóaMình vừa hạ cánh an toàn , về chợt gặp bão giá , thất kinh .{Lại muốn quay về thiên đình ).Qua thơ mới biết xăng lên ,dân mình hay :buồn mà vẫn tếu được ...
Trả lờiXóaBài thơ quả thật hay.
Trả lờiXóaKẻ "quay quắt" khẳng định là tăng giá xăng có nhiều cái lợi, đấy là:giảm bù lỗ từ ngân sách, doanh nghiệp và nhân dân cùng thi đua thực hành tiết kiệm (học tập Bác), chống thất thoát xăng qua biên giới v.v... nhưng trời ơi!họ đâu có thương cái túi ngân sách của từng gia đình biết lấy gì mà bù. Lợi "chửa" thấy đâu mà răng đã chẳng còn.
Tiểu Muội
Chào "cô bé" Tiểu muội, hôm nay đã thấy xuất hiện, cố gắng tham gia nhé!
Trả lờiXóaNgười đặt tên
Tiểu Muội là Oanh có phải ko ?
Trả lờiXóa(KLĐ)
@KLĐ: Tiểu muội chính là Oanh. Cậu có thể nhớ được tại sao tôi đặt biệt danh cho Oanh là "tiểu muội" ko?
Trả lờiXóaNgười đặt tên
@KLĐ :Đố cậu , người đặt tên là ai ?
Trả lờiXóaVân Anh
@Vân Anh :Ai thế nhỉ? Mà tại sao mình lại biết Tiểu Muội là Oanh (có trời mà biết được - mình có cái tật những thông tin bâng quơ thoảng qua thì nhớ rất lâu , còn những thông tin chính thống thì hay quên - tệ thật !).
Trả lờiXóa@KLĐ :Ông này loãng mạ 1 cây, giờ lại có rất nhiều danh khoản , đôi lúc lại nặc danh , ú tim .( Còn trả vờ buồn buồn nữa ). Đoán đi.
Trả lờiXóaV. A
@V.A: Ai thế? Mình đâu có thấy ai hay nặc danh hay ú tim gì đâu ? À, người hay kêu buồn buồn là TT hả ?(KLĐ)
Trả lờiXóaKhông phải TT.
Trả lờiXóaChuyện kể rằng , ngày ấy , trước số 9 N Th có 1 cây si non, nhưng ...gió cuốn đi mất rồi...
Bớ Tiểu muội , là Ai ?
V A
Ới Nguyên ơi, 1 mũi tên trúng 2 đích , cố đoán đi.
Trả lờiXóa(Giải thưởng , 1 Tây hồ mệt nghỉ )
V A
@V.A: Ai trồng cây si trước số 9 NT thế ? Chắc là anh bạn láng giềng rồi : Nhà nàng ở cạnh nhà tôi , cách nhau ...mấy bức tường vôi thôi mà (?)(hehe....)
Trả lờiXóaHinh nhu cay si non doi mu mem ngay ay la BT???? neu nho khong nham???
Trả lờiXóaDũng gái , không phải.
Trả lờiXóaBT , cũng không.
Lẽ nào , chỉ có mình và 2 người ấy biết ?
hả Oanh mèo ?
V A
Nếu cách nhau 5-6 bức tường vôi thì may là mình đấy. Nhưng tiếc là không phải. Hahaha
Trả lờiXóaTB:
Trả lờiXóaNày các cậu, nhà tớ ngày xưa làm cây si non đội mũ mềm ở phố nào thế ????? vui nhỉ !!! Đang hình dung xem dung nhan của cây si non hồi ấy thế nào ?? hahaha...
@ TB; Hình dung dễ thôi: chân dung 10 D + 1 mũ mềm + 1 góc phố nhỏ
Trả lờiXóaV A
Ha ha , 2 người SƠ VƠ , phát hiện ra rồi.Hay.
Trả lờiXóaV A
@VA: nhầm to rồi VA ạ ! còn lâu mới SOVO ! có mà VOSO thì có !
Trả lờiXóaTB
Ai mà càng hô to không SOVO tức là càng SOVO đấy, để tự chấn an mà. Nhân loại hãy cảnh giác với những luôn luôn kêu là mình SOVO! Đấy mới là những kẻ bắt nạt VO như điên.
Trả lờiXóaCòn cái tên Tiểu Muội và người đặt tên, thì cứ để đoán cho vui. Hỡi những bạn đã biết thì chớ có khai "đồng bọn ở trong đống rơm đấy.
Hồi sau sẽ rõ.
Tiểu Muội
@ Tiểu muội: nhờ blog , thức khuya nhỉ
Trả lờiXóa@ TB ;
Người thứ nhất ; chưa khảo đã xưng , đó là ...vaytai. SO VO.
Người thứ 2 ; Nói sát sàn sạt mà cứ lờ lơ lơ , đó là (người đặt tên ). SO VO.
Đúng không ?
V. A
TB:
Trả lờiXóa@ Tiểu muội
@VA
Tớ chẳng sợ cây Si non mà sợ nhất cây Si già !!!!
Hoan hô , đúng quá , TB .
Trả lờiXóaGià , rễ dài , khó bật lắm đây...
Vui thật , bây giờ làm gì còn cây si non nữa . Cây si non đã hoá ra cây si già , được bứng lên trồng ở chỗ khác (?).
Trả lờiXóa