Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Tin vắn

Sáng nay HN mưa to từ 4h sáng, tưởng mưa dai, rất may đến 8h trời bắt đầu tạnh. 8h30 Café giao ban của lớp vẫn được tiến hành. Đa số các bạn bận việc nhà, không việc nhà thì bận việc cơ quan. Một số thành phần “rỗi việc” của lớp hôm nay có mặt như vợ chồng Bình - Thắng, bố con nhà Bùi Khánh, Oanh TM và QT. Riêng giám đốc Bee-tizino mặc dù công việc rất bận (thể hiện bằng Slide dưới đây) nhưng cũng thu xếp thời gian cho các bạn. Một vấn đề hôm nay được quyết định luôn (khỏi fải bàn nhiều) là việc tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày tốt nghiệp, vào Chủ nhật 09/11/2008, địa điểm sẽ thông báo sau. Vẫn như mọi lần, chuyện thì không thiếu chỉ thiếu thời gian. Đúng 11h mọi người giải tán, về đoàn tụ với gia đình.


18 nhận xét:

  1. Nhất trí 9/11. Xin lỗi các bạn, đã nhận lời mà không đến được. Vì Hà "lội" quá do mưa. Địa điểm và nội dung tổ chức, các bạn nên nêu các phương án đi: ví dụ: đi du thuyền Hồ Tây, đi du lịch trên sông Hồng, đi Ninh Bình? đi 1 ngày hay hai ngày?

    Trả lờiXóa
  2. Nhất trí 100%. Mình sẽ bố trí nghỉ từ trưa thứ 7 để nhỡ ngẫu hứng, đi vào chiều thư bẩy. Với mình đi đâu cũng được, cứ có bạn bè là vui rồi.
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa
  3. "Bày đặt quá"! Khỏi đi đâu xa, ngay tại HN thôi, hôm qua mọi người "quyết" rồi. Thông báo sớm để các bạn trong SG có điều kiện thu xếp công việc, ra tham dự cho vui. (Hôm qua mọi người tranh thủ "cướp chính quyền")

    Trả lờiXóa
  4. Hôm qua họp vui vẻ, trời mát, nắng, sáng, mọi thứ có vẻ như rõ và đẹp hơn (BeeTZ bị lộ ngay có tóc mới).
    Chuyện thì vẫn tràn lan, tay đôi, tay ba, ... với các chủ đề k hóc búa lắm.
    Về ngày 9/11 sắp tới, một số ý kiến thiên về địa điểm ở HN1, đâu đó quanh HồTây, cho chắc, dễ đông đủ (khó có lý do ...), tăng thời gian hàn huyên.
    Một vấn đề nữa là cần sưu tìm địa chỉ, số điện thoại của 1 số bạn sau đây: 1. Dũng - Võ Anh; 2. Quang - Đặng Ngọc; 3. Thông - Nguyễn Huy; 4. Bắc - Đỗ Huy; 5. Dương - Nguyễn Đức; 6. Hà - Võ Hoàng; 7. Nam - Tăng Đình; 8. Nam - Trần Huy; 9. Vũ - Hoàng; ...
    Kể ra, để ch bị chu đáo, có chương trình, "kịch bản" ... thì cần chỉ ra 1 ban tổ chức khỏang 5 người, rồi chia việc ...

    Trả lờiXóa
  5. Võ Anh Dũng :
    Số nhà ; 234 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - HN
    NR :043.8589,264
    CQ ;043.8318.590
    Đây là số liệu của (ngày xưa ) , giờ có thể Dương Dung nắm chắc hơn.

    Trả lờiXóa
  6. Dương - 18 Hàng Vôi .
    NR : 043.8246.186
    DĐ : 0913.502.019

    Trả lờiXóa
  7. Mình có số điện thoại của một số bạn, nhưng lâu rồi không biết có thay đổi không; mình cứ cung cấp, sẽ kiểm tra lại sau.
    1. Nguyễn Huy Thông
    số 10 ngõ 1 phố Thanh Miến
    ĐT NR:7330653
    2. Đặng Ngọc Quang
    DD: 0983995138/0915069554
    3. Đỗ Huy Bắc
    43 Đồng Khởi, Tp HCM
    ĐT NR: 09.917006.
    TMuội

    Trả lờiXóa
  8. Võ Anh Dũng ; bổ sung;
    DĐ -098.902.1165
    Bạn đang làm ở Phan Thiết , hàng năm về HN vào dịp tết và hè ,tôi có thông báo ngày họp lớp ta , bạn hứa sẽ cố gắng ra , .Bạn gửi lời thăm toàn thể các bạn 10 D.

