Hà Nội "được" mở rộng thế là Hà Nội lại có thêm một mùa hoa mới - đó là hoa gạo. Màu đỏ rực của hoa gạo đã tạo "diện mạo mới" cho Hà Nội, mà từ trước đến nay khi đến mùa, hoa gạo vốn vẫn nở ở những chốn xưa, nay trở thành đất của Hà thành.
Mời các bạn ngắm hoa gạo đỏ rực rỡ trên các nẻo đường làng của Hà Nội.
Nguồn Ảnh: VnExpressMời các bạn ngắm hoa gạo đỏ rực rỡ trên các nẻo đường làng của Hà Nội.






TM post ảnh dẹp lắm. Nhìn la thấy TM rất mộng mơ.
Trả lờiXóathankìu tmtt. Bác đăng hình hoa gạo làm eccn nhớ hồi 69-70 mới về lại hà nội, mạn thanh trì, sau khi chạy khắp các vùng trung du tránh tàu bay mỹ. Đi học về chiều chạng vạng qua cánh đồng, sương fủ dày không thấy đường, rất dễ fát sinh tư tưởng sợ ma. May mà giữa đồng bà thương sao trồng một cây gạo to tướng, cứ ngắm ngọn (gốc đâu nhìn thấy) mà đi, vô cùng yên tâm.
Trả lờiXóaXem ảnh cây hoa gạo, tớ lại chợt nhớ về ... chim. Chả là ngày xửa ngày xưa, nhà tớ ở khu tập thể 108, phía bên bệnh viện Việt Xô có một cây hoa gạo rất to, cao, hoa đỏ ối. Mùa hoa gạo là mùa rất nhiều chim sáo về nhảy nhót ríu rít. Hồi đó tớ có khẩu súng hơi và rất mê bắn chim. Từ bên này khu tập thể, tớ chĩa súng sang bên kia ngắm bắn chim nhưng chưa lần nào bắn được chắc vì cây gạo cao quá, đạn bắn không tới.
Trả lờiXóaNhững ký ức về chim ấy tớ đã viết ở đây (tua lên, ở phần cuối trang).
TM đã đọc chưa?
Những ký ức về chim, tt_ngày xưa viết Ở ĐÂY
Trả lờiXóaTB:
Trả lờiXóaĐúng là hoa gạo luôn mang lại một cảm xúc rất đặc biệt mà không giống một cảm xúc nào khác. Nó nhắc đến tuổi thơ nơi sơ tán mà thế hệ mình chắc nhiều bạn còn nhớ. Nó nhắc những ngày đến trường ở những nơi sơ tán đó trên những con đường làng (chứ không phải qua những con phố đông đúc, tắc đường và đầy bụi như bây giờ!). Nó nhắc lại những trò chơi chọi gà đầy hào hứng bằng hoa gạo và cứ mỗi khi nhặt được một bông hoa gạo rơi xuống mà không bị dập nát, sao mà thấy vui thế ! Ngày xưa ơi, mãi xa rồi.....
Thanks TM
tt-ngayxua ơi! không những mình đã đọc bài bắn chim của Tuấn rồi mà còn còm men nữa đấy; không biết T đã đọc chưa hay là đọc rồi lại quên? T nhớ đọc lại nhé!
Trả lờiXóa@TM: tớ hỏi thế là vì cái bài ấy tớ nhớ mang máng rằng cũng đã đăng trên lòng mình, nhưng hình như chẳng ai "hưởng ứng" nên tớ đã gỡ xuống ngay sau đó.
Trả lờiXóaCó một cây hoa gạo ở HN , ko biet có ai biết ko nhỉ ... ở chỗ đối diện với nhà hát lớn ...ở góc của đường Tràng Tiền ( trước cửa hàng điện máy Tràng Tiền trước đây ... mình rất hay nhặt những bông hoa gạo ở đó )
Trả lờiXóa@KLD: Cây hoa gạo đó tôi còn nhớ. Chỗ đó không còn cây gạo, hiện nay là một vườn hoa nhỏ trước khách sạn OPERA.
Trả lờiXóaCó bác nào tìm được ảnh rừng cọ đồi chè trung du không nhỉ, nếu có post hoặc linh lên cho eccn ké chút.
Trả lờiXóathanks ìu các bác trước.