Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Happy New Year 2011


Happy New Year
2011


Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Tải Linux Ubuntu 10.04.1

Gửi bác Lâm.
Một sản phẩm Việt hóa: LiveCD Ubuntu 10.04.1 LTS đã Việt hóa bởi HanoiLUG.org. Tải về tại ftp://asianux.vn/Ubuntu10.04_vi/ubuntu-10.04.1-vi.iso,

1. Trình duyệt FireFox được kèm sẵn hệ điều hành
2.Ứng dụng Openoffice 3.2 được kèm theo hệ điều hành (tương tự như Microsoft Office)
3. Trình tự điển StarDict đang dùng với tự điển Anh - Việt.
Việc gõ tiếng Việt đặt sẵn với bộ chữ Unicode UTF-8 và cách gõ telex, khởi động một cách đơn giản để dùng.

Ngoài những ứng dụng tối thiểu trên đĩa/USB live này còn hữu dụng khi không thể khởi động Windows, do virus hoặc lý do nào đó, thì có thể khởi động máy bằng đĩa/USB để cứu các tệp dữ liệu khỏi đĩa cứng trước khi cài đặt lại mới Windows.

Trình duyệt Firefox

Ứng dụng OpenOffice

Ứng dụng tự điển StarDict

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

I Hope This Gets To You

Nguồn Youtube.com

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Cát ngòi - Nơi 10D sơ tán khi xưa

Cây đa Cát ngòi.
Bác nào muốn tìm lại hình ảnh CÁT NGÒI thì VÀO ĐÂY
Ảnh do  ECCN (Nguyễn Văn Bình, 10C 72-75) cung cấp

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

ĐỐI THOẠI NGÀY KHAI TRƯỜNG

Năm học mới đã bắt đầu. Xin ghi lại vài mẩu đối thoại vui – vui trong dịp lễ khai trường vừa rồi.

LÀM NGƯỜI DỄ HAY KHÓ ?
- Bác hỏi các cháu: Làm người dễ hay khó ?
- Khó ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế các cháu có làm người được không?
- Bác nói hay nhỉ. Thế các cháu đang là… chó à?

GIỎI NHƯ NGÔ BẢO CHÂU ?
- Bác hỏi các cháu: Các cháu thấy giáo sư Ngô Bảo Châu có giỏi không?
- Giỏi ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế các cháu có phấn đấu để sau này giỏi như giáo sư Ngô Bảo Châu được không?
- Không ạ!
- Tại sao?
- Dạy thế này giỏi thế đíu nào được?
THOÁT NGHÈO
- Bác hỏi các cháu: Các cháu có biết là đất nước mình còn nghèo lắm không ?
- Dạ biết ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Biết thì các cháu phải làm gì để đất nước thoát nghèo nào?
- Phải tìm cách kiếm tiền để giàu ạ!

BIẾT CHỮ ĐỂ KHỎI PHẢI HỌC
- Bác hỏi các cháu: Đi học để làm gì?
- Để biết chữ ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế biết chữ để làm gì?
- Để khỏi phải học nữa ạ!

HỌC THÊM
- Bác hỏi các cháu: Thầy cô dạy có dễ hiểu không?
- Không ạ!
- Tại sao lại không hiểu?
- Dạ muốn hiểu phải về học thêm ở nhà thầy ạ!

ẤN TƯỢNG
- Bác hỏi các cháu: Các cháu có ấn tượng về thầy cô của mình không nào?
- Có ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế năm học qua thầy giáo nào tạo ấn tượng nhất đối với các cháu?
- Dạ thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương ạ!

VÀ KHÔNG ẤN TƯỢNG
- Bác hỏi các cháu: Năm học mới có ấn tượng gì đặc biệt không?
- Không ạ!
- Sao lại không?
- Thì thầy Bộ trưởng đã nói không hề có ý định tạo ấn tượng gì mà!

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ LÀ AI ?
- Bác hỏi các cháu: Các cháu có biết trường mình được vinh dự mang tên ai không (câu này hỏi ở trường Nguyễn Trường Tộ)?
- Biết ạ!
- Thế Nguyễn Trường Tộ là ai, làm gì?
- Làm Chủ tịch tỉnh Hà Giang ạ!

