Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Logic trẻ con và người lớn

Bốt vài chiện tầm phào này lên đây để bà con ngẫm xem trẻ con và người lớn tư duy có gì khác nhau không nha:
Chiện 1 - Tư duy trẻ con:
Cảnh sát giao thông đi tuần bãi biển, trông thấy một thằng bé đang nghịch cát, liền hỏi:
(Lưu ý của tớ: cảnh sát không nhất thiết phải là cảnh sát nước ngoài)
" Mày nghịch gì đấy?"
" Cháu nặn cảnh sát"
" Mày nặn cảnh sát bằng gì?"
" Bằng cát trộn với cứt"
" Thằng này láo, thôi không nghịch nữa!"
Một lát sau quay lại, thấy thằng bé vẫn đang say sưa nghịch cát, liền hỏi:
" Mày nặn gì đấy?"
" Cháu nặn lính cứu hoả"
" Thế nặn lính cứu hoả bằng gì?"
" Bằng cát"
" Sao không trộn cát với cứt?"
" Thế thì lại ra cảnh sát à? ..."
Chiện 2 - Tư duy người lớn:
A và Q hỏi đáp
* Q: Có đúng là Ivan Ivanovich Ivanov người Moskva trúng xổ số một xe ô tô không?
* A: Về nguyên tắc thì đúng, nhưng:
1. không phải là Ivan Ivanovich Ivanov mà là Aleksander Aleksandrovich Aleksandrov;
2. ông ta không phải là người Moskva mà là người Odessa;
3. không phải xe ô tô mà là xe đạp;
4. ông ấy không trúng giải mà là bị mất cắp cái xe đó.
Nguồn: ST.
Tài liệu tham khảo: Bkis - công hay tội? Ở đâyở đây.

Cảnh báo của BLOGER với Blog 10D

Như khủng bố của Binladen vậy, xin đăng lại toàn văn thư "khủng bố":

Xin chào!

Blog của bạn tại: http://10dcnhn73.blogspot.com/ đã bị nhận dạng là blog có nguy cơ chứa spam. Để sửa lỗi này, hãy yêu cầu xem xét lại bằng cách điền vào biểu mẫu ở http://www.blogger.com/unlock-blog.g?lockedBlogID=4158202183388073211

Blog của bạn sẽ bị xoá trong 20 ngày nếu không được xem xét lại, và người đọc của bạn sẽ thấy trang cảnh báo trong thời gian này. Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xem xét blog của bạn và bỏ chặn trong vòng hai ngày làm việc. Khi chúng tôi đã xem xét và xác định blog của bạn không phải spam, blog sẽ được bỏ chặn và thông báo trong Bảng điều khiển Blogger của bạn sẽ không hiển thị nữa. Nếu blog này không phải là của bạn, bạn không phải thực hiện điều gì, và bất kỳ blog nào khác của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi tìm spam bằng cách sử dụng trình phân loại tự động. Phát hiện spam tự động vốn đã rất mơ hồ, và đôi khi blog như blog của bạn bị cắm cờ không chính xác. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì lỗi này. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng kiểu hệ thống này, chúng tôi có thể dành nhiều bộ nhớ, băng thông và tài nguyên kỹ thuật cho người viết blog như bạn thay vì cho người gửi spam. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trợ giúp Blogger: http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=42577

Cảm ơn sự thấu hiểu và sự giúp đỡ của bạn trong nỗ lực chống spam của chúng tôi.

Trân trọng,

Nhóm Blogger

Tái bút. Chỉ một lời nhắc nữa: Nếu bạn không yêu cầu xem xét lại, blog của bạn sẽ bị xoá trong vòng 20 ngày. Nhấp vào liên kết này để yêu cầu xem xét lại: http://www.blogger.com/unlock-blog.g?lockedBlogID=4158202183388073211

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

"Photographer"

TM thích thì có ngay. Người thật việc thật nhé!. Đây là anh bạn tôi muốn chụp bình minh và sóng cửa Tùng.