    Trả lờiXóa
  9. @ Kính gửi ông (bà) bạn "cứ thích" nặc danh: Lên đây với bạn cùng lớp mà tại sao ông (bà) cứ để nặc danh vậy. Ông (bà) cung cấp một số thông tin về các bạn trong lớp tức là biết rất rõ và có thể là thành viên của lớp, Tại sao lại cứ nặc danh. Chẳng nhẽ ông (bà) xấu hổ vì là thành viên của 10D. Hãy chân thành đi.

    Trả lờiXóa
  10. Theo tớ kô cần cầu kỳ thế đâu, bạn nào chưa muốn xưng danh cũng được, chắc chẳng phải vì kô chân thành đâu. Quản trị ơi, cứ để mọi người thoải mái đi, cứ góp vui cùng blog của 10D là quí rồi mà. Bọn mình đều đã thuộc U60 rồi, trơ lắm rồi , đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.
    Rất mong nhanh đến ngày tụ tập kỷ niệm 35 năm là bạn của nhau
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa
  11. Về ý kiến của Vinh và Thu trên đây, Tôi xin có lời ;
    1 -Sau khi đã phon cho BT , tôi đã ghi địa chỉ của 2 bạn Dũng và Dương , quả thật là 2 bọn tôi đều vội , cứ nghĩ là chỉ cần BT biết , thật thiếu sót khi không ký tên VA.
    2- Chuyện quá nhỏ để phải ẩn danh , Thu à . VA xấu hổ lắm.
    Chân thành với QT cùng các bạn vài lời.
    Bạn gái 10 D

    Trả lờiXóa
  12. Chuyện chẳng có gì phải "đao to búa lớn" quá như vậy. Nếu nặc danh để làm điều gì xấu với bạn thì mới đáng phê phán; còn chỉ là cung cấp địa chỉ cho bạn, nhất là đã báo cho người hỏi về v/đ này thì có gì phải xấu hổ, VA đừng tự ti như thế. Mình khuyên chân thành đấy.
    TM

    Trả lờiXóa
  13. Mọi chuyện đều không quan trọng. Quan niệm của tôi là: hãy sống, thể hiện bằng chính những gì mình có và biết tự điều chỉnh bản thân. Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng fải biết nỗ lực.

    Trả lờiXóa
  14. @Q Vinh ;
    Tôi cám ơn Bạn về các lời khuyên - ( Tôi cảm giác đang ngồi đọc sách )
    Tôi vui lắm , trong 36 chước của T Tử , chước cuối cùng là tuyệt vời nhất , đúng không ?
    @ Thanh Vân ; Chờ tao với , Vân ơi .

    Trả lờiXóa
  15. BuiThang:
    Dang o Phan Thiet, vua goi dien cho VoAnhDung, cau ay dang rat ban cong viec xay dung kinh te o cach Tp PhanThiet 100km nen ngay mai khong gap nhau duoc. Minh da nhan tin dia chi trang blog cua lop, hy vong se co hoi am tu Dung. Cam on VA da thong bao dia chi.
    Tu day di Mui Ne 15km, ngay mai co gang di tham quan, ghi hinh ve bao cao.
    CN nay dang len ke hoach di "kiem tra ky thuat" ngoai dao Con Son. He he, thich qua.
    Ay chet, nho ghi ten roi nhe!!

    Trả lờiXóa
  16. BT sướng quá ta! được "bay nhảy" nhiều ghê. Nghe nhiều người tả Phan Thiết, nhất là bãi biển ở Phan Thiết đẹp vô cùng. BT chụp nhiều cảnh đẹp rồi post lên cho bọn tớ ngắm với nhé. Không được sướng một mình đâu đấy.
    TMuội

    Trả lờiXóa
  17. đọc những dòng chim gọi bầy của 10D, lại còn được nghe "con" này "gáy" "con" kia, eccn sao thấy là lạ trong lòng, mắt hơi ươn ướt. 35 năm đã qua rồi ư, mới ngày nào còn cầm 1 hào đứng ở Cát ngòi fân vân mua rau cải hay mua thuốc lá, giờ đã u60 (o50 cho trẻ hơn chút). Mong tới ngày gặp lại lớp 10C75.

    Trả lờiXóa
  18. @Binhnv: Khi nào về HN, cậu alo 1 tiếng là 10C75, họ sẽ tới ngay mà.

    Trả lờiXóa