Theo blog Trương Duy Nhất

Các cháu căm thù giặc nào nhất?
- Giặc Mĩ ạ.
- Bác hỏi: Các cháu yêu quí đất nước nào nhất:
- Trung quốc ạ.
- Các cháu hay xem tivi, các nhà lãnh đạo để lại ấn tượng gì cho các cháu nhiều nhất?
- Tính hài hước ạ.
- Thần tượng trong suốt thời học sinh của các cháu là ai?
- Lê văn Tám ạ…Nhưng chúng cháu xin hỏi lại bác: Bác là công an hay bộ đội vậy?
- Bác là bộ đội. “LÍNH BIÊN THÙY” ngoài hải đảo.
- Cháu hỏi bác một câu có đc không ạ?
- Cháu hỏi đi.
- Đảo Hoàng sa của mình còn không ạ?
- Còn chứ. Ngoài trùng khơi sóng gió, Hoàng sa vẫn hiên ngang. Các cháu kô nghe thấy cái tên của nó vang lên à?
- Đất nước ta có giặc không ạ?
- Có nhiều chứ. Nhưng vì các bác dũng cảm nên chúng nó trốn hết vào dân rồi…Nhưng thôi, bác hỏi các cháu một câu cuối cùng nhé.
- Vâng ạ.
- Vào năm học mới, ngoài học hành thật tốt, chăm chỉ xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ. Các cháu có tham gia một việc làm gì có ích, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước ta thêm giàu đẹp hay không?
- Có chứ ạ.
- Các cháu làm gị?
- Chúng cháu có phong trào: đi bới tìm sắt vụn đóng góp cùng với VINASHIN để chào mừng HÀ NỘI 1.000 NĂM THĂNG LONG nữa ạ.

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Kỷ niệm trường Phổ thông cấp III Công nghiệp HN 50 năm thành lập

Mình góp vui với các bạn vài ảnh kỷ niệm về thăm trường cũ nhân dịp 50 năm thành lập trường PTCN Hà Nội-Hoàn Kiếm- Trần Phú.
Đề nghị Bạn nào nhớ họ và tên  của Tùng (biệt danh là Tùng Thơm hay Tùng móm) đi bộ đội đã hy sinh thì thông báo để nhà trường còn bổ sung vào danh sách các liết sỹ là học sinh của trường
Đầu tiên là các cụ nhà ta nhớ kỷ niệm xưa ra tập xà kép. Mình xin bảo đảm là 100% các cụ đều khỏe, chân còn cứng, ke lên tốt. Có cụ trong ảnh chân chưa lên, mới chỉ ở 7 giờ là do phó nhòm chụp chậm quá, chân cụ đang xuống.

Anh tt_ngày xưa
Anh Lê Minh Tâm
Anh Vay tai
Anh Bùi Thắng


Cháu đánh trống vào lớp nào.
Ông cháu mình cùng đánh trống nha!


"Lớn lên cháu cố vào trường như thế này học nhé"
Vào thăm phòng truyền thống
Trong phòng truyền thống

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Thêm mấy ảnnh

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường 20/11/1960 - 20/11/2010

Hôm nay 20/11/2010 Trường THPT Trần Phú, Hà nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tất cả các thày cô giáo đã từng dạy, học sinh đã từng học dưới mái trường này qua các thời kỳ mang tên trường khác nhau đều về dự kỷ niệm, trong đó có trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội . Do thông báo chưa đến được nhiều người nên số lượng học sinh của khóa 1970 - 1973 đến dự không nhiều. Số thày cô giáo dạy thời kỳ chúng ta học cũng không còn nhiều. Nhà trường không tổ chức lễ mít tinh nên mọi người chủ động gặp nhau theo khóa, lớp là chính.
Một số hình ảnh của buổi gặp mặt hôm nay.
Bạn nào có nhu cầu lấy ảnh khổ lớn thì VÀO ĐÂY tải xuống.