Các thế chụp hình độc đáo

Mời các bạn ngắm và đặt tên cho các thế chụp hình dưới đây!
Trong chuyến "phượt" của bác QT có thế nào tuyệt hơn thì đề nghị bác giới thiệu lên blog nhé.

Sưu tầm

En tờ dô bi là cái giống gì?

Trong vật lý (nhiệt động học) có khái niệm rất "củ chuối" là Entropy để chỉ mức độ hỗn loạn của một hệ thống, (hồi tớ còn học đại cũng đã rất vất vả với khái niệm này).
Dần dà, các nhà đem khái niệm entropy vận vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Một xã hội, cũng là một hệ thống, thì không ngừng vận động phát triển (tiến hóa) theo hướng ... "hỗn loạn" (mới chết chứ!) - nghĩa là entropy ngày càng tăng, luôn luôn tăng, tăng đến tận CNXH. Đến CNnữa có tăng tiếp không thì tớ không chắc, dưng mà cho tới tận bi giờ, các nhà vẫn khăng khăng là tăng mãi mãi luôn một cách hết sức ngoan cố!
Bi giờ, đùng một cái, anh Năm hay chị Sáu mà ra lệnh cấm cái sự "hỗn loạn" này (tỉ như cấm bán hàng rong hoặc xe chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi ngày lẻ, cấm luôn cả hội ngực lép, ngực nở gì gì ... chẳng hạn), thì cũng đồng nghĩa với việc làm đảo ngược quá trình phát triển (vì làm giảm entropy mà)!
Bạn 5xu (rất khiêm tốn) có bài viết khá hay về vấn đề này.
Tớ giới thiệu lên đây hy vọng chúng ta có chiện để bình ... loạn, để cái entropy của chúng ta nó ... tăng lên được phần nào ngay từ đầu tuần chăng?
Hồi còn nhiều thi đua - nhà nhà thi đua, người người thi đua, ra ngõ là gặp ngay người đang ... lúi húi thi đua (entropy chắc tăng khiếp?), các chủ tịch xã thỉnh thoảng lại có tổng kết phong trào thi đua ở xã mình: các cụ thì được cái mặt phân, thanh niên thì được cái mặt lợn, phụ nữ thì được cái mặt vòng, thiếu nhi thì được cái mặt ...
(Hồi này ít thi đua, entropy có vẻ giảm nên hình như hơi buồn buồn?)
Đứng trên cái mặt entropy, nhìn các chiện thường ngày ở huyện, tớ cũng thấy hay đáo để!
Chúc các bạn một tuần làm việc nhiều may mắn!
(Mà các bạn chẳng ai chịu bốt bài, tt_nx bốt liền 3 "bài" - ngại quá đi. Không biết có sao không nhỉ?).

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9

Qua thống kê của Bộ LĐTBXH, tỉnh Quảng trị là tỉnh có số nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất trong cả nước. Toàn tỉnh Quản trị có khoảng 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia là NT QG Trường Sơn và NT QG Đường 9. Hai nghĩa trang liệt sĩ này lớn nhất, mỗi nghĩa trang có trên 1 vạn ngôi mộ. Với Nghĩa trang LS Trường sơn hay được nhắc đến trên các phương tiện thông tin, nên nhiều người đã biết. Còn Nghĩa trang LS đường 9 ít được nhắc đến nên còn nhiều người chưa biết.

Cuối tháng 6 v
ừa rồi, vào một ngày giữa hè trong hành trình xuyên Việt của chúng tôi. Buổi sáng sau khi thăm địa đạo Vịnh mốc (Vĩnh linh) và Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn, trời nắng như đổ lửa, đường lên hướng Cam Lộ càng nóng hơn với gió Lào nhưng đoàn chúng tôi vẫn quyết định đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, cách Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn khoảng gần 40 km. Nghĩa trang LSQG Đường 9 được xây dựng vào ngày 2/9/1992 và hoàn tất vào ngày 22/7/1997. Đây là nơi 10.045 liệt sĩ được quy tụ về bên nhau, những liệt sĩ nằm tại nơi đây hầu hết hy sinh trên những chiến trường nằm dọc theo đường 9, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta.

