Thứ Hai, 4 tháng 2, 2008

Chuyện Tết

Sáng nay cơ quan mình làm việc buổi cuối cùng , sau đó là nghỉ Tết . Chỉ lát nửa thôi , mình sẽ tạm biệt căn phòng này , cái máy tính , bàn làm việc ...những vật buồn tẻ nhàm chán của cuộc đời công chức , lao vào cái Tết vô cùng rầm rĩ ở ngoài kia . Sài Gòn trong những ngày giáp tết thời tiết bỗng trở nên nóng bức , bao giờ cũng là cái nắng gay gắt chói lọi ở trên đầu .Đi đâu về , nhìn vào gương lại thấy mặt mày đen nhẻm , " mặn mòi" trông thật nản . Năm nay các đường phố Sài Gòn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy , ở những đường phố trung tâm , đèn màu được kết thành những bông hoa mai , đèn lồng , hoa lá... mỗi con đường một màu ...tuyệt đẹp . Số lượng việt kiều về ăn tết rất đông . Đi ngoài đường ta có thể gặp vô số những thanh niên , mặt mày ngơ ngác , háo hức hiếu kì, mặc short , áo thun ,,,những thế hệ 8X, 9X ...ra đời trên đất Mỹ về thăm lại quê hương.
Cái tết đối với người Việt mình ngoài giá trị truyền thống còn mang nặng yếu tố tâm linh . Đây là ngày , người ta lặng lẽ điểm lại một chặng đời , nhớ lại những bổn phận , những ân tình , những quan hệ ... để khi tết đến , xuân về người ta trao gửi cho nhau một chút tình thông qua những gói quà tết đơn sơ . Ngày tết chính là khi người Việt thể hiện tính cách Việt của mình một cách rõ nét nhất : Hiền hậu , thuỷ chung và chu đáo....Những thế hệ thanh niên ngày nay có thể sống ít lãng mạn hơn , thực dụng hơn , cạnh tranh hơn , tàn nhẫn hơn (?)... tuy nhiên đã là người Việt thì bao giờ cũng mang trong sâu thẳm của mình một cốt cách Việt : Rất hiền lành , tận tuỵ và nhún nhường (???) .
Mình còn muốn nói với các bạn rất nhiều chuyện , nhưng chắc phải dừng ở đây thôi ( người ra vào nhiều quá) .
Ngày tết chắc là mình sẽ gián đoạn liên lạc đấy .
Chúc cho toàn thể các bạn yêu mến của tôi một cái tết vui vẻ , sum vầy và hạnh phúc ... Chúc một năm mới gồm toàn những điều tốt lành nhé!
Chúc bệnh tình của Chân Phương sang năm mới sẽ có những biến chuyển lạc quan .
Bố Tô Tuấn có đỡ không ?
Tạm biệt , hẹn gặp lại trong năm mới !

3 nhận xét:

  1. Đang định nói chuyện, bình luận "chuyện Tết" của bạn thi lại sắp tắt máy, tạm biệt căn phòng công chức, ...
    Thôi! Cứ chúc bạn mình luôn Vui, Khoẻ và Trẻ như thế này, vừa lạc quan (SG lộng lẫy, ... tuyệt vời ..., Rất hiền lành , tận tuỵ và nhún nhường ...) lai vừ Phê phán ( ... ).

    Ra HN nhớ gọi điện! Ngoài này có nhiều chuyện vui lắm!


    Phương đã khá hơn, đi chợ sắm Tết, lao vào dòng người "Rét gay gắt ...".

    Bố của Tuấn thì có lẽ bị nặng, Tết này phải ở trong bệnh viện.

    Bùi Thắng

    Trả lờiXóa
  2. Thấy bảo ở ngoài này có nhiều chuyện vui là chuyện gì thế??????????Sao không thông báo lên mạng đi.

    Trả lờiXóa
  3. H nay 29 Tết, vẫn phải đến CQ.
    Nguyên bỏ CQ từ h qua rồi.

    @Nga: Có những chuyện k rao trên mạng được, phải gặp trực tiếp. Ý tớ là nếu lộ nhiều trên mạng, biết hết, "một số" hay "bận", k hẹn gặp nữa.

    Mấy lần ra Bắc rồi, toàn chào qua ĐT thôi.

    BT

    Trả lờiXóa