Giải trí cuối tuần

You will like this show

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Thông báo

Hôm qua đi xem Ngày văn hóa Nga tại Hà Nội, gặp Nguyễn Trọng Bảo, trước là hs lớp 8, 9A trường mình. Bạn nói ngày 20-11 này có hội trường.
Hôm nay đi làm về qua trường thấy có thông báo: "Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (11/1960-11/2010), ngày 20-11-2010 Trường PT CN (Hà Nội, Hòan Kiếm) tổ chức gặp mặt GV và HS vào buổi sáng, Trường Trần Phú - buổi chiều. Ngày 21-11-2010 trường tổ chức Lễ Kỷ niệm (mời khách, quan chức...)".
Lớp mình T7 về thăm trường nhé! Hẹn tạm 8 giờ, đến sớm Cafe quanh đấy!
Bùi Thắng, lớp D.

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Gặp lớp B/G Phổ thông cấp III CNHN (1970-1973)

Từ trái: Duy Hòa, Hoa, Đức, VNQ, Tường và Hằng





Trái qua: Vinh, Tâm, Quỳnh, Linh và Hà (đứng)




Chiều qua tôi và BT có việc, vào thăm một người bạn ốm nặng nằm viện. Sau khi thăm, thời gian còn nhiều, rủ nhau ra uống bia, chuyện trò tại 281 Đội Cấn. Tại đây ngó thấy bàn bên cạnh có một nhóm hơn chục người cả nam lẫn nữ tầm tuổi bọn mình, trông mặt thấy quen. Chợt nhớ và nhận ra một cậu cùng đơn vị quân đội trước kia, cũng ngồi trong nhóm đó, chào hỏi thăm nhau. Thì ra đây là một nhóm bạn của lớp 10G trước kia (cùng khóa 10D). Đặc điểm của lớp này là gồm nhiều thành viên 10B và 10G "trộn lẫn", lớp B này là lớp B của Ngô Hoàng Mai trước khi sang lớp D. Vì chỉ có 2 người (thiểu số), tôi và BT được mời "nhập hội". Hiện lớp này có Hoa là phụ trách việc liên lạc các thành viên trong lớp. Hôm qua các bạn lớp B/G cũng hy vọng có được sự liên hệ thường xuyên với 10D và các lớp khác trong khóa.
PS: Các bạn 10B/G muốn tham gia đăng bài, xin gửi địa chỉ email của mình vào email sau: 10dcnhn73@gmail.com để được cấp quyền đăng bài.
Tin: VNQ
Ảnh: BT

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Hai bức ảnh khổng lồ về Hà nội

"...Mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội không chỉ có các lễ hội của Nhà nước, của các tổ chức xã hội..., mà cá nhân nhiều bạn trẻ cũng đã có những sáng tác thú vị, góp phần giúp đại lễ thêm sinh động, ấn tượng. Nếu cách đây hơn một tuần, cư dân mạng xôn xao theo bài rap Welcome to Việt Nam của một sinh viên Học viện Ngoại giao, thì nay mọi người đang “choáng ngợp” với những bức ảnh khổng lồ về Hà Nội của Dương Vi Khoa, một chuyên gia về công nghệ thông tin.
Dương Vi Khoa (áo trắng) và cộng sự Trung Dũng đang thao tác thực hiện bức ảnh khổng lồ về Hà Nội - Ảnh: Panorama.vn
Để cảm nhận được sự hoành tráng của các bức ảnh, bạn hãy truy cập vào địa chỉ www.hanoi1000.vn và Hồ Tây về đêm tại: http://hanoi1000.vn/night/ Ở đó bạn sẽ thấy hai bức ảnh chụp Hà Nội, một vào ban ngày và một vào ban đêm. Thoạt nhìn, đó là một bức ảnh chụp góc rộng từ trên cao xuống hồ Gươm (ban ngày) và hồ Tây cùng hồ Trúc Bạch (ban đêm)..." XEM TIẾP

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Hội hè xa - cho những ai không bận việc