Nghĩa trang nằm trên một quả đồi. Trước khu lễ đài chính là một tháp chuông với đường nét kiến trúc khá
đẹp. Bên trong treo một quả chuông to nặng gần 1 tấn, đứng trong tháp chuông hướng mắt về phía lễ đài trên lưng chừng đồi và phóng tầm mắt ra bốn phía, nhẹ lòng khi thỉnh lên những hồi chuông gọi hồn và những lời cầu nguyện cùng với lời đề từ đầy xúc động của Giáo sư Vũ Khiêu khắc trên quả chuông này:
"
Hồi chuông vị quốc rung Nam Bắc Ngọn lửa anh linh rực đất trời Muôn dặm từng vang Đường Số Chín Ngàn thu còn mãi tuổi hai mươi."

Đi ra phía sau khu lễ đài là những kh
u mộ được quy hoạch rất khang trang thành từng ô, từng khu rộng rãi hoặc theo từng địa phương. Trong nghĩa trang này khu vực liệt sĩ có danh không nhiều, đa số là liệt sĩ vô danh. Đặc biệt có một ngôi mộ chung rất lớn của 105 liêt sĩ thuộc trung đoàn 48, sư đoàn 320 nằm ở trung tâm nghĩa trang, bên cạnh đó còn có một số ngôi mộ chung của 8 hoặc 5 liệt sỹ.
Gặp những người trong ban quản lý nghĩa trang, họ kể về những người vợ, những bà mẹ đã thẫn thờ trước hàng ngàn ngôi mộ mà không biết thân xác, những người chồng, những người con của mình nằm nơi đâu. Họ đã thắp lên các ngôi mộ nén hương mong sao linh hồn những người chồng, những đứa con của mình cảm thấy ấm lòng. Trong nghĩa trang với hàng ngàn ngôi mộ, những ngôi mộ ở gần thì còn thuận tiện, những ngôi mộ ở xa khó bề hương khói. Về việc này, những người trông nom nghĩa trang vẫn cắt cử nhau, thắp hương đều các ngôi mộ vào những dịp lễ. Họ luôn tâm niệm, dù người đã mất nhưng cái tình cái nghĩa vẫn phải trọn vẹn, đủ đầy.

Cứ vào ngày lễ tết, đặc biệt vào ngày thương binh liệt sĩ 27/7, thân nhân các liệt sĩ tìm về đây để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Những nén hương nghi ngút với tấm lòng thành kính gửi đến người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Không chỉ thân nhân các liệt sĩ tìm về mà rất nhiều các cơ quan đoàn thể, các bạn trẻ từ khắp nơi, khắp mọi miền của đất nước cũng tìm về đây, hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt hào hùng của dân tộc. Tất cả mọi người đều muốn góp chút công sức để xây dựng, tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang đàng hoàng , đẹp và chu đáo hơn.

Rời khỏi nghĩa trang, trong lòng tự hỏi không biết Tùng của 9D ngày xưa có nằm nơi đây không? Nếu cậu nằm đây chắc cũng nhận được lời cầu nguyện của bạn mình. Làm được những việc như thế này, cũng cảm thấy yên lòng.
Nếu có dịp, ai đó cũng nên một lần qua thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ đường 9.

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Chiện cũng ... vui, nên đọc

...đề ngoại khóa cho học sinh lớp Bốn: “Hãy viết cảm nhận của em về trận Điện Biên Phủ trên không?”...
Bạn nào chưa đọc thì cũng nên đọc!
Vui đáo để...

