Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Tám chơi

Hết hết hết hết... hết Tết ... dồi!
Hết hết hết hết... hết Tết ... dồi!
...
Hết Tết chưa? - Hết thật dồi!
Hết Tết thật dồi, đi mần mấy hôm nay dồi, dưng mà tâm hồn vẫn còn lai láng lắm.
Tâm hồn vẫn còn lai láng lắm nên lên cơ quan mần việc, tớ chợt si nghĩ vẩn vơ vơ vẩn thế nào cuối cùng lại nghĩ đến PHỤ NỮ! (Hehehe...!)
Tớ chợt nghĩ: Thời nay, thế nào là người PHỤ NỮ TOÀN DIỆN?
Theo tớ thì người PHỤ NỮ TOÀN DIỆN phải là người đạt đủ 4 tiêu chuẩn.
(Nghĩ thế thôi, chứ cũng chưa chắc chắn lắm.)
Bạn nào có cao kiến gì không?
Cây sanh cổ này giá 10.500.000.000 (mười tỷ rưỡi) VNĐ của đại gia Phan Văn Toàn ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt trì, Phú thọ mua chơi Tết năm con hổ vừa rồi.
Vẻ vang chưa!
Ảnh và tin: ST.

13 nhận xét:

  1. PHỤ NỮ TÒAN DIỆN và ĐÀN ÔNG MẪU MỰC ! Ô hay vẫn còn lọai này à, tưởng tuyệt chủng ròai chứ ?!?!?!
    TB

    Trả lờiXóa
  2. TT là hay mơ ước mà. Các bạn đã biết chuyện: Đời ai chả có ước mơ chưa???

    Trả lờiXóa
  3. @ all:
    Bạn 10D hay nghiêm túc quá, ít hài hước.
    Tớ thích "gài bẫy" để các bạn tám cho vui, nhưng có vẻ như chưa lần nào thành công.
    Không có chất hài hước thì làm sao mà blog đông vui được?
    Thời nay, phụ nữ toàn diện đơn giản chỉ là người phụ nữ sáng DIỆN, trưa DIỆN, chiều DIỆN và tối cũng DIỆN thôi.
    (Đêm thì... đèn nhà ai nhà ấy rạng, tớ biết đâu!)
    Còn đàn ông ư: ngày nay chỉ có những người đàn ông toàn ... nhậu mà thôi!?
    Tớ mong sao sang Năm Mới, blog của 10D có thêm nhiều chất HÀI cho đời thêm vui.
    Trước, mỗi ngày tớ ghé blog này 10 lần thì nay chắc chỉ còn < 1 lần.
    Bao giờ cho đến ... ngày xưa?
    Tớ thiển nghĩ, mỗi người chúng ta đừng nên "quan trọng hóa" cuộc sống trên cái mạng ảo này - nơi mà mỗi người chúng ta tùy thích đóng vai một nhân vật cũng ... ảo nốt.
    Chúc cả nhà vui nha!

    Trả lờiXóa
  4. Tối cũng diện thì chán chết. Đâu thể gọi là "toàn diện".

    Trả lờiXóa
  5. Chiều lòng bạn Thang, mình xin hầu: Có bà cô già đang đêm hô hoán ầm ĩ: "Cứu tôi, cứu tôi, có kẻ hiếp người, bớ làng xóm ơi..." làng xóm, dân phố, dân quân, bảo vệ....các loại đổ xô đi bắt thủ phạm, đều không được, bèn quay lại hỏi bà cô già: "Kẻ xấu đâu? người như thế nào?" Bà cô già trả lời: "Đời ai chả có ước mơ! he he"

    Trả lờiXóa
  6. @Thắng:
    "Vay tai" ko phải là K đâu. "Vay tai" nguyên là lớp trưởng 8D, cùng "quân khu" Nhà thờ với cậu đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Ô Vậy hả.Cảm ơn Vinh. Cho T xin lỗi "Vẫy tai" Cả K nũa. Cảm ơn "Vẫy tai". Đó là hậu quả không thăm blog nhà thường xuyên nên hồ đồ ngộ nhận. Hì. Sao P "Lu" lại lấy nick là "Vẫy tai" ? Bây giờ còn đá bóng nổi một hiệp hay chơi bóng rổ nổi hai hiệp không?
    T cũng rất nhớ các bạn cùng "làng". Mỗi khi nhớ lại thủa bé vẫn thấy "ngọt lừ".
    "Lu-mèo-cóc-gái-toe-con...."

    Trả lờiXóa
  8. T chả để ý gì cả. Khi Véo cằm bạn vào blog, mình có hỏi: có nhớ tiếng kin kít mỗi buổi sáng không? Bây giờ không đá bóng, không rổ rá được, ten lít còn chơi được 2 trận đến 6. Bao giờ về HN nhớ alo nhé. Chúc khỏe vui

    Trả lờiXóa
  9. Lúc đó T đã nghi nghi là P rồi nhưng K "tai bò" cũng có "kỷ niệm" bóng đá với T. Tâm và Cường cũng có "kỷ niệm" mỗi sáng sớm, một thời gian dài tập thể dục và chạy với bóng.Bóng ngày xưa cứ phải bơm hoài.(RồiKỳ "sọt",Tùng "Thóm",Hà "lùn" cũng có " Kỷ miệm" bơm bóng với T). Chỉ vì hai chữ "Vaytai" làm T hoang mang thôi.Ở tuồi bọn mình mà còn chơi được 2-6 trận tennis là suất sắc rồi,lại vui nữa. T ở đây phải tập thể dục và chơi một mình với trái bóng như một "nghĩa vụ" cho sức khỏe chứ không có nguồn vui.Hy vọng về hưu sẽ lại được chơi cùng các bạn. T cũng chúc P và gia đình luôn vui,khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Các bác cứ thế mà "8" chuyện cho vui! những chuyện ngày xưa, chuyện hàng ngày...có hẳn chuyện của mấy chục năm để mà "8" :-))

    Trả lờiXóa
  11. Nhớ ngày xưa đọc "Hãy để ngày ấy lụi tàn": " Trong đời người, ai cũng cần một thời gian ngồi tù hoặc nằm bệnh viện" để 8 một mình. Sau đó họ nhận ra rằng 8 là quý giá vô cùng nếu được 8 đúng cách với cộng đồng.May mắn cho những ai biết "tận hưởng" nó mà không bị nó chi phối. Cảm ơn TT đã "gãi" cho 8.

    Trả lờiXóa