Cty Vietnamtourism-HàNội 30a Lý Thường Kiệt có tour 4 ngày đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu, xin Thông báo cùng các bạn!
Đề nghị thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến ... mở rộng (vợ chồng, con cái, bạn của bạn, ...), nếu đi được thì vui.
Chuyến đi này có thể sẽ động viên một số cán bộ, nhân dân sắp nghỉ hưu, giao lưu MB-MN.
Chương trình cụ thể như sau:
+ Ngày 29/10: Bay Hà Nội – Cần Thơ – Lên ô tô thăm quan chùa Bửu Sơn - chùa Dơi - chùa Kleang thuộc Sóc Trăng – Ăn trưa - Đi Cà Mau – Đến KS - Ăn tối – Dạo phố.
+ Ngày 30/10: Đi Năm Căn – Lên tàu cao tốc thăm điểm cực nam Đất Mũi Cà Mau – Ăn trưa – Đi Bạc Liêu – Nhà thờ Cha Diệp - Đến KS - Ăn tối - dạo phố Bạc Liêu.
+ Ngày 31/10: Đi thăm quan khách sạn Công Tử Bạc Liêu – Sân chim Hiệp thành - viếng Phật Bà Nam Hải, Vườn Nhãn, chùa Xiêm Cán, viếng mộ cụ Cao Văn Lầu - Ăn trưa – Về Cần Thơ – Ăn tối nhà hàng Nổi trên sông - dạo chơi, tham quan và mua sắm đặc sản miền sông nước tại trung tâm Cần Thơ, bến Ninh Kiều.
+ Ngày 1/11: Xuôi thuyền trên sông Hậu thăm chợ Nổi Cái Răng - dọc theo các kênh rạch ngắm phong cảnh làng quê Tây Nam Bộ - Về bến Ninh Kiều - tham quan Khu DL Phù Sa – cầu Cần Thơ - Ăn trưa – Bay về Hà Nội.
Giá trọn gói (cho đoàn 15 người): 4.500.000 đồng/người.
Thông báo danh sách trước 13/10. Chốt DS trước 20/10.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

HUNGARIAN DANCES

Johannes Brahms (1833 - 1897) là nhà soạn nhạc người Đức. Tác phẩm soạn nhạc của ông đã soạn, có rất nhiều thể loại khác nhau, trong đó có 21 bản Hungarian Dance (10 bản sáng tác năm 1868 và 11 bản còn lại thì được viết năm 1880), tuy nhiên nổi tiếng nhất và được ưa thích nhất thì chỉ có  bản Hungarian Dance No.5, đây cũng là một trong những bản nhạc rất được nhiều người yêu thích.
Sinh ngày 7/5/1833 tại thành phố cảng Hamburg, miền Bắc nước Đức, Johannes Brahms là con trai thứ hai của Johann Jakob Brahms, một nhạc công kiêm ca sĩ đường phố. Giống như rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác, cậu bé Johannes ngay từ bé đã được khuyến khích năng khiếu âm nhạc của mình. Ông cũng là người rất ham học hỏi. Những bản Hungarian Dance được ông sáng tác trên cơ sở những điệu nhạc dân gian Gypsy (một dân tộc rất ưa thích ca múa hát ở Trung Âu) mà ông học hỏi được từ người bạn thân, nghệ sĩ vĩ cầm người Hungari Eduard Remenyi.

Nguồn: www.flightstobudapest.ie
Tiết tấu của các bản Hungarian Dance chủ yếu là sôi nổi, vui nhộn, làm cho người nghe phấn khích hưởng ứng và cuốn theo điệu nhạc. Trong 21 bản thì bản Hungarian Dance No.5 được người nghe yêu thích nhất vì tiết tấu, giai điệu của nó sôi nổi mang đậm không khí hội hè và nó thường được trình diễn trong những buổi hội hè, khi những người bạn, người thân trong gia đình tụ tập vui chơi.
Hungarian Dance No.5 for Piano solo



Dưới đây là một số bản Hungarian Dance tiêu biểu do Budapest Gypsy Symphony Orchestra trình bày.

