Chào các bạn! thế là đã hết tết rồi đấy nhỉ. Nghe nói Hà Nội rất lạnh. Sài Gòn cũng nhờ thế mà mát mẻ lây. Ở cái tuổi over 50 này, có bạn nào còn thấy náo nức khi xuân về nữa không ? Còn mình thì thấy thờ ơ ra phết ( nghe có vẻ bi quan đây ). Sáng nay, đến gặp nhau buổi đầu tiên trong năm mới, hình như mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Các phòng ban đi chúc tết lẫn nhau, rượu sampanh nổ bôm bốp. Tổng giám đốc bay tận từ Hà Nội vào, tay bắt mặt mừng. Nhà xuất bản Giáo dục nghe nói sắp thành lập thành cả một tập đoàn xuất bản ( bây giờ đã có hàng chục công ty cổ phần ra đời ). Hy vọng rằng cháu của Vinh, của Phúc của tất cả chúng ta sẽ được học nhũng cuốn giáo khoa hay hơn, đẹp hơn và có nhiều cơ hội để lựa chọn những cuốn sách thích hợp. Và chẳng riêng gì sách, có lẽ đến khi đó nhiều lựa chọn sẽ được mở ra trong tất cả mọi chuyện (âm nhạc, thời trang, báo chí, sách vở, ...), khác hẳn thế hệ ông bà chúng ( là chúng mình đấy ), bao giờ hầu như cũng chỉ có một lựa chọn đã được định hướng sẵn (?) .
Năm nay, hoa mai Sài Gòn rất đẹp. Nhà mình cũng có ba cây hoa mai, nở tưng bừng trong suốt mấy ngày tết . Do thời tiết nóng nên những thực phẩm ngày tết: giò chả, bánh chưng, dưa hành .... hình như không mấy hấp dẫn với người Sài Gòn. Từ mồng 1 tết, mình đã thấy rất nhiều hàng ăn mở cửa và rất đông người ăn. Trong những ngày tết, mọi người uống chủ yếu là bia (có đá) , nước ngọt ...và đến tối khi trời mát mẻ là lúc mọi người bắt đầu đổ ra đường và cứ đi mãi cho đến đêm khuya...công nhận là đi chơi đêm ở SG thật thú vị: những làn gió mát rượi thổi lên từ hướng sông Sài Gòn, thổi khắp những con phố đèn sáng lung linh .. càng về khuya SG càng trở nên náo nhiệt.
Nói gì thì nói, điều mình cảm nhận được rõ rệt nhất qua cái tết năm nay, là cuộc sống của chúng mình hình như đang có rất nhiều biến đổi: thế giới hình như thu nhỏ lại (?), con người hình như văn minh hơn, hiện đại hơn(?), cuộc sống của chúng ta đang trở nên tốt hơn (?) (có lạc quan quá không ?)
Tết Hà Nội có gì vui không? Có ai đi chơi xa không ?
Ngày tết các bạn có họp mặt không ? Nếu có ảnh thì post lên nhé .
Chúc các bạn một năm mới SỨC KHỎE , HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT !
Trái lại với Sài Gòn, Hà nội ăn Tết trong rét mướt, rất lâu rồi mới thấy rét thế. Đi ngoài phố, nhìn qua cửa kính xe thấy phố xá ảm đạm, thưa thớt, rất ít người đi ra ngoài đường, kể cả trẻ con. Lại thấy thoải mái vi "đường thông, hè thoáng", không bị thấy cảnh "Phố phường chật hẹp, người đông đúc. Bồng bế nhau vẫn lên Thủ đô". Sau nhiều năm mới thấy Hà Nội không nghẹt thở vì phố xá. Mà nói thật, khi phố xá đóng hết các của hàng, mới thấy VN ta thật nghèo nàn, mang tiếng là Thủ đô mà trong chẳng bằng cài'huyện lỵ" của họ, từng gian nhà đóng kín cửa sắt kéo, san sát nhau, bé tí, im lìm, nhếch nhác. Không biết bao giờ bộ mặt thù đô ta mới khá lên được. Nhìn mà thấy chán nản cho đất nước. Được vài chỗ cố thể hiện cảnh hào hoa, nhưng không lại được.
Trả lờiXóaBạn Nguyên chắc có nhiều niềm tin vào đất nước, thế là tốt. Cn mình thì cảm thấy lo lắng cho năm tới. The ý kiến của Đảng, chính phủ, nhà nước thì năm 2008 vẫn là năm bản lề?? Nhưng không biết bản lề có giữ được cho cánh cửa vững chắc khi được mở tung ra không? Và cánh làm tư nhân như bọn tớ có thoát được cảnh chèn ép của các doanh nghiệp nhà nước không đây???? Chắc là không???? Tư mình lại phải lặn lội làm thuê và đứng núp sau lưng các bạn "quốc tế" thôi, chứ không chắc phải giải tán mà tha phương cầu thực mất.
Điều hy vọng lớn nhất cho năm mới là được sống trong sự bình ổn.
Vài lời tâm sự đầu năm mới nghe chán quá phải không? Nhưng chúng ta cần học để biết nhìn thẳng vào sự thật để ứng xử đúng.
