Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Thông báo

Theo ý kiến của Võ Hoàng Hà:
"Nhân buổi gặp mặt này ( trùng ngày sinh nhật của bạn Thu) tôi có một đề nghị này không biết các bạn có đồng ý không, bây giờ chúng ta đã bước sang tuổi ngoài 50 rồi, học và sinh hoạt với nhau đã lâu , nhưng không nhớ ngày sinh tháng đẻ của nhau, nay đề nghị mọi người cho biết, đến ngày đó chỉ cần vài dòng chúc mừng sinh nhật là vui rồi . Nếu các bạn đồng ý xin quản trị thống kê"
Đáp ứng ý kiến của VHH, mọi thành viên trong lớp có thể tự điền ngày sinh của mình vào danh sách tại đây hoặc ở mục Đăng ký sinh nhật phần ĐỊA CHỈ & TÀI LIỆU ở bên trái blog.
Trong lớp có Chân Phương là người rất nhớ ngày sinh của các bạn. Việc này cõ lẽ nhờ Chân Phương giúp thêm một "tay".

5 nhận xét:

  1. Y kien hay day VHH. Nhat la cho to luon qien ngay sn cua ca chinh minh va ca vo con va gia dinh.(Mot ke toi te)

    Trả lờiXóa
  2. Tiện đây cho mình hỏi: Có bạn nào có phần mêm lịch âm và dương để nhắc nhở mình các ngày sinh nhật, giỗ, kỷ niệm không? Cài trên máy tính hoặc đt di động càng tốt. Mình cũng hay quên lắm. Nhất là ngày giỗ chạp. Cứ sang năm mới nó tự động thay đổi nhắc mình nhớ, không phải bấm lại từng ngày nữa. Thanks trước

    Trả lờiXóa
  3. Trên mạng nhiều vô kể. Cứ Search Google là ra hết. Ví dụ như Trang này hoặc Ở đây còn nhiếu lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết trong lớp có ai còn nhớ một bạn này không, tôi còn nhớ lớp D còn một bạn tên Tiến Quang (họ Phạm hay Nguyễn), cấp 2 học trường Tô Hiệu (hình như Dương Tiến Dũng có biết). Quang chỉ cùng học lớp 8, sau đó chuyển trường khác. Ngoài ra lớp D còn một bạn nữ tên Hưởng nhà ở phố Bà Triệu (gia đình có hàng phở).
    Bạn 10D

    Trả lờiXóa
  5. Bạn 10 D ơi , lấy mất bí ranh của tớ rồi.
    Phạm Quang Tiến , lớp 7 K trường Tô Hiệu , học cùng tớ và LAnh, Học Sư phạm , vẫn gặp luôn đấy .
    Hưởng , nhà Bà Triệu , thì chẳng bao giờ gặp.

    Trả lờiXóa