Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010
CŨNG " PHƯỢT "
Thấy các bạn " phượt " vui quá, nhà tớ và nhà Mai tớ cũng đua đòi " phượt " đấy. Hy vọng sang tháng 10 chúng ta có thể " phượt " cùng nhau
Anh "dân toọc" Lâm thổi khèn điệu nghệ ghê. Còn cô thứ 3 vợ ai mà xinh thía. Mợ HCM cho biết quý danh đê. Thảo nào thổi khèn điệu thế. Chúc mừng. Nhà này chả "phượt" đâu cả, buồn quá huhu.(vaytai)
Đố các bạn đoán được " anh chàng " nào đang " tán gái " đấy
Trả lờiXóaAnh "dân toọc" Lâm thổi khèn điệu nghệ ghê. Còn cô thứ 3 vợ ai mà xinh thía. Mợ HCM cho biết quý danh đê. Thảo nào thổi khèn điệu thế. Chúc mừng. Nhà này chả "phượt" đâu cả, buồn quá huhu.(vaytai)
Trả lờiXóaBác Lâm mà mặc cái quần ngố thổi khèn thì chuẩn như "bác" thanh niên H'mông hơn.
Trả lờiXóa