Lẽ ra 20/11 sang thăm cô, vì một số bạn còn đang đi làm. Sáng nay chủ nhật một số bạn 10D đã sang thăm cô Ngạn tại gia đình. May mắn, sức khỏe cô vẫn ổn định, đương nhiên khi tuổi đã cao nên trí nhớ của cô cũng đã giảm nhiều nhưng khi nhắc cô vẫn nhận ra được từng người, nhắc đến Khánh, tôi, cô vẫn còn nhớ cái đám học sinh trường Trỗi về và còn một số bạn nữa. Cô nói: "khuôn mặt học sinh cô vẫn nhớ, chỉ có điều tên thì phải nhắc". Cô cho biết, từ khi nghỉ hưu đến giờ, "trộm vía" cô chưa bị ốm lần nào. Cô rất vui khi những học sinh cũ (tuy một số đã nghỉ hưu) vẫn nhớ ơn và đến thăm cô. Chồng cô ở nhà, cùng cô tiếp chúng tôi. Thay mặt lớp cựu lớp trưởng Phúc chúc cô mạnh khỏe.
QT thật là nhanh và trách nhiệm. Tiếc là hai bạn không đi đến nhà Thường-con cô Ngân vì ngược đường. Mình post ảnh đây.
Trả lờiXóaMột chuyến đi đầy ý nghĩa và vui vẻ! Ở tuổi cô thì quên quên nhớ nhớ đã đành, còn mấy đứa bọn tớ đến thăm cô nhiều lần rồi mà hôm nay cũng bị lẫn, phải hỏi thăm một hồi mới nhớ ra ngõ vào nhà cô, nhưng được cái là cũng "khéo chống" với lý do là tại người ta xây dựng làm thay đổi nhiều quá.
Trả lờiXóa