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Góp thêm chiện vui cho blog

Tin vui bay đến bất ngờ
(Phát hiện) Nguyên nhân nước ngập là mít-xì-tờ cống cu (cũ)!
Đọc báo ta (chứ báo Tây thì còn lâu tớ mới tin), thấy đã phát hiện ra ngiên nhân ngập lụt tá lả ở TP HCM (và cũng ở HN?), mừng hết nhớn lun!
Ngiên nhân là do ... "hệ thống ống cống đã cũ không thoát kịp nước" chứ không liên can gì đến hệ thống ống cống mới!
May quá: Các anh làm ống cống mới không liên can gì!
Bạn nào đi đường bị ngập thì cứ "hệ thống cống cũ" mà nguyền rủa chứ đừng trút bực dọc lên "hệ thống cống mới" nhé...
Không tin ah? Xem tiếp ở đây nè!

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Đọ Sen

Hôm nọ thấy TB có sen, nay tớ kiếm được ít sen mang lên đây "đọ".

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Tin ngắn

Sáng nay tại tầng 6 của nhà hàng Bốn mùa, Hà nội đã diễn ra buổi "giao ban" thường kỳ của 10D HN. Có lẽ vì LM Thuận ít có điều kiện tham dự "giao ban" với mọi người nên lần này Thuận đứng ra tổ chức luôn tại địa điểm của "nhà mình". Hôm nay có một số bạn lần đầu tiên tham gia như Võ Anh Dũng, Kim Ngân. Lan Anh đang nghỉ hè tại HN cũng tới tham dự, vợ chồng nhà anh "Vay tai" vì bận chút việc nên đến muộn.
Do anh BT truyền đạt thông báo nội dung giao ban của Thuận chưa đầy đủ nên đã gây "thiệt hại" cho một số người, khi đến đây mọi người đã "lỡ" dùng bữa sáng ở nhà, làm Thuận "lỡ " dịp chiêu đãi các bạn. Riêng tôi, thấy phở bò và bánh cuốn Thanh trì ngon quá nên cố "ăn" cho "no" con mắt.
Có lẽ ngày càng "có tuổi" nên nhu cầu gặp nhau của mọi người càng nhiều hơn, đã gặp nhau thì đủ chuyện, chuyện "trên trời, dưới biển" có cơ hội được trình bày, được tâm sự ở những chỗ này. Về bệnh của Thái Hòa cũng được mọi người nhắc tới với tâm trạng muốn sẻ chia và thông cảm cùng bạn. Hy vọng, bạn cũng lạc quan.

Mong lần sau LMT "lại" đứng ra tổ chức giao ban. Các anh các chị nên cho ý kiến để lần sau LMT tổ chức giao ban "chu đáo" hơn nhé!






Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Chuyện phiếm cuối tuần

Cũng là chuyện xung quanh vấn đề dạy và học:
Lớp
người lớn chúng ta, khi đã "có tuổi" rồi, thường hay thích phê phán về thời cuộc, cứ như thể chúng ta "vô can" với những "thói xấu ngày nay" vậy!
Liệu có được bao nhiêu người (trong chúng ta) tự nghĩ rằng chính mình cũng đã vô vàn lần, vô tình có, hữu ý có, thậm chí còn nhiệt (liệt) tình góp công sức xiển dương thói xấu mãi cho đến tận ... ngày hôm nay?
Bằng chứng là đây này.
Phải chăng "
...phần nhiều do giáo dục mà nên"?
Bonus chuyện vui:
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ... bú ti. Bực mình, bà mẹ liền mắng: - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ. Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng: - Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá 5 ga rồi.
Nguồn: ST.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Cập nhật về căn bệnh ung thư từ Johns Hopkins.

SAU NHIỀU NĂM CÔNG BỐ VỚI MỌI NGƯỜI RẰNG HÓA HỌC TRỊ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ THỬ NGHIỆM VÀ LOẠI BỎ UNG THƯ, CUỐI CÙNG JOHNS HOPKINS CŨNG ĐÃ CÔNG BỐ MỘT CÁCH KHÁC.

