Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Hà Nội ơi, tôi xin... thôi không làm người Hà Nội!

Trên VietNamNet hôm nay có bài về “Người Hà nội” trước và nay. Đọc xong, thấy có gì đó xót xa cho Hà nội và con người HN. Giới thiệu để mọi người cùng đọc.

…..Tôi là “Người Hà Nội”, đã từng tự hào về nguồn gốc của mình. Tôi cũng đã bôn ba nhiều nơi, nhiều nước và hôm nay lại trở về với mảnh đất nơi quê hương. Không phải vì tuổi đã xế chiều, mà thêm vào đó là nỗi nhớ nhung, khắc khoải. Những kỷ niệm xưa, tuổi thơ tôi làm sao phai nhạt được. Vĩnh viễn không có dĩ vãng của quê hương, không có quá khứ của nơi đã chôn rau cắt rốn mình, một khi ta là một con người…..

“……….Hà Nội thiếu cái gì tôi không biết, nhưng chắc chắn thừa... tôi. Vì tôi chẳng làm được gì cho Hà Nội. Cũng chỉ than vãn thôi, nói thôi thì có khác gì... quy hoạch treo. Tôi nghĩ rồi. Trách nhiệm của tôi đâu rồi? Phải như nước ngoài, không làm được thì từ chức, như huấn luyện viên bóng đá có sao đâu. Vâng, vậy thì tôi xin... từ chức, từ danh của tôi. Xin thôi không làm người Hà Nội nữa. Hãy làm bất cứ người ở đâu đến, miễn không phải người Hà Nội. Nhưng biết gửi đơn đi đâu bây giờ? Không ai nhận đơn đâu, người Hà Nội ơi.”

Chi tiết xem tại đây

1 nhận xét:

  1. Khong phai viet don xin thoi lam nguoi Ha Noi, kieu gi chung ta cung van la nguoi da sinh ra o Ha Noi, du co chuyen di dau, cung van la nguoi Ha Noi.
    Co dieu, ta la nguoi Ha Noi bat luc nhin Ha Noi bi xau xe boi hang trieu nguoi do ve Ha Noi, tranh gianh nhau tung cm dat, tung lit nuoc, chen nhau tren nhung con duong bui tung mu vao ngay kho nang, va nhop nhap ban thiu trong nhung ngay mua phun gio bac, hit tho khong khi ngot ngat, khong co tu do. Mot nam chi co 3 ngay Tet la chung ta duoc thanh thoi la nguoi Ha Noi truoc day, khi lu nguoi "bong be nhau len" ve Thu Do da ve que an Tet.

    Trả lờiXóa