Sáng 16/2 (thứ bảy, 10 Tết), mình bay chuyến 9h00 đấy. Có gì vào đó sẽ liên hệ với Nguyên sau.
Nga vào SG gặp Nguyên xem dạo này thế nào nhé, có lạc quan như viết k? Còn nhiều nghi ngờ lắm, vì viết còn nhiều "hình như".
Trả lờiXóaHôm nọ ở nhà Thuận, Thu hô tổ chức nhóm lớp mình đi du lịch. Có hơn 4 bạn bạn hưởng ứng rồi. Tôi cho rằng đây là việc cần thiết, cụ thể, khả thi. Sau đó về ta sẽ có nhiều chuyện thảo luận, đánh giá xứ người, xứ ta, ...
Bài nhận xét của Nga đúng đấy, bổ sung thêm cho ý kiến của Nguyên.
Tóm lại là chỉ "hình như" có tốt lên chút, chưa chắc chắn gì, vì VSTP, môi trường, y tế, gi dục, ... còn vớ vẩn lắm.
Thế nhé! Hẹn gặp lại, trên mạng và ... nhé!
Chúc các bạn 1 năm mới sức khoẻ và vui vẻ, cố mà lạc quan!
Bùi Thắng
Thang nhan xet chac la đừng gõ dấu nua , font chu lung tung kho doc qua. Tat nhien cac ban phai co cai nhin "độ lượng" voi dat nuoc chu . Muon noi gi thi noi , moi nguoi ko nhin thay cuoc song dang kha len tung ngay va gia ca cac do dien tu bay gio that "de chiu" hay sao ?Vao WTO roi chu co phai thuong dau .
Trả lờiXóaNeu dung la mot xa hoi co nen kinh te on dinh, chac chan, thi viec mua nhung do dung dien tu, hang hoa co chat xam thi phai rat re, con nhung thu hang phuc vu cho an uong, mac, .. thi thuong phai dat hon nhieu. Su tien bo, cua ky thuat la de phuc vu con nguoi, do nguoi tu phat minh, cai tien va nang cap sau do san xuat hang loat, con viec an mac la nhung van de rat cao cap trong 1 xa hoi phat trien
Trả lờiXóaNhung o VN thi nguoc lai.Tat ca moi viec deu nguoc lai voi the gioi. The moi dau.
Nguyen o nganh giao duc thi biet ro qua chu. Dau vao DH cua ho la day pheu, dau ra la cuong pheu, con o VN dau ra lai toe ra, khong nhung bang day pheu ma con to hon day pheu nhieu (vi sao??? vi qua nhieu nguoi mua bang cap). - Day la cai dau thu 2 cua dat nuoc...
Con nhieu nua, nhung noi ra nhieu nhieu the khong tien phai khong?
Ta cung can hoc cach doi mat voi su that, dung nghe bao chi ho noi, minh cung da viet bao nhieu roi, nhung viet de dang thi toan phai hoi xoa xoa 1 chut, con noi that ra, chac bay gio chang con ngoi o nha duoc nua, ma di boc lich. - The moi dau.
Nguyen thu chon: View - character encoding - Unicod (UTF-8)xem the nao!!!
Trả lờiXóaHom nao vao SG, Nga chuyn cho Nguyen may www hay nhe!
BT
Minh thu vao roi , nhung ko duoc . Minh nghi font chu thi da duoc dinh truoc roi, khi gui bai . Luc nao thu Nga vao nho goi nhe.
Trả lờiXóaMình cũng hy vọng đến thế hệ của cháu chúng mình, khi chúng bước vào đời, chúng sẽ co nhiều lựa chọn hơn thế hệ chúng mình. Sự lựa chọn của chúng hy vọng sẽ được tôn trọng. Không như một cỗ máy mà thế hệ ông bà chúng đã bị áp đặt. Chúng sẽ được tự do suy nghĩ, tự do về tư tưởng, tự do phát huy những khả năng của bản thân, tất nhiên là trong một môi trường giáo dục hoàn chỉnh.
Trả lờiXóaMỗi khi Tết đến, đã từ lâu trong mình cảm thấy bình thản, không còn thấy hứng thú gì. Mấy ngày tết rét quá, chỉ ngồi nhà online và "vọoc" PC, lấy ảnh của các bạn hữu cắt cắt, dán dán rồi post lên mạng (blog thiếu sinh quân). Với Blog của 10D mình đang sưu tầm ảnh của lớp và sẽ tập hợp lại làm album của lớp.
Thân gửi kelacdan. Mình không biết có phải là "ba phải" không, vi mình đông ý với kelacdan nhiều hơn, so với NgL và BT. Rất vui khi đọc suy ngẫm "lac quan, yêu đời" của bạn về năm mới. Nhìn ảnh mai vàng trên blog lớp mình, nhà bạn cũng có, nhớ miền Nam, SG lắm. Tết này HN rét quá thành mất vui, không đi đâu được. Mong năm mới mọi người đều vui khỏe, may mắn.mong bạn đọc được chữ có dấu.
Trả lờiXóa