Cập nhật về căn bệnh ung thư từ Johns Hopkins:

1. Ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào này không thể bị phát hiện trong những cuộc kiểm tra tiêu chuẩn, trừ khi chúng nhân ra thành vài tỷ tế bào. Khi bác sĩ thông báo với bệnh nhân ung thư rằng sau khi trị liệu, cơ thể họ không sản sinh thêm tế bào ung thư nào khác, điều này có nghĩa là cuộc kiểm tra không phát hiện ra các tế bào ung thư do chúng chưa phát triển tới mức độ có thể nhận biết.

2. Tế bào ung thư xuất hiện từ 6 tới 10 lần trong cuộc đời con người.

3. Khi hệ thống miễn dịch của cơ thể mạnh, hệ thống này tiêu diệt các tế bào ung thư đồng thời ngăn chặn chúng sinh sản và hình thành khối u.

4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó suy dinh dưỡng đa cấp... Điều này có thể do các nhân tố về di truyền, môi trường, thức ăn và lối sống..

5. Để tránh suy dinh dưỡng đa cấp, thay đổi thói quen ăn uống và bổ sung thực phẩm sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

6. Hóa học trị liệu bao gồm việc làm nhiễm độc các tế bào ung thư phát triển nhanh, đồng thời cũng tiêu diệt các tế bào khỏe mạnh trong tủy xương và vùng dạ dày - ruột, và có thể gây tổn thương các cơ quan như gan, thận, tim, phổi...vv..

7. Các tia phóng xạ trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư có thể gây thương tổn tới các tế bào khỏe mạnh, các mô tế bào và các cơ quan trong cơ thể.

8. Trị liệu ban đầu bằng hóa học trị liệu và phóng xạ thường làm giảm kích cỡ khối u... Song sử dụng các biện pháp này lâu dài không tiêu diệt được khối u hoàn toàn.

9. Khi cơ thể nhiễm độc do hóa học trị liệu và tia phóng xạ, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ trở nên yếu ớt và bị tổn thương, do vậy cơ thể thường không chỗng đỡ nổi với bệnh tật và các biến chứng.

10. Hóa học trị liệu và phóng xạ có thể khiến các tế bào ung thư biến chứng và khó tiêu diệt hơn. Phẫu thuật có thể khiến các tế bào ung thư di căn tới vùng khác trên cơ thể..

11. Một cách hữu hiệu để đối phó với các tế bào ung thư là "bỏ đói" chúng, không cung cấp dưỡng chất khiến chúng có thể sản sinh.

TẾ BÀO UNG THƯ CẦN NHỮNG DƯỠNG CHẤT GÌ?

a. Đường là một trong những dưỡng chất cho tế bào ung thư. Cắt bỏ đường là cắt bỏ nguồn dưỡng chất quan trọng cho tế bào ung thư. Các sản phẩm thay thế đường như NutraSweet, Equal,Spoonful... làm từ Aspartame và không gây hại. Sản phẩm thay thế từ thiên nhiên là mật ong Manuka và mật đường nhưng với một lượng rất nhỏ. Muối bột cũng có chất hóa học tẩy trắng màu muối.

Lựa chọn tốt hơn là amino Bragg và muối biển.

b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột.

Chất niêm dịch là dưỡng chất cho tế bào ung thư. Bằng cách cắt bỏ sữa trong khẩu phần và thay thế bằng sữa đậu nành không đường, tế bào ung thư sẽ bị "bỏ đói".

c. Tế bào ung thư sống sót trong môi trường axit. Khẩu phần ăn chứa nhiều thịt cung cấp nhiều axit. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn ăn cá và thịt gà thay cho thịt lợn và thịt bò. Thịt gia súc cũng chứa kháng sinh, hormon tăng trưởng và ký sinh không tốt cho cơ thể, nhất là với bệnh nhân ung thư.

