Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Hãy nhớ về Hà nội!

Bee Tizino gửi 1 slide nhân kỷ niệm giải phóng Thủ đô để đăng lên đây. Hôm nay mới mở mail, nên chậm mất thời điểm. Mong thông cảm.

7 nhận xét:

  1. Sáng chủ nhật đep trời, chạy 10 cây (3 bộ+7chạy oldboy style)về, bạn đời nấu cho bát fở, vừa xì xụp, vừa xem slide "hãy nhớ về Hà nội", nghe Hoa sữa, đời quả không tệ.
    Thanks QT, BTZN & CAC10D73

    Trả lờiXóa
  2. @Binhnv: Tôi có cô em gái cũng học trường PTCNHN dưới 2 năm, cùng khóa với Bình, nhưng không nhớ là 10 A hay B, hay C gì đó, chỉ biết học cùng lớp với Doãn Thanh (hiện là chủ tịch HĐND thành phố HN). Nhưng chắc chắn là đồng môn với Binhnv.

    Trả lờiXóa
  3. 10C mà nói tên thì em nhớ

    Trả lờiXóa
  4. Úp, 10A rùi bVinh à, DThanh học 10A

    Trả lờiXóa
  5. HH thì em không biết, giờ gặp chắc là nhớ. Em cũng có bạn 10A75 khá đông. Cho em gửi lời hỏi thăm Hạnh, anh cứ bảo là Bình con cô Phượng người miền Nam TKết, làm phòng thí nghiệm, hay vẽ báo tường cạnh tranh với 10A75, có thể bạn ấy biết. Em biết hình như cậu bạn vẽ báo tường 10A75 giờ là một cao thủ kiến trúc ở Hà nội. Hồi đó em còn nhớ báo 8C/8A qua mặt đàn anh cả trường luôn thì fải (???, :-) )

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội có nét đặc trưng, với nhiều mùa, nào mùa hoa sữa, nào mùa hoa sen, mùa hoa lộc vừng, mùa hoa phượng, hoa bằng lăng, mùa cốm cùng chuối tiêu chín cuốc, mùa đào và quất Nhật Tân (ôi, nhưng bây giờ nếu không gìn giữ thì khéo chẳng còn đào, quất Nhật Tân nữa đâu)... Mùa nào thức ấy. Dù có đi xa, đi lâu đến mấy thật khó mà quên được Hà Nội. Mong sao người người, nhà nhà ở Hà Nội luôn có trách nhiệm giữ gìn vẻ đẹp riêng có của Hà Nội.
    TM

    Trả lờiXóa