Hungarian Dance No.1

Hungarian Dance No.5

Hungarian Dance No.6

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Anh đi công tác pờ lây*

Đang ngứa … nghề thì được đi công tác pờ lây Sì Gòng.
Nhiệm vụ: tiếp tế mấy chục tấn CC** và NM*** cho đồng bào miền Nam duột thịt.
Phương tiện: đường bộ, bằng loại xe đông lạnh to đuỳnh 15 tấn.
Ầy dzà, già hói rồi, lưng mỏi, gối chùng, ngồi ô tô mấy ngày, chịu được hông?
Dưng mờ mấy khi có dịp đi pờ lây xuyên Việt xem đất nước thế này? – Đi thôi!
Thứ 3, 17/8/2010, 21h30, trụ sở cơ quan:
Bè lũ bốn tên (giặc lái) dễ thương chưa nè:
Bốn tên này đều là cán bộ lái xe của 1 cty vận tải Vũng Tàu Sì Gòng, chở hàng từ Nam ra Bắc rồi giờ lại chở CC & NM từ Bắc vô Nam.
(Tên phản động áo xanh kia kìa, nhiều tuổi nhất (53), là tên nhắng nhít tít mù nhất. Nghe hắn đối đáp với các chú công an ngoan hiền làm luật trên đường đi mà cười muốn chết luôn.)
Cả bọn chú ý nghe phổ biến nè:
- Hà nội – Sì Gòng: 1 thằng lái, 1 thằng ngủ - thay nhau chạy suốt. Không la cà nhậu nhẹt say sưa, cấm phóng nhanh vượt ẩu, dù gian khổ hi sinh cỡ nào, cũng phải đưa bằng được số CC và NM này tới tận tay đồng chí đồng bào miền Nam đang ngày đêm mong mỏi bla blô…!
- Dạ!
- Dạ!
- Dạ!
- Dạ!
(4 cú Dạ liền.)
- Quán triệt rồi thì … lên đường!
Bắt đầu “Xe ta bon trên những dặm đường…”
Tớ ngồi 2 ngày 2 đêm trên cabin cái xe này này (xe chất hơn chục tấn CC và NM đấy): Xe Hino Nhật, cabin rộng rãi và êm phết. Ngay sau hàng ghế ngồi có một cái giường. Nằm trên đó, duỗi chân thoải mái ra là ngủ say tít như con nít liền.
Hai tên giặc lái, tên nào cũng đốt thuốc lá như ống khói, cộng với cái ống khói của tớ nữa – vậy là ổn vấn đề khói lửa.
Ah, Phủ Lý đây rồi!
“Giửa làng quê ta băng qua bao…” – Bùùùùm!
Gì vậy ta?
Chệt cha, nổ lốp rồi: Xe mất lái tạt hẳn sang lề trái.
May là nổ lốp cái xe đi sau, cùng đoàn, dưng không phải xe mình he he!
May mà đêm tối vắng vẻ, không đồng chí nào hy sinh anh dũng!
Có … bọn phản động nào định ám sát cán bộ quan chọng đi công tác pờ lây?
Có bàn tay phá hoại của “các thế lực thù địch”?
Có…?
Này nhé, rất nhiều tình tiết có vẻ không “ngẫu nhiên” tẹo nào:
- Nổ lốp đúng đêm hôm khuya khoắt (sao không nổ vào ban ngày ban mặt he he?);
- Sao lại nhằm đúng lốp xe chở hàng đặc biệt CC và NM cho đồng chí đồng bào miền Nam duột thịt này mà nổ? (mà không nổ lốp bọn xe chở khoai lang hay khoai sọ ất ơ khác nha!?);
- Xe nổ lốp mất lái lạng sang lề trái lại dừng đúng ngay trước cửa một cửa hàng chuyên… thay lốp ô tô - Thế mới tài! (không phải bọn phản động cố tình xếp đặt thì là gì là gì?);
- Tên chủ quán – thợ sửa chữa (mặt rất khả nghi), lại bày đồ lề sửa chữa và ngồi sẵn như thể đang chờ xe đến là … thay lốp;
- Tại sao cửa hàng sửa chữa lại nằm nơi đồng không mông quạnh vắng vẻ thế này?
- Tại sao xung quanh không hề có quán nhậu hay … Karaoke nhí nhảnh nào cho cán bộ đi công tác pờ lây thư giãn trong lúc sửa xe!?;
Rất nhiều tình tiết khả nghi he he.
Thôi, kệ cha bọn phản động và các thế lực thù địch, thay lốp thôi:
(Mọi người có thấy mặt tên chủ quán – thợ sửa đang nằm dưới gầm xe khả nghi không?).
Hé hé hé!
Thứ 4, 18/8/2010, 7h sáng – đến Hà Tỉnh quê ta.
Vĩ tuyến 17 ngày và đêm nè: Qua cái cổng chào kia là cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải. Đường QL 1 bi giờ đi qua cầu mới (bên phải), có 2 hàng đèn đường hoành văn tráng.
Cầu Hiền Lương nè:
Bờ bên ta thì vừa có cổng chào, vừa có “Hồ chủ tịch muôn năm”.
Bờ bên địch, có mấy cái gì nhọn nhọn ấy (do ta xây sau này, chứ cái trụ sở của chế độ Sì Gòng cũ ta đập cha mất rồi – đúng với tinh thần “chế độ xưa, ta quyết phá sạch tan … ơ … tành…” mà), là bên bọn Mỹ Ngụy gian ác ngày xưa suốt ngày áp bức kìm kẹp tra tấn bịt mồm bịt miệng đồng bào miền Nam ta – chẳng có cổng chào, cũng chẳng có ai muôn năm cả, he he he!: Đến đây, tớ chợt thấy căm thù xâu xắc bọn Mỹ Ngụy gian ác quá chời! Phía bên ta còn có Cột cờ hoành văn tráng:
Hèn gì bọn Mỹ - Ngụy gian ác chả thua! - Ở bên kia trông sang thì chỉ có sợ mà chết he he…
Cầu Thạch Hãn đây rồi: Đâu như ngày xưa, có mẹ Gì Suốt trong tác phẩm gì của nhà văn … Cao Gì Nam, có cầu mà không chịu đi, suốt ngày chỉ thích chèo đò qua sông Thạch Hãn nhỉ?
Cấm cãi nha! - Tớ nghe đồn thế mà. Vả lại, mớ kiến thức Văn với Sử phọt phẹt học ngày xưa giờ không hơn gì cái cục gì, biết quái đâu!
Đói rồi, dừng lại chén cơm tù thôi: Cơm tù ngon phết, lại hạt dẻ! Tên chủ quán huy động cả nhà ra đon đả chào mời nịnh nọt đoàn như thể nịnh nọt Vịt kìu iu lước giở về, chỉ thiếu mỗi xe đưa đón có còi hụ.
(Pau sè câu vìu, tù bi còn tì niu íp nhiều vìu). _____________________ *: pờ lây = play **: CC = Cà chua ***: NM = Nước mắm

