Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Hà Nội: Mưa lớn, phố thành sông, giao thông tê liệt

Sau một hồi nghỉ trưa và mưa cũng "nghỉ", bây giờ (14h20) HN lại tiếp tục mưa to và rất to, sốt ruốt quá. Thấy Vietnamnet cung cấp một chùm ảnh Hà lội thành sông, link về đây để các pác cùng thưởng thức TẠI ĐÂY và xem thêm ĐÂY NỮA

Hà nội sau 1 ngày ngập lụt

Tổng hợp từ các nguồn Vietnamnet & Vnexpress sau “thảm họa” ngập lụt ngày hôm nay. Hiện (20h15) trời vẫn đang mưa to dai dẳng, cứ tiếp tục như thế này không biết ngày mai Hà “lội” thành cái gì ?

Hà Nội: Mưa lớn, phố thành sông, giao thông tê liệt

Ôi! những dòng sông nhỏ

Xe hơi 'gặp lũ' tại Hà Nội

Ảnh Hà Nội 'chìm' trong biển nước

Status 'ngập lụt' trong ngày mưa bão

Người Hà Nội đảo lộn cuộc sống vì mưa ngập

(Tiêu đề của Vietnamnet)

6 nhận xét:

  1. Tình trạng thoát nước mỗi khi mưa (nhất là khi mưa lớn) của HN ngày càng tồi tệ, vô phương cứu chữa! mỗi lần như vậy là giao thông tê liệt. Tôi cũng đã vài lần dính "đòn" như vậy. Tất cả các đường đi đến CQ đều thành sông (tất cả các dòng sông đều chảy...)nên hôm nay nghỉ ở nhà là thượng sách.

    Trả lờiXóa
  2. Càng gần đến giờ đón con, trời mưa càng to. Đúng giờ tan tầm lại tắc.... dính "đòn" là cái chắc. Hà "lụt" ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Chiều nay đi đón con đi học ở Chu Văn An về! biết đường Hoàng Hoa Thám sẽ tắc, không còn đường nào khác đành fải đi. Trên đường, dưới trời mưa to người - xe ken chặt 2 chiều như nêm ( các đường lân cận đều ngập nước. Đang nhích lên từng cm thì xe cảnh sát còi hụ đi ngược chiều (đường 1 chiều) dắt 3 xe ca chở "đại biểu" của dân đi họp QH về, mọi người phải né, xô đẩy dạt ra để nhường cho các "đại biểu" của dân đi, thấy cảnh đó mà ..."giận" quá! Cả đi, cả về trên quãng đường 1,5 km mất 2 giờ đồng hồ.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn anh Vinh cập nhật. Biết là lụt nhưng eccn 0 nghĩ là lụt giữ như vậy.
    Thôi kéo thêm vài năm nữa ở đây tránh lụt đã.

    Trả lờiXóa
  5. Mà sao nhiều xe ô tô thế bác Vinh ơi?

    Trả lờiXóa
  6. Trời! nghe bác QT tả cảnh xe ken xe mà vẫn phải cố né cho xe các "đại biểu của dân đi". mình không thể hình dung nổi né kiểu gì. Có lẽ cũng nên cho các bác đó đứng (à ngồi)chờ thông xe vài tiếng để các bác đó thấu hiểu cảnh khổ của dân. Chứ còn các bác đi đến đâu lại được né nhường đường (dù đường đang bị thút nút như nút cổ chai)thì đối với các bác đó đường còn thông thoáng lắm.

    Trả lờiXóa