d. Khẩu phần ăn có 80% rau xanh và nước ép, ngũ cốc, hạt và chút trái cây sẽ giúp cơ thể sản sinh nhiều kiềm. Khoảng 20% có thể là thực phẩm nấu chín, bao gồm cả đậu. Nước ép rau chứa các enzyme sống, dễ dàng hấp thu và ngấm vào các tế bào trong vòng 15 phút, giúp sản sinh các tế bào khỏe mạnh. Để tạo ra các enzyme sống nhằm sản sinh ra các tế bào khỏe mạnh, hãy thử uống nước ép rau (có giá đỗ) và ăn rau sống 2 tới 3 lần/ ngày. Các enzyme sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C)

e. Tránh các chất caffeine như cà phê, trà và sô cô la. Trà xanh chứa chất chống ung thư và là một lựa chọn tốt. Hãy uống nước lọc hoặc nước tinh khiết để tránh chất độc và kim loại nặng trong nước thường. Tránh uống nước cất vì nước này chứa axit.

12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và cần tới nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm nguyên trong ruột, gây thối và tạo ra chất độc cho cơ thể.

13. Các tế bào ung thư được bao phủ bằng một lớp protein. Bằng cách hạn chế thịt trong khẩu phần ăn, các enzyme sẽ hoạt động dễ dàng hơn trong việc tấn công lớp protein bao phủ tế bào ung thư và giúp các tế bào hủy diệt tự nhiên của cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư.

14. Một số các chất tăng cường hệ miễn dịch (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, khoáng chất, EFAs....) giúp các tế bào hủy diệt tự nhiên tiêu diệt tế bào ung thư. Một số chất khác như vitamin E tạo ra cơ chế tiêu diệt tế bào, một cách thông thường của cơ thể nhằm đào thải các tế bào gây hại hoặc không cần thiết.

15. Ung thư là căn bệnh của thể xác và tinh thần. Một tinh thần lạc quan và sảng khoái sẽ giúp các bệnh nhân ung thư giành giật được sự sống. Giận dữ, căm thù và cay đắng khiến cơ thể bị căng thẳng và tạo ra axit. Hãy học cách sống vị tha và đầy yêu thương. Học cách thư giãn và hưởng thụ cuộc sống.

16. Các tế bào ung thư sẽ không tồn tại được trong môi trường đầy ôxi. Tập thể dục đều đặn, hít thở sâu sẽ giúp các tế bào được nạp đầy đủ ôxi. Liệu ôxi cũng là cách tiêu diệt các tế bào ung thư.


(HÃY GỬI BÀI BÁO TỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN QUAN TÂM)
Bài báo nên được gửi tới những người quan trọng với bạn.
Tim duoc bai nay, gui cac ban vi may ra co ai do quan tam. Day cung la nhung dieu can biet.
Chuc tat ca cac ban khoe manh.
Bee

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Làm sao để có nhiều comments?

Thú thực với các bạn là mỗi khi vào blog, tớ chỉ thích đọc các còm của các bạn - càng nhiều còm dưới mỗi bài chủ tớ càng thích!
Điều này có lẽ cũng đúng logic: chợ đông nhưng phải nhiều tiếng người thì mới vui?
Tớ thiển nghĩ, qua các còm về cùng một vấn đề, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ được với nhau nhiều hơn theo đúng nghĩa của từ chia sẻ.
Thật là buồn khi vào blog đến cả chục lần mà vẫn thấy 0 comments dưới một bài chủ (buồn cho mình và buồn nhiều hơn cho cả người bốt bài)!
Lần này, tớ cóp bết một bài văn ngắn trên mạng với hy vọng mong manh sẽ nhận được nhiều còm:

MỘT ÔNG NOBEL

Một nhà thơ nọ, người đoạt giải Nobel, đến thăm chúng tôi để giao lưu với công chúng. Đây là một vinh hạnh lớn, bởi lẽ nhà thơ thì lớn, mà thị trấn chúng tôi thì nhỏ. Vậy là có rất nhiều bài diễn văn, với ban nhạc để chào đón ông và một bữa tiệc trong căn phòng trang trí đầy hoa.
Trong bữa tiệc, người đoạt giải thưởng cảm thấy có nhu cầu đi vào phòng vệ sinh và bước ra ngoài. Ông bỏ đi rất lâu. Rốt cuộc, ông thị trưởng thân hành đến nơi để xem có phải, tình cờ, ông ấy đang bị khó ở chăng.
Ở cửa ra vào, ông gặp bà canh giữ buồng tiểu và nhà thơ đoạt giải thưởng.
- Tôi sẽ không để ông ta vào đâu! Bà canh buồng tiểu hét vào tai ông thị trưởng. Ông không có tiền lẻ.
- Nhưng ông có Nobel, bà già ạ!
- Thì chính vậy, ông ta đã nói như thế. Tôi lẽ ra cũng có thể để ông ta vào, ngay cả khi ông không có tiền trả, tôi thương hại một lão già, nhưng giờ đây ông thú nhận là ông có cái bệnh đó, bằng mọi giá tôi sẽ không để cho ông vào! Chứ sao! chẳng lẽ để ông lây nhiễm cho khách hàng của tôi ấy à?
Không còn cách gì để thuyết phục bà, và người đoạt giải phải đi trút nhẹ mình trong bụi cây. Ông bảo rằng vụ này không sao, nhưng chắc chắn là ông có cảm thấy hơi bị xúc phạm.
Khi ông đi rồi, người ta cho bà già nghỉ việc. Bây giờ làm việc trong phòng vệ sinh là một chàng thanh niên, được đào tạo trình độ đại học, một nhà thông thái, anh ta biết giải thưởng Nobel là gì. Có điều người ta không biết một ngày kia có ông đoạt giải Nobel nào sẽ trở lại viếng thăm chúng tôi hay không.
Sławomir Mrożek, Balan.
Tài liệu tham khảo.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Cách dạy văn của thầy giáo Mỹ

Mình đọc một bài trên trang vnexpress.net nói về cách dạy văn qua câu chuyện Cô bé Lọ Lem của một thày giáo Mỹ, mình thấy hay. Dạy văn nghĩa là dạy làm người, vậy chúng ta cùng xem người Mỹ dạy con trẻ của họ như thế nào bằng một câu chuyện cổ tích nhé...XEM TIẾP

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Bạn sẽ làm gì nếu...

Bạn sẽ làm gì sau khi đọc tin này?
Hãy giả sử bạn là hiệu trưởng một trường đại học hay một anh nào đó to to, cỡ anh Hai, anh Ba, anh Tư... đại loại là có chức, có quyền hoặc có khả năng quyết định số phận một con người.
Còn tôi, tôi chỉ có thể ... nghèn nghẹn...

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Câu đố cuối tuần

Đố các bạn thành ngữ Việt có câu "Vắt cổ ... ra nước"?
Đáp án ở đây.

Giá trị của thời gian

Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối
Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sanh em bé thiếu tháng.
Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo
Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau
Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa nhỡ chuyến tàu
Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic.
Thời gian không chờ đợi ai. Hãy quí trọng từng giây phút bạn có. Bạn sẽ quí càng quý trọng thời gian hơn khi cùng chia sẻ với người khác.

Nhị Tường dịch
Website Đạo Phật ngày nay

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Không đề

Tại vườn "Tĩnh tâm" trên núi Bà nà (Đà nẵng)








Nhận xét của "nặc danh"

Thấy trong phần quản lý bài đăng có bản nháp của anh BT. Đọc thấy có phần trích nhận xét của một "Nặc danh" (chắc là Thu 10C) mà thấy "nở mũi"quá! (Nhận xét cuối cùng của bài). Hy vọng là sẽ có nhiều "Nặc danh" như vậy.
Xin trích một đoạn: "10D ­ơi, hôm nào "'sinh hoạt'" CAFE thì cho mình tham gia với. Hy vọng mình sẽ "'phản ứng'" nhanh hơn cái "tiết mục mổ cò" này. Mình ko muốn giao lưu với bạn bè cũng phải nhờ nhân viên gõ hộ. Biết đâu sau cái vụ nhận xét này mình lại nhận được cả giải "những ngón tay vàng" của lớp 10C. Sau 2 tuần ngó nghiêng mình thấy blog của các bạn rất dễ đọc, dễ tham gia...." Xem tiếp và còn một nhận xét của một NẶC DANH nữa như sau: " ... Mình tuy nặc danh - xin lỗi - nhưng cũng theo dõi blog này từ ngày các bạn khởi công nên chắc cũng không lầm khi "điêu ngoa" một chút!".... Là quản trị, tôi cảm ơn những Nặc danh như vậy.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Tình hình sức khỏe bạn