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

CŨNG " PHƯỢT "




Thấy các bạn " phượt " vui quá, nhà tớ và nhà Mai tớ cũng đua đòi " phượt " đấy. Hy vọng sang tháng 10 chúng ta có thể " phượt " cùng nhau

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Nhật ký "Phượt"

Đây là Ghềnh Đá đĩa ở Tuy hòa, một danh lam mà ít người còn biết tới. Địa danh này khi đến Tuy hòa, không thể bỏ qua !




Túm được tour Hà nội - Tuy Hòa - Nha trang - Ban Mê Thuật giờ chót, giá khuyến mại thuộc "hàng khủng", gọi điện cho các blogger 10D rủ rê đi cùng, người thì không xin được nghỉ phép, người thì vướng việc nhà, người thì con sắp đi nước ngoài, chốt lại được nhà mình và Oanh, Thuận. Vân Anh có thể đi được thì hết hạn lấy vé máy bay. Nhưng đến giờ chót, Thuận lại bị đau dạ dày, không đi được, chỉ có BT, TB và Oanh tham gia. Chuyến đi thật tuyệt vời, và cực kỳ may mắn về thơi tiết. Hà nội mưa bão là vậy mà khi đoàn lên đường, trời khô ráo, vào đến "trỏng", nắng chan hòa. Có vài tấm hình post lên để cổ vũ cho chuyến lần sau. Điểm đến ngày mai là Ban mê Thuột, tối ngày kia, Chủ nhật về Hà nội kết thúc chuyến đi.

Tây nguyên cũng là một vùng đất đẹp và hùng vĩ với nhiều thác, sông suối và rừng nguyên sinh. Nếu có điều kiện, Thác Dray Nur, Dray Sup và Rừng Quốc gia BAn mê thuật cũng là những vùng đất đáng xem. Những tay săn ảnh chuyên và không chuyên mà vào đây chắc không muốn về.
Còn nhiều ảnh tại đây, nếu các bác muốn tham khảo tiếp: