Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Chuyện phiếm cuối tuần

Cũng là chuyện xung quanh vấn đề dạy và học:
Lớp
người lớn chúng ta, khi đã "có tuổi" rồi, thường hay thích phê phán về thời cuộc, cứ như thể chúng ta "vô can" với những "thói xấu ngày nay" vậy!
Liệu có được bao nhiêu người (trong chúng ta) tự nghĩ rằng chính mình cũng đã vô vàn lần, vô tình có, hữu ý có, thậm chí còn nhiệt (liệt) tình góp công sức xiển dương thói xấu mãi cho đến tận ... ngày hôm nay?
Bằng chứng là đây này.
Phải chăng "
...phần nhiều do giáo dục mà nên"?
Bonus chuyện vui:
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ... bú ti. Bực mình, bà mẹ liền mắng: - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ. Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng: - Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá 5 ga rồi.
Nguồn: ST.

11 nhận xét:

  1. Trong bất kỳ một cơ quan NN nào. Trong bất kỳ bản báo cáo của lãnh đạo đều thấy:
    - Trong bản sơ kết 6 tháng đầu năm ...Chúng ta "ra sức thi đua" để...
    - Trong bản tổng kết cuối năm: "...nhờ có "ra sức thi đua" chúng ta đã đạt...

    Lúc nào cũng "ra sức thi đua" thế này, có lẽ chúng ta đã.....chết "cụ" nó rồi (Xin lỗi đã văng...mạng một chút)

    Trả lờiXóa
  2. Thôi xin các bạn đừng nói đến báo cáo sơ kết, tổng kết, rồi thi đua, khen thưởng nữa, mình sợ chúng lắm rồi, cũng sắp "chết cụ nó rồi".
    Mình xin góp vui 1 chuyện phiếm:
    Một cháu trai mũm mĩm tuổi lớp chồi đi học về, phụng phịu nói với bố: Bố ơi! Mai con chẳng đi học nữa đâu.
    Bố ngạc nhiên hỏi: Sao thế con? Đi học vui thế cơ mà?
    Con: Cô giáo cứ sờ chim con.
    Bố: Thế à? Thôi được mai bố cho con nghỉ học, để bố đi học thay.
    Nghe đến đây, ông nội cháu bé liền mắng bố cháu: Anh đi thế nào được, anh còn phải đi làm, lo đủ thứ việc ở công ty. Cứ để đấy, mai tôi đi học.

    Trả lờiXóa
  3. @Muội: cô giáo ở trường nào thế?
    Nên chăng gọi là "trym" thay vì "chim" cho thêm phần "tao nhã"?

    Trả lờiXóa
  4. Quê mình gọi nách là cánh, đít là khu, cờ là cu còn chim là hĩm. A di đà fật.
    nd99

    Trả lờiXóa
  5. Xem ra tt_ngayxua muốn đi học thay con đây. Hi hi hi !!!

    Trả lờiXóa
  6. @Muội: tớ muốn hỏi cậu cho rõ là cô giáo trường nào, nhà cô ở đâu,...!

    Trả lờiXóa
  7. @"Lớp người lớn chúng ta" nên nghĩ thêm về câu các cụ ngày xưa đã dạy " cha nào, con nấy" để tự mình là tấm gương cho " lớp người nhỏ "!!!

    Trả lờiXóa
  8. @tt_ngayxua: Lúc khác tớ sẽ mách nhỏ cho cậu, chứ nói ra đây mọi người biết đổ xô đến xin học thì chẳng còn chỗ đâu. (Bổ sung thêm thông tin cho cậu biết là cô giáo rất trẻ và đẹp)

    Trả lờiXóa
  9. Nghe Muội nhắc đến cụm từ "chết cụ nó rồi", tớ lại nghĩ đến bài "Chết bà mày rồi, CNTB ơi!", cười đến chết mất!...

    Trả lờiXóa
  10. Mới chết bà, chưa chết cụ thì CNTB còn nằm đấy mà giẫy chán thôi

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn các mẩu chuyện cười của 10d.Mình đọc xong đã 'phổ biến' ngay cho chồng để cùng cười,quí lắm-từng giây phút để được cười hả hê.

    Trả lờiXóa