Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013
Đã đời!
Bao mệt mỏi, áp lực của cuộc sống tan biến hết khi người bạn đời luôn cho liều "thuốc bổ" thế này. "Chôm" được liều "thuốc", mọi người cùng uống nhé! :)
Đúng là chiên gia. Vợ chồng mình xem lúc 24 giờ mà cười mãi. Cứ vặn vẹo hỏi mình: chụp lúc nào nhể? em có cười thế đâu? Mình bảo: không phải chỉ có giấy trắng mực đen làm bằng chứng mà la ảnh xịn làm chứng còn chối giề. hehe. Tks VNQ.
Chộp được quả này đã quá, đã quá!!!
Trả lờiXóaĐúng là chiên gia. Vợ chồng mình xem lúc 24 giờ mà cười mãi. Cứ vặn vẹo hỏi mình: chụp lúc nào nhể? em có cười thế đâu? Mình bảo: không phải chỉ có giấy trắng mực đen làm bằng chứng mà la ảnh xịn làm chứng còn chối giề. hehe. Tks VNQ.
Trả lờiXóaPhê nhỉ
Trả lờiXóa