Vì đăng ảnh nó bị ngược nên đề nghị xem từ dưới lên, theo thứ tự thăm quan du lịch.
Ảnh 5: Mênh mông Đồi Cát, phía Bắc Mũi Né, có thể thuê trượt cát.
Ảnh 4: Nhìn về phía Mũi Né: Một mũi đá nhô xa ra ngoài biển khỏang gần 1 km, khi gió bão tàu thuyền về đây đậu, né sóng gió.
Ảnh 3: Thờ bộ Linga ở ngoài tháp.
Ảnh 2: Đề tháp A, bên trong thờ bộ sinh thực khí Linga - Yoni bằng Đá xanh đen nguyên khối.
Ảnh 1: Giới thiệu về quần thể nhóm Đền tháp Chăm Po Sah Inư, thế kỷ IX.
BT thích nhất là được đi du lịch miễn phí đấy. Hiện giờ mọi người không phải lo ăn, lo mặc, mà lo nhất là không có tiền đi du lịch đấy
Trả lờiXóaBác BT đúng là hành hiệp giang hồ không mất tiền, khoái thật, khoái thật.
Trả lờiXóaBác vaytai lại làm eccn buồn! He He. Ở mẽo gần 3 năm mà chưa đi đâu ngoài Houston - ở đây mọi người gọi là nhà quê! Bà xã eccn kẹo thầy chạy, lo tốn tiền nên nhất định ôm tv nằm nhà (xem fin hàn quốc). 2 ba con xách xe chạy thì lo ở nhà một mình không bít có sao không? Nhất định fải có ngày chạy sang New york bẹo tai nữ thần tự ro một kí, :))
BT làm việc trong ngành HK, rất "lãi" về chuyện đi công tác bằng phi cơ.Ít nhất cứ chỗ nào có HK là cậu ta đi công tác đến vùng đó.
Trả lờiXóaCám ơn BT đã "trình làng" những cảnh đẹp của Phan Thiết và đã thực hiện lời nhắn của tớ là "không sướng một mình".
Trả lờiXóa