Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Tếu táo tí...

Giỏi ngoại ngữ quá!
Ông Việt Nam đụng phải ông Tây.
- Ông VN: I’m sorry.
- Ông Tây cũng lịch sự: I’m sorry too.
- Ông VN nghe xong vội vàng: I’m sorry three.
- Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for?
- Ông VN làm luôn: I’m sorry five.
- Ông Tây bực mình: Oh shit!!!
- Ông VN hết hồn: Oh seven!!!
Nguồn: ở đây.
(Đã biên tập lại cho dễ đọc).
Xem cái này, thương Hà nội quá, Hà nội ơi!
Đọc cái này hoang mang quá. Không hiểu có ảnh hưởng đến cái Bô gì không?

3 nhận xét:

  1. Đọc xong cười muốn chết!
    Sau ngày nghỉ lễ được ngắm hoa, đọc loạt chuyện phiếm, nhẹ người.
    Cám ơn Bee và TT nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Hehehe...
    Có người cười được là vui rồi!

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện cười rất vui, nhưng cái "hoang mang" của TT mình cũng thấy vui vì ít nhất cũng có cảnh cáo lần 2 và hy vọng là cách chức

    Trả lờiXóa