Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Đọc báo dùm bạn

Theo dantri.com:
Nhân dịp khai giảng năm học mới, PTT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân có gửi bức thư đầy tâm huyết của mình tới lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước với mong muốn: “Tạo tiền đề đáp ứng tốt hơn yêu cầu hình thành lớp thanh niên có năng lực công dân mới”.
Xem ở đây này.
Lạ ở chỗ có nhõn một cái comment khá "ngộ nghĩnh" ở bên dưới (tớ cóp-bết nguyên văn):
Dư Thương Hải (9/7/2009 9:14:43 AM)
Xin chào tòa soạn, tôi rất lấy làm tâm đắc khi được đọc qua "bức thư", tôi rất lấy làm hoan hỉ khi thấy ngài đã phát biểu rất hay, gây cho tôi rất nhiều cảm xúc khó tả, từ miên man đến bất tận, lâng lâng tận mây xanh, nội dung truyền tải rất ướt át, phiêu bồng và "rất hài hước". Tôi rất thích những mẫu chuyện như thế này của ngài. Hy vọng ngài sẽ cho ra nhiều ấn phẩm trác tuyệt như thế. Xin chào tòa soạn, chúc mọi người một ngày tốt lành!
Các bạn thấy ... thế lào?
Tham khảo Thư của B.Obama ở đây.
(Bản gốc tiếng Anh ở đây).
Còn đây là thư Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân ngày khai trường năm học 2009-2010.

9 nhận xét:

  1. Mình chán cái ngành này lắm rồi (xin lỗi các bạn đang phục vụ trong ngành này nhé). Nhiều người bảo "ngành GD nói không với tiêu cực", nói không với gì gì đi nữa thì mọi người bây giờ lại "nói không với ngành GD". Rõ buồn!!!

    Trả lờiXóa
  2. TM ơi, ngành nào cũng thế cả thôi, chả có ngành nào khá hơn ngành nào cả. Tiêu cực ở khắc chốn cùng nơi. Thằng to ăn to, thì thằng nhỏ cũng phải ăn nhỏ thôi. Vấn đề ở đây là mình cố đến mức tối đa có thể để không bị có cảm tưởng bị nhét chung vào một giọ (ít nhất là mình tự cảm thấy cho chính mình thôi) !

    Bạn của 10D

    Trả lờiXóa
  3. V/đ không phải ở chỗ phê phán ngành GD phải thế lày, thế lọ...
    V/đ là ở chỗ cái còm "ngộ nghĩnh" kia cơ!
    Lại "ông nói gà, bà nói vịt" dồi...

    Trả lờiXóa
  4. Còn thấy thế lào lữa...Cơ dưng mờ Dư Thương Hải nà thằng lào mà náo nếu thế. Hay hắn nà "thằng nạ" ở "tàu nạ" đến đây. Phải cảnh giác mới mấy thằng lày mới được. Dưng mờ nó ăn cái gì mờ viết được như vậy?

    Trả lờiXóa
  5. Hehehe!
    Thằng lày dất lọa. Dưng mờ cái báo Rân Chí có cả một ban biên tập, kiểm ruyệt dất kĩ mà vẫn để nọt cái còm ngộ nghĩnh thế lày thì lọa thật?

    Trả lờiXóa
  6. Còn bạn nào muốn quan tâm đến vấn đề giáo dục VN thì đọc ở đây;
    Bản gốc của nó (tiếng Anh) thì ở đây.

    Trả lờiXóa
  7. Nay, sao nhung cai "o day" "day" cua TT deu khong mo ra duoc the??? Da doc nhieu du luan ve thu cua VPM. Nhan, lai ca cac du luan ve thu cu PM. Obama, the nhung moi la thu lai mang mot thong diep khac han nhau day. VPM nha minh hinh nhu it nghi hon, thien ve cam tinh. Con PM Obama thi co chu dich ro rang.

    Trả lờiXóa
  8. @Bee: Tớ đã thử lại tất cả các "ở đây" đều mở được bình thường mà.
    Chỉ duy nhất cái "bản gốc..." cuối bài là một file .pdf. Máy của cậu phải có cài đặt phần mềm đọc file .pdf thì mới mở được.
    Lắm cái "ở đây" quá chăng?
    Hehehe!

    Trả lờiXóa
  9. pdf hay acrobat deu co ca ma.
    Nhung la khong mo duoc trang ay, chac do mang cua to thoi.

    Trả lờiXóa