Từ hôm 28 Tết, đa số cư dân "Hà lội" đã về quê ăn Tết, đường xá đã vãn xe cộ và bớt người tham gia giao thông. Hàng ngày đi làm, luôn bức xúc với cảnh kẹt đường, kẹt xe. Sáng nay tranh thủ ra đường tìm lại cảm giác đường thoáng hè thông của Hà nội, đã lâu không được hưởng. Từ hôm qua gió mùa đông bắc về, hôm nay hơi lạnh trời lất phất vài hạt mưa, đã thật sự mang không khí của Tết. Sáng mai mùng 1, có lẽ nên dây sớm ra đường đi bộ, cảm nhận cái tĩnh lặng của Hà nội xưa kia.
.... Ngày xưa con đường này chính là đường Láng Trung, ở đó có Ký túc xá trường Đại học Giao thông mà tôi từng "trú ngụ"
Có lẽ một lí do duy nhất để mong Tết là được thưởng thức một Hà nội của những ngày xưa, Hà nội với những đường phố thưa thớt, yên tĩnh, không cảnh bon chen, ngột ngạt. Anh cu thứ hai nhà mình, từ ngày đi học xa nhà, mỗi lần về nhà ăn Tết, sáng ngày mùng một nào cũng ra khỏi nhà vào lúc 6.30 sáng ngày mùng một, vác camera lên ô quan chưởng, lượn một vòng phố cổ, ăn một bát gì đó nóng nóng, thưởng thức một vẻ thật hiếm hoi của một Hà nội khác hẳn ngày thường. Từ ngày nhà mình bắn ra khỏi phố có Ô Quan chưởng đấy, chưa bao giờ được ngắm lại nó với hình ảnh của những năm 60, 62. Chỉ có cách nhắm mắt lại mà tưởng tượng thôi !
Trả lờiXóa