Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vô cùng bức xúc khi "Đoàn vệ quốc quân"- đứa con tinh thần, niềm tự hào của ông bị xuyên tạc thành bài "FPT ca" với lời lẽ dung tục...và Không còn là chuyện nội bộ của FPT !
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008
NS Phan Huỳnh Điểu phẫn nộ vì ca khúc bị xuyên tạc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đúng như NS Phan Huỳnh Điểu đã phẫn nộ: chúng thật mất dạy! và cần nói thêm là chúng thật vô văn hoá và bệnh hoạn. Nhưng mức phạt 4 triệu VND đối với Ban tổ chức lễ hội và đình chỉ việc học tập của 2 SV đó là quá nhẹ và chỉ là xử lý phần ngọn thôi. Với "thành tích" có quá trình xuyên tạc nhiều bài hát một cách tục tĩu để biến thành "văn hoá" của một tập đoàn lớn như vậy, nhất là lại tung lên mạng "màn trình diễn" quái ghở và truyền bá những bài hát xuyên tạc gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nhất là giới trẻ, các nhà quản lý và các nhà giáo dục của FPT đáng phải chịu một mức kỷ luật nặng, kể cả các nhà quản lý văn hoá nữa cũng phải tự xét đến trách nhiệm của mình. Tất cả đừng đổ lỗi tại xã hội, tại lớp trẻ bây giờ; mà hãy tự vấn tại sao bây giờ trong xã hội nảy nòi ra nhiều cái xấu, nhiều thanh thiếu niên mất dạy, thậm chí cả người lớn cũng mất dạy. Cái gốc ở đâu? Mình tin là nhiều người nhìn thấy và có thể nói thẳng là do "dột từ nóc dột xuống".
Trả lờiXóaThật may cho tất cả 10D chúng mình đều được giáo dục cẩn thận dưới một cái "nóc" vững bền nên bây giờ trở thành cái "nóc" tốt che chở cho con cái mình không bị ảnh hưởng bởi những trò xấu và chúng đều trưởng thành; tuy nhiên, chúng cũng có những suy nghĩ khác với thế hệ chúng mình, điều đó là không thể tránh được. Có lẽ đấy cũng là quá trình tiến triển của xã hội, thế hệ sau sẽ tiếp nối thế hệ trước, đồng thời sẽ tiếp thu những cái mới. Vấn đề là làm sao cho thế hệ sau biết chọn lọc cái đẹp để mà tiếp thu và phải "con hơn cha" như các cụ đã dạy.
Làm được điều này cũng không phải dễ, đúng không các bạn?
TMuội
Chính kiến của TM rất rõ ràng. Tôi cũng suy nghĩ như vậy.
Trả lờiXóaNhững việc như thế này ở FPT, tôi biết xảy ra đã cách đây hơn 15 năm nay. Thời đó tôi cũng có nhiều dịp đi dự những cuộc hội thảo hoặc liên hoan của giới CNTT Việt nam, bao giờ cũng vậy người đứng đầu FPT cũng thích thể hiện bằng những trò hát chế, hát xuyên tạc như vậy và đã gây mất thiện cảm cho rất nhiều người, (Có nhiều lần tôi và rất nhiều người đã rất bực mình, rút về trước để khỏi bị chướng tai gai mắt). Thời đó Internet tại VN chưa phát triển nên những trò mất dạy như thế này chưa được phổ biến rộng rãi và phát triển như thế này. Khoảng hơn 10 năm gần đây tôi đã được nghe và biết những trò mất dạy này được gọi là "phong cách FPT". Đến bây giờ thì thì nó được công khai trên mạng và chính những người lãnh đạo FPT cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại họ còn cho đấy là phong cách riêng biệt rất “FPT”. Nên lãnh đạo như thế nào, nhân viên như vậy, nó chỉ chứng tỏ một sự xuống cấp về văn hóa một cách thậm tệ. Đúng là một thứ rác bẩn, “rau nào thì sâu vậy”.
Đọc thấy những vấn đề như vậy, giới thiệu với mọi người cùng chia sẻ.
Mình hoàn toàn nhất trí với 2 bạn.
Trả lờiXóato QV. Có phải bạn có thư mời mình ở Gmail k? Mình thấy lạ nên chưa hồi âm "Vinh Nguyen Quang has invited you to Jhoos
Hi,
I have just joined the Jhoos Dating network. I wish to invite you to Jhoos as well.
Jhoos is a Dating Network with chat facilities that would let you search for members across the globe and chat with them instantly.
See you at Jhoos
Vinh Nguyen Quang"
@Vay tai: Khi đã xếp địa chỉ mail của vaytai vào list địa chỉ của 10dcnhn73@gmail.com thì tự mail google gửi cho cậu một thư mời để cậu tạo một danh khoản tại GOOGLE. Còn Joos dating cũng là một dạng chào mời sử dụng dịch vụ tạo list địa chỉ. Tất cả những thứ đó là các nhà cung cấp chào mời loại dịch vụ. Nếu cậu thấy ko cần, thì khỏi làm. Tôi ko mời dịch vụ đó. Luôn đè cao tinh thần cảnh giác, khi mình chưa hiểu vấn đề.
Trả lờiXóaCác bác đang online hả: a. Vinh xem comments của http://10dcnhn73.blogspot.com/2008/09/mt-trang-web-rt-b-ch-cho-hc-ting-anh-v.html xong trả lời giùm.
Trả lờiXóaThanks
@bìnhnv: Chiều về mình sẽ mail cho Bình, bây giờ vội đi họp.
Trả lờiXóaHi hi, Beetizino lai la ban than cua TGD FPT day/ cung hay dan dum voi tui day. Nhung khong bi lay ban ay dau.
Trả lờiXóaXong cugn phai noi rang nhung bai hat xuyen tac ay khong hieu sao Bee nay lai thay nho loi hon la bai chinh goc. Vi du nhu bai hat nao ay la ho che ra la "bo may chet tren cau Vtri...", bee nay thuoc tu hoi be ma bay gio van nho, con bai goc lai chang biet la the nao. the chu???
Nhieu khi su dua cot cung co cai hay cua no, chi co dieu dung di qua da.
Bee ơi! nếu mình nhớ không nhầm thì lời gốc của câu này là "ánh điện sáng trên cầu Việt Trì"
Trả lờiXóaTM
eccn cũng hay đàn đúm đám này - 0 fải là tgđ - cũng đang muốn thưa gửi 2 điều - chỉ e lại bị mắng là đi khỏi nhà mấy hôm mà đã bày đặt. Chỉ khoái ngày xưa - thuở đói nghèo - eccn hay chửi fpt và petechim (x.n.khẩu d.khí) là lũ bi-ôn-nhe-rư giờ quả không sai. Hi Hi.
Trả lờiXóa