Túm được tour Hà nội - Tuy Hòa - Nha trang - Ban Mê Thuật giờ chót, giá khuyến mại thuộc "hàng khủng", gọi điện cho các blogger 10D rủ rê đi cùng, người thì không xin được nghỉ phép, người thì vướng việc nhà, người thì con sắp đi nước ngoài, chốt lại được nhà mình và Oanh, Thuận. Vân Anh có thể đi được thì hết hạn lấy vé máy bay. Nhưng đến giờ chót, Thuận lại bị đau dạ dày, không đi được, chỉ có BT, TB và Oanh tham gia. Chuyến đi thật tuyệt vời, và cực kỳ may mắn về thơi tiết. Hà nội mưa bão là vậy mà khi đoàn lên đường, trời khô ráo, vào đến "trỏng", nắng chan hòa. Có vài tấm hình post lên để cổ vũ cho chuyến lần sau. Điểm đến ngày mai là Ban mê Thuột, tối ngày kia, Chủ nhật về Hà nội kết thúc chuyến đi.
Còn nhiều ảnh tại đây, nếu các bác muốn tham khảo tiếp:
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ. Về nói chuyện sau.
Trả lờiXóaNhìn ảnh các cậu mợ đẹp thía. Ở trỏng nhiều "S" ghê, chả bù cho ngoài này, toàn mưa thui. có anh nào bơi ở xa mà chả rõ mẹt gì cả. Chúc vui vẻ, thuận lợi và an toàn. Tiếp tục post ảnh đê
Trả lờiXóa(S: sea, sun, salt....chả dám viết tiếp)(vaytai)
Ảnh chụp đẹp qua. Nhìn mà thèm.
Trả lờiXóaNhà tớ " phượt " trước nhưng post ảnh sau nên đành đi sau vậy. Thấy tốp ấy hỉ hả, tớ thèm quá. Trịnh trong yêu cầu TB thu xếp chuyến " phượt " mới vào tháng 10 nhé
Trả lờiXóa