Cuối tuần trước BThắng và VinhNq tranh thủ ghé thăm THòa trong 108 nhưng bạn không còn nằm đó nữa. Hỏi nhân viên của khoa, được biết a Hùng và gia đình đã đưa bạn về để chuyển viện chuyên ngành.
Các bạn quan tâm, động viên nhé!

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Ảnh dự thi

Xin gửi ảnh dự thi trên blog 10D.
Mấy tấm hình này mình vừa chụp tại Xã Hòa thắng, Huyện Bắc Bình, Phan thiết, Bình thuận vào lúc 12 giờ trưa nay. Quả thật nếu có điều kiện, đi trong nước cũng thấy có quá nhiều cảnh đẹp chẳng kém gì các nước khác.


Bình minh

"Khi bình minh đang lên hồng chân mây
Xóm chài ta vui lên thuyền ra khơi..."
(Trích trong bài hát Giữ vững biển trời Quảng bình - Vĩnh linh của nhạc sĩ Xuân Giao)

Chuẩn bị ngày mới

Bình minh trên cửa Tùng

Bình minh trên cửa Tùng

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Phần 1: Làm "Phuoter" - Phượt qua ảnh.

Cuối tháng vừa rồi cùng mấy ông bạn già thực hiện một chuyến "Phượt*" bằng ô tô từ Bắc vào miền Trung. Tại mỗi điểm dừng ghi lại được một số hình ảnh. Đương nhiên ảnh thì chụp được nhiều, chọn một số đưa lên để mọi người "du lịch" qua blog.

Ngày thứ nhất (23/6/2009)
Xuất phát từ Hà nội theo đường 6, chúng tôi đến Xuân mai, từ Xuân mai theo đường HCM thẳng tiến.
Cầu cạn bên rừng Cúc phương

Đài kỷ niệm tại ngã 3 Đồng lộc
Ngày thứ 2 (24/6/2009): Theo quốc lộ 1 đi tiếp.

"Chộp" được hình của biển bạc khi qua bãi Đá Nhảy (Quảng bình)

Cửa động Phong nha (Kẻ bàng, Quảng bình), nhìn từ ngoài vào và trong ra.

Tấm bia (trước một hang đá) ghi danh sách thanh niên xung phong & bộ đội hy sinh trong hang do bị bom Mỹ lấp cửa hang, thời chiến tranh chống Mỹ, trên đường 20, Tây Trường Sơn (Quảng bình). Sau này hang được gọi là hang 8 cô.

Thăm ngôi nhà, nơi sinh ra Đại tướng VNG tại Kiến giang, Lệ thủy, Quảng bình.
Ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian từ Bắc vào, khi qua các địa danh.
(Còn tiếp)
*Phượt là gì?

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Thương thay người dân đất nước tôi!...

“Đi nước ngoài rồi về chê quê hương mình!”...
Không, tôi không chê, tôi buồn, và tôi lo, bởi cái tôi nhìn thấy không phải là một đô thị bẩn thiu nhếch nhác, mà là một đô thị ngập tràn mầm bệnh với những cư dân bệnh tật, ốm yếu. Trong những cư dân ấy có tôi và gia đình tôi, bạn và gia đình bạn.

...
Xin bạn hãy nhíu mày một chút thôi, mỗi khi ngồi nhậu nhẹt...
Bạn hãy đọc đi!
